Cho em mượn

Khánh Lâm

“Cho em mượn… bờ vai anh chút nhé!”
Em tựa vào thật nhẹ chẳng đau đâu
Một chút thôi anh có chịu gật đầu
Em sẽ trả chẳng tựa lâu người hỡi!

Cho em mượn… bờ môi hồng phơi phới
Nụ hôn nồng em chờ đợi từ lâu
Phút đam mê tình ngào ngọt buổi đầu
Em lại muốn tựa lâu hơn thế nữa.

Cho em mượn… trái tim hồng rực lửa
Chỉ thật lòng mở cửa đón em thôi
Để thu sang không thấp thỏm bồi hồi
Cho niềm nhớ không phôi phai vì đợi.

Cho em mượn… bài thơ tình nhắn gởi
Cả nỗi lòng vời vợi nhớ thương mong
Anh có vui có chấp nhận bằng lòng
Hay anh sợ em mượn không chịu trả.

Cứ nói thật đừng lọc lừa dối trá
Để em còn liệu tính cả tương lai
Sẽ cùng em bước tiếp quãng đường dài
Anh có chịu nắm tay em trọn kiếp !?.

Khánh Lâm
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts