Nhắn ai

Cam Cam

Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua đi
Hãy bình tĩnh và nghĩ suy tích cực
Ai cũng thế, cũng ít – nhiều áp lực
Đâu riêng mình đừng nhu nhược người ơi.

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phai phôi
“Sau cơn mưa thì bầu trời lại sáng”
So nhiều người ta vẫn còn may mắn
Chút muộn phiền nào có đáng gì đâu.

Hãy liệu lường cho cặn kẽ trước sau
Đừng nông nổi mà làm đau mình nhé
Hãy nghĩ đến trái tim cha và mẹ
Đau bội phần khi con trẻ buông tay.

Đường ngoài kia còn đủ rộng và dài
Người ngoài kia đâu phải ai cũng xấu
Cứ tử tế và chân thành phấn đấu
Sẽ đạt thành dẫu có chút gian nan.

Dù thế nào hãy yêu quý bản thân.

Cam Cam
Nguồn: Viết cho những ngày mưa

Related posts