CNA: Tài liệu của Ủy ban Y tế Trung Quốc tiết lộ hơn 1/6 dân số nhiễm Covid

Đông Phương

Nhân viên cấp cứu chuyển một bệnh nhân đến phòng khám sốt tại một bệnh viện ở Bắc Kinh vào ngày 21/12/022.(JADE GAO/AFP via Getty Images)

Ngày 22/12, Hãng Thông tấn Trung ương (CNA) của Đài Loan dẫn nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết, theo một biên bản cuộc họp ngày 21/12 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đang lan truyền trên mạng, trong 20 ngày đầu tháng nước này có tổng cộng 248 triệu ca nhiễm Covid-19, chiếm 17,56% tổng dân số. Còn theo một công ty dữ liệu y tế ở Anh ước tính, mỗi ngày Trung Quốc có hơn 5.000 ca tử vong.

Theo tài liệu trên, Bắc Kinh và Tứ Xuyên lần lượt là hai tỉnh, thành có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, trên 50%; Thiên Tân, Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Cam Túc và Hà Bắc xếp sau với tỷ lệ lây nhiễm từ 20% đến 50%.

Theo biên bản họp này, ông Mã Hiểu Vĩ (Ma Xiaowei), Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, dự đoán rằng tới đây tình hình dịch bệnh sẽ leo thang ở nhiều nơi hơn, tỷ lệ lây nhiễm ở thành thị và nông thôn sẽ đồng loạt tăng lên. Ông chỉ ra hai nguyên nhân, một là do toàn quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hai là do sắp đến mùa “Xuân vận” – đợt di cư lớn nhất trong năm của người Trung Quốc vào thời điểm Tết Nguyên đán.

https://www.ganjing.com/en-US/video/1fgdvvs9ekuutW5A37XeqVVvN1jb1c

(Tại Nhà tang lễ số 2 Thiên Tân, người dân xếp hàng chờ làm thủ tục hỏa táng cho người thân, do bên trong đã chật kín nên hàng người kéo dài ra ngoài cửa)

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 14/12, ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành của Chương trình Cấp cứu Y tế – cơ quan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết rằng các ca bệnh đã tăng nhanh trên khắp Trung Quốc từ trước khi nước này quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngày 19/12, Đài Á châu Tự do (RFA) đăng bài phỏng vấn một quan chức thuộc hệ thống chính trị và luật pháp ở Bắc Kinh cho biết, dịch bệnh ở Bắc Kinh không bùng phát sau “Phong trào Giấy trắng”. Mà ngay từ khi diễn ra Đại hội 20, tình hình lây nhiễm trong các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đã rất nghiêm trọng, đến đầu tháng 12 thì hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng tất cả thông tin này đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phong tỏa nghiêm ngặt, vị quan chức này cho hay.

Trong một bài đăng mới đây trên Weibo, ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu – cơ quan ngôn luận cấp cao của chính quyền Trung Quốc, nói rằng số ca nhiễm ở Bắc Kinh đã không ngừng gia tăng từ tháng 11 và dần mất kiểm soát, “Chỉ một câu thôi, chính là không khống chế nổi”. Hiện tại ông đã xóa bài đăng này, cư dân mạng nghi ngờ do ông đã lỡ lời “tiết lộ cơ mật”. Bài đăng trên Weibo của ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, tiết lộ rằng số ca nhiễm ở Bắc Kinh đã không ngừng gia tăng từ tháng 11 và dần mất kiểm soát. (Ảnh chụp màn hình Weibo Hồ Tích Tiến)

Thời gian gần đây, phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh… đều hết giường bệnh, bệnh nhân cao tuổi chỉ có thể nằm dưới đất hoặc hành lang, chờ được chữa trị khẩn cấp. Trên khắp Trung Quốc, người dân xếp hàng dài bên ngoài các phòng khám và hiệu thuốc nhưng phần lớn không thể mua được thuốc cảm và hạ sốt, vì vậy họ sốt ruột tìm kiếm trợ giúp trên Internet.

Các nhân vật nổi tiếng, chuyên gia và một lượng lớn đảng viên ĐCSTQ đã qua đời. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đăng gần 40 cáo phó thông báo các giáo sư và cựu giáo sư của trường qua đời vì bệnh tật. Ông Lưu Cát (Liu Ji), đảng viên ĐCSTQ, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể thao Nhà nước, tử vong vì bệnh tật vào ngày 19/12 tại Bệnh viện Bắc Kinh. Vào ngày 20/12, ông Hồ Quân (Hu Jun), Giáo sư danh dự tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, người được ĐCSTQ gọi là “nhà kinh tế học chủ nghĩa Marx”, đã qua đời tại Bắc Kinh.

Theo tờ Ming Pao của Hong Kong, ngày 17/12, Bắc Kinh đã hỏa táng 2.700 thi thể. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại luôn công bố rằng không ghi nhận ca tử vong nào, mãi cho đến ngày 19/12 mới thông báo có 2 ca tử vong vào hôm 18/12.

Nhiều cư dân mạng đã quay video về các bệnh viện và nhà xác, nhà tang lễ ở Bắc Kinh rồi đăng tải lên mạng. Trong đó có một video được cho là ở nhà xác của Bệnh viện Hữu nghị Trung – Nhật tại Bắc Kinh, trong tủ trữ lạnh là các xác chết đang chờ được vận chuyển đến nhà tang lễ. Trên mặt đất và chiếc giá phía bên phải có 19 thi thể được đặt trong túi đựng xác màu vàng. Người quay video nói: “[Bệnh viện] Trung – Nhật, một, hai, ba, bốn, thấy không? Bốn đôi chân. Chỗ này còn có năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn… mười chín [cái xác]”.

Ông Trần (Chen), cư dân quận Thông Châu, Bắc Kinh, nói với RFA vào ngày 22/12 rằng, toàn thành phố Bắc Kinh có rất nhiều ca dương tính, cả 4 thành viên trong gia đình ông đều nhiễm Covid.

“Dương tính rồi, tất cả bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đều dương tính, bị sốt, ho, bây giờ hầu như tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh, anh nói xem phải làm sao? Bây giờ có hàng dài người xếp hàng tại nhà tang lễ Đông Giao. Nhà tang lễ hoạt động 24 giờ mỗi ngày”, ông nói.

Ông Trần còn cho biết, trong 20 ngày qua, trước các nhà tang lễ ở Bắc Kinh có hàng dài người xếp hàng, tang quyến phải tự dùng xe cá nhân để đưa thi thể đến nhà tang lễ khi xe của nhà tang quá tải.

Xe tang được nhìn thấy đang chờ đưa thi thể vào lò hỏa táng ở Bắc Kinh hôm 22/12/2022. (STF/AFP via Getty Images)

Reuters ngày 22/12 đưa tin, một công ty dữ liệu y tế có trụ sở tại Vương quốc Anh tên là Airfinity ước tính rằng, mỗi ngày Trung Quốc có thể có hơn 5.000 người chết vì Covid-19. Công ty này cho biết, mô hình dự đoán của họ dựa trên dữ liệu khu vực thu thập được từ Trung Quốc. Dữ liệu này cũng cho thấy, Trung Quốc hiện có hơn 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày.

Trong một tuyên bố, công ty này nói rằng ước tính của họ “tương phản rõ rệt với số liệu của chính quyền [Trung Quốc]. Trong tuần qua, giới chức nước này chỉ báo cáo 1.800 ca nhiễm và số ca tử vong chính thức chỉ có 7”.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Airfinity cho biết, phân tích rủi ro của họ chỉ ra rằng, có thể sẽ có từ 1,3 đến 2,1 triệu người tử vong trong đợt bùng phát hiện tại ở Trung Quốc. Phân tích của các nhóm giả lập mô hình khác cũng dự đoán rằng sẽ có tới 2,1 triệu ca tử vong.

Theo thông tin công khai và tin tức lan truyền trên mạng, Sơn Đông, Hồ Nam, Nam Kinh, Giang Tô đã cử một lượng lớn nhân viên y tế đến Bắc Kinh để hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Minghui

Đông Phương biên dịch

Related posts