Tin VN sáng Chủ Nhật: Đôi tình nhân lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang TQ

Vụ nam shipper bị đánh gãy 2 tay: Người hành hung là dân cộm cán ở địa phương

Hai cánh tay của anh Đạt đều bị gãy. (Ảnh: Nhân vật cung cấp/dẫn qua thanhnien.vn)

Bước đầu làm việc với công an, người đánh shipper gãy hai tay thừa nhận hành vi của mình. Công an cũng đã thu giữ hung khí và các vật chứng liên quan.

Chiều ngày 18/2, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết công an xã đang làm việc để củng cố hồ sơ vụ “người nhận hàng đánh shipper gãy hai tay” để chuyển Công an huyện Tư Nghĩa xử lý các bước tiếp theo.
Ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper

Lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho biết ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội phức tạp. Việc ông này hành xử côn đồ, đánh anh Lâm Anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương quá bất ngờ.

“Ông này cũng cộm cán tại địa phương”, lãnh đạo xã Nghĩa Lâm nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper Đạt. Hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế… đã bị công an thu giữ.

“Công an huyện đang chờ Công an xã Nghĩa Lâm chuyển hồ sơ vụ việc và giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt để xử lý nghiêm vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa nói.

Chiều cùng ngày, người nhà của anh Lâm Anh Đạt cho biết sức khỏe của shipper này đã dần ổn định, các vết bầm trên tay, lưng, mặt đang được bác sĩ điều trị.

“Bác sĩ mới thông báo đã sắp xếp lịch và đến ngày 22/2 sẽ tiến hành mổ cố định hai cánh tay bị gãy cho Đạt”, chị Viên (chị ruột anh Đạt) nói. Hiện các sinh hoạt cá nhân của anh Đạt đều nhờ sự giúp đỡ của người thân.

Nam shipper là lao động chính trong gia đình

Anh Đạt từng làm tại xưởng nhiên liệu của một công ty lớn ở Quảng Ngãi, do dịch bệnh công ty khó khăn cắt giảm nhân sự nên anh mất việc.

Khoảng 3 tháng qua, anh làm cho Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm, nhiệm vụ giao hàng ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa).

Gia cảnh anh khó khăn, ba đau ốm không có việc làm, mẹ đi phụ hồ thu nhập bấp bênh. Người nhà cho biết Đạt là lao động chính nên gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của ông Nhạt.

Lo lắng lớn nhất của bà Phạm Thị Liêm (mẹ anh Đạt) là chấn thương sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của con trai.

“Gia đình mong pháp luật trừng trị nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của ông Nhạt”, bà Liêm nói.

Khánh Vy

Lào Cai: Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 24-01D bị tạm giữ

Công an tỉnh Lào Cai khám xét nơi làm việc của ông Dương Đức Minh (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D). (Ảnh: baolaocai.vn)

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D (tỉnh Lào Cai) bị Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Chiều ngày 18/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dương Đức Minh (SN 1979, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ trong quá trình kiểm định xe cơ giới.

PC03 cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Kim Dương (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm) về hành vi Đưa hối lộ.

Cũng trong sáng ngày 18/3, PC03 đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Minh.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ, niêm phong các hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra hành vi sai phạm của ông Minh, ông Dương và các trường hợp có liên quan.

Bảo Khánh

Bình Định: Lừa bán bạn thân sang Campuchia lấy tiền hoa hồng 100 USD

Huỳnh Thanh Nhơn lúc bị bắt. (Ảnh: Danh Toại/vnexpress.net)

Huỳnh Thanh Nhơn khai để không bị chủ công ty ở Campuchia đánh đập nên đã lừa bạn thân đi làm “việc nhẹ lương cao”, rồi bán cho công ty này, để hưởng hoa hồng 100 USD.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Nhơn (SN 2004, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn) để điều tra về hành vi Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, tháng 2/2022, Nhơn lên mạng tìm việc và được một người đàn ông giới thiệu công việc làm trên máy tính với mức lương 700-1.000 USD một tháng.

Nghe công việc hấp dẫn, Nhơn bắt xe vào TP.HCM theo hướng dẫn, được ô tô chở đến nơi làm việc. Những người ở đây hướng dẫn Nhơn cách tạo tài khoản game, sàn giao dịch ảo và lên mạng dụ dỗ, lôi kéo người tham gia, yêu cầu nạp tiền để công ty chiếm đoạt.

Qua gần 2 tuần, Nhơn mới biết mình đang ở Campuchia. Tại đây, Nhơn bị ép làm việc từ sáng sớm đến 22h hàng ngày, thậm chí phải tăng ca thêm nếu làm sai hay không đạt yêu cầu thì sẽ bị bỏ đói, đánh đập, chích điện.

Thời gian sau, Nhơn lại bị bán sang 1 công ty khác, do người Trung Quốc làm chủ. Nhiệm vụ chính của Nhơn tại công ty mới là lập cùng lúc nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả danh rồi tìm kiếm, kết bạn, làm quen, dụ dỗ “con mồi” tham gia các trò chơi có nạp tiền hoặc tìm kiếm thêm nạn nhân đưa sang Campuchia. Chỉ tiêu mỗi tháng phải lừa khách hàng nạp từ 200-300 triệu đồng, nếu không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị trừ tiền lương, đồng thời phải làm tăng thêm giờ…

Trong quá trình lao động tại Campuchia, Nhơn được quản lý gợi ý là nếu tìm được 1 người đưa sang Campuchia sẽ được hưởng thêm 100 USD và sẽ không bị bỏ đói, đánh đập hay tiếp tục bị bán đi nơi khác.

Đến tháng 3/2022, thông qua Facebook và Zalo, Nhơn lừa bạn thân của mình là L.K.H (SN 2005, ngụ TP. Quy Nhơn), nói rằng muốn giới thiệu cho H. một công việc ở tỉnh Tây Ninh với mức lương từ 17 đến 24 triệu đồng/tháng.

Thấy “việc nhẹ, lương cao” nên H. đồng ý và làm theo hướng dẫn của Nhơn. Sau đó, H. bị lừa bán qua Campuchia làm việc từ 16-17 tiếng mỗi ngày trong không gian khép kín, có người cầm roi điện canh gác và họ sẵn sàng đánh đập, bỏ đói bất kể lúc nào.

H. sau đó bị bán đến 3 công ty và đã liên lạc về gia đình cầu cứu. Tháng 10/2022, H. được gia đình chuộc về Việt Nam, sau đó đưa đến công an tỉnh Bình Định trình báo vụ việc.

Ngoài H., Nhơn còn lừa 1 người bạn khác ở Bình Định là L.V.S sang Campuchia lao động với thủ đoạn tương tự. Sau đó, người này đã trốn về Việt Nam.

Minh Long

Hà Giang: Đôi tình nhân lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc

Bị can Sùng Thị Dung và bị can Giàng A Sử tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hagiang.gov.vn)

Một người phụ nữ cùng người yêu đã lừa bán bé gái 14 tuổi cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 3.300 NDT (hơn 10 triệu đồng).

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sùng Thị Dung (SN 1999, trú tại thôn Lũng Lình A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)và Giàng A Sử (SN 2006, trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, là người yêu của Dung) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo của ông Sình Mí L. (SN 1979, trú tại thôn Tù Lủng, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về việc hai con của ông là Sình Thị G. (SN 2008) và Sình Thị Dợ (SN 2009) đi khỏi nhà không lý do.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện nghi phạm nghi vấn là Sùng Thị Dung . Nghi phạm này bị bán sang Trung Quốc từ lúc 12 tuổi và hiện Dung đã có chồng con ở Trung Quốc. Cho đến tháng 8/2022, do Dung không có giấy tờ cư trú hợp pháp nên đã bị công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam.

Vào khoảng trước tết năm 2023, Dung móc nối với một người đàn ông Trung Quốc, thỏa thuận tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang lấy chồng bên Trung Quốc với giá tiền khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 10 triệu đồng).

Ngày 5/2/2023, Dung gặp và chủ động làm quen với Sình Thị Dợ. Biết được Dợ có ý muốn sang bên Trung Quốc chơi nên Dung rủ Dợ đi Trung Quốc và hẹn Dợ tự đi đến cột mốc biên giới 519 (thuộc xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc) và gặp nhau ở đó.

Dung còn rủ thêm A Sử cùng đến cột mốc 519 để đưa Dợ qua biên giới giao cho người đàn ông Trung Quốc rồi nhận 3.300 nhân dân tệ (tương đương hơn 10 triệu đồng).

Tại cơ quan công an, cả Dung và A Sử đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giao nộp lại số tiền trên và đưa cháu Dợ trở về Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra.

Thạch Lam

Related posts