Tìm quên

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Kỷ niệm à, ngươi hãy cứ đi đi
Đừng chờ đợi hay níu ghì thêm nữa
Ta sẽ quên như lời mình đã hứa
Mãi chần chừ ngươi có biết ta đau.

Ta với Người một thuở đã có nhau
Nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm
Muốn quên đi mà ngươi hoài lưu luyến
Nên lòng này cứ thế mãi chơi vơi.

Ngươi đi đi về bên dốc cuộc đời
Hãy để ta một mình nơi lối mộng
Nghe văng vẳng lời của ai vang vọng
Ta hiểu rằng âm thanh ấy là ngươi.

Đời của ta vẫn còn mấy nụ cười
Ngươi muốn nhận ta xin trao một nửa
Phần còn lại để dành làm điểm tựa
Khi nhớ Người ta lấy đó làm vui.

Kỷ niệm à ta vốn ghét nhà ngươi
Nên đi đi đừng quay về nữa nhé
Ta bước đi trên lối xưa lặng lẽ
Phút lắng lòng… ta lại nhớ đến ngươi

Nguyễn Thị Hồng Ánh
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts