Vì sao New Phương Đông, vũ trường lớn nhất Việt Nam bị đóng cửa?

Trần Kỳ Khôi

12-3-2023

New Phương Đông, vũ trường lớn nhất Việt Nam, cũng là vũ trường nằm trong Top những vũ trường hiện đại hàng đầu và “hoành tráng” nhất Đông Nam Á, có địa chỉ tại số 20 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng. Mới đây, Công ty Hữu Thanh, chủ sở hữu vũ trường này, đã có đơn xin đóng cửa, chấm dứt hoạt động kinh doanh sau 30 năm, gởi đến Sở Văn Hoá – Thể thao Đà Nẵng. Sự việc gây sững sốt và tò mò trong giới báo chí, showbiz và giới trẻ cả nước. Thật hư câu chuyện này ra sao?

Ông bà chủ Phạm Hữu Quyền – Phạm Thị Thanh Hoà của New Phương Đông. Nguồn: CTV TD
Thông báo của Sở Văn Hoá – Thể thao Đà Nẵng về vũ trường New Phương Đông. Nguồn: CTV TD

Vũ trường New Phương Đông tiền thân là quán bar Phương Đông, thuộc Công ty TNHH Hữu Thanh do vợ chồng Phạm Hữu Quyền và Nguyễn Thị Thanh Hoà chủ sở hữu. Quyền là dân “chạy mánh”, làm đủ thứ việc miễn có tiền. Hoà đi lên từ nghề bán bún chả cá, buôn thuốc tây.

Năm 1998, vợ chồng Quyền – Hoà đầu tư khai trương quán bar Phương Đông gần khu vực cảng Sông Hàn để phục vụ các thuỷ thủ và giới ăn chơi Đà Thành. Theo thời gian, nơi đây nổi tiếng bởi sự xa hoa, đẳng cấp trong bài trí, nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất miền Trung. Một vũ trường lớn nhất nước và một khách sạn 11 tầng kế bên, trên diện tích 2000 m2, được cho là nơi cung cấp, phục vụ mãi dâm và ma tuý khét tiếng.

Các nghệ sĩ, DJ nổi tiếng, những tên tuổi đình đám trong giới ăn chơi, giang hồ hay sát thủ Việt Nam, đều đã từng có mặt ở New Phương Đông.

Một số hình ảnh vũ trường – Hotel New Phương Đông. Ảnh trên mạng

New Phương Đông bị cháy hai lần, cả hai lần đều rơi vào giai đoạn vũ trường nâng cấp, xây mới.

Lần thứ nhất vào lúc 12h trưa 23-12-2011, vụ cháy lớn chỉ thiêu rụi khu vực vũ trường cũ, còn khu vũ trường mới đang thi công để làm khách sạn, quán bar và karaoke…thì không hề hấn gì. Tuy vậy, công ty Hữu Thanh cũng kịp thống kê thiệt hại nhiều thiết bị hiện đại trong vũ trường cũ cháy đen, ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, cả đại tá Nguyễn Văn Sơn, giám đốc CA Đà Nẵng và đại tá Nguyễn Phong, giám đốc PCCC cũng đều sốt sắng đến hiện trường… chỉ đạo chữa cháy.

Lần thứ hai, hỏa hoạn vụ sau cách vụ trước đúng một năm, vào lúc 16h30 chiều 21-12-2012. Lần này lửa “né” vũ trường hiện đại đã khánh thành và đang hoạt động, chỉ cháy ở khu nhà kho của khách sạn New Phương Đông đang xây dựng. Thiệt hại vụ cháy cũng được thống kê hàng chục tỷ đồng.

Người dân Đà Nẵng xầm xì, nhờ có “đạo diễn” tốt, New Phương Đông mới nhận được đền bù trăm tỷ bảo hiểm. Những công ty bảo hiểm nào đã đền bù cho cặp Quyền – Hoà, nên xem lại hồ sơ năm xưa. Tất nhiên, nếu không có câu kết, giúp đỡ từ phía công an, Quyền – Hoà khó thực hiện được phi vụ. Không ngoại trừ việc các “cop” có phần hùn tại New Phương Đông.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, GĐ Công an Đà Nẵng, đến vấn an ông chủ New Phương Đông Phạm Hữu Quyền. Nguồn: Báo Công an Đà Nẵng
Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Phòng cháy Chữa cháy tại hiện trường. Nguồn: Báo Công an Đà Nẵng

Còn nhớ trong vụ án Năm Cam, cáo trạng nêu rõ, để hối lộ và “buộc chặt”, Năm Cam dành cho Thượng tá Dương Minh Ngọc, Anh hùng LLVT, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA TPHCM, ba phần vốn góp tại các nhà hàng, vũ trường Cánh Buồm, địa chỉ số 127 Pasteur, quận 3 (100 triệu đồng, hưởng lãi từ tháng 10-1998); Ra Khơi, số 5 Công trường Mê Linh, quận 1 (100 triệu đồng, góp từ tháng 6-1999) và Thanh Vy, số 146 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận (7.000 USD, góp từ tháng 7-2001).

Vụ án Vũ “nhôm” cũng thế. Vũ “nhôm” dành cho Trung tướng Phan Hữu Tuấn, Tổng cục phó Tổng cục Tình báo 20% cổ phần tại Công ty Bắc Nam 79 và 5% vốn vào Công ty Nova Bắc Nam 79.

Vũ “nhôm” cũng dành cho Đại tá Đại tá Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Tình báo Công an Đà Nẵng 10% tại Công ty Bắc Nam 79.

Nhác lại các thông tin trên, để thấy các ông “trùm” xã hội đen lẫn giới kinh doanh “máu mặt” ở các tỉnh thành, đều có công an bảo kê hoặc hùn hạp.

Ngày 28-4-2007, hàng trăm công an đột kích vũ tường New Century, ở phố Tràng Thi, Hà Nội, bắt quả tang nơi đây có xài ma tuý và nhập lậu rượu. Vụ việc gây chấn động Hà Nội, chủ vũ trường là Nguyễn Đại Dương bị khởi tố điều tra về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép.

Vụ này dẫn đến 30 cán bộ của Hà Nội bị kỷ luật với mức khiển trách, phê bình hoặc hạ bậc lương, trong số này có chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Tháng 8-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng đột kích vũ trường 030X8 ở số 8 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Mặc dù chỉ bắt quả tang vài người đang phê thuốc, công an vẫn ra lệnh khởi tố bị can, bắt để tạm giam Lê Văn Tiến, sinh năm 1956, Việt kiều Mỹ, là chủ vũ trường, cùng 15 người khác, về hành vi chứa chấp việc sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, New Phương Đông ở Đà Nẵng được cho là nơi tiêu thụ lượng ma tuý lớn nhất miền Trung, nơi đã phá nát biết bao nhiêu gia đình, nơi làm hư hỏng, bê tha nhiều thế  hệ thanh thiếu niên Đà Nẵng, lại là “thành trì” bất khả xâm phạm suốt thời gian dài, qua nhiều đời giám đốc công an.

Sau khi đại tá Lê Văn Tam mất chức giám đốc CA Đà Nẵng vì dính tới Vũ “nhôm”, Tướng Vũ Xuân Viên về thay. Ông Viên là cháu, gọi tướng Phạm Nam Tào, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, bằng cậu.

Tướng Viên thừa biết New Phương Đông được ai bảo kê, nên cũng chỉ xua quân “đánh án” lấy lệ. Vũ trường lần nào cũng biết trước các đợt đột kích, nên đội ngũ bán ma tuý, thuốc lắc vắng bóng, gái đẹp mồi chài “overnight” cũng biến sạch.

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 20-5-2019, hơn 200 cảnh sát cơ động Công an Đà Nẵng đã bất ngờ đột kích vào vũ trường New Phương Đông để kiểm tra hành chính. Tại đây, 75 khách phê ma tuý, hàng trăm chai rượu ngoại không hoá đơn, thu giữ tại hiện trường 30,5 viên thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine. Đặc biệt, vũ trường bấy lâu nay hoạt động không có giấy phép, không có bất kỳ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Dù nghiêm trọng vậy, nhưng người dân Đà Nẵng khá bất ngờ khi không thấy có khởi tố vụ án, khởi tố bị can gì cả. Ông bà chủ Quyền – Hoà vẫn bình an, vô sự. Công an sau đó chỉ phạt hành chính Công Ty Hữu Thanh 88 triệu đồng. Vậy là huề cả làng.

Mới đây nhất, lúc 0h sáng 31-1-2023, Công an quận Hải Châu đột kích, kiểm tra vũ trường New Phương Đông. Lần này phát hiện 64 người dương tính với ma túy, thu giữ hàng chục viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và một số gói ma tuý đá ketamin. Báo quốc doanh VnExpress giật tít “Tiệc ma túy trong vũ trường lớn nhất miền Trung”.

Dù vậy, cái kết như biết trước, một số con nghiện bị bắt, vợ chồng ông bà chủ Quyền – Hoà vẫn không ai dám động đến.

Nhiều nguồn tin cho hay, bar Phương Đông được công an bảo kê từ năm 2000, kể từ khi Trần Văn Thanh bị Nguyễn Bá Thanh đánh bại, mất chức giám đốc công an Đà Nẵng. Lần lượt các giám đốc công an tiếp theo như Lê Ngọc Nam, Phan Xuân Sang, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Tam đều được cống nộp, chia phần. Sau này Lê Ngọc Nam lên Trung tướng, Tổng cục phó Tổng cục Xây dựng Lực lượng CAND. Phan Xuân Sang chết vì ung thư. Nguyễn Văn Sơn lên Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an. Lê Văn Tam bị kỷ luật thôi chức.

Tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh trên mạng

Tướng Nguyễn Văn Sơn là đệ tử ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước khi ra Hà Nội, tướng Sơn bổ nhiệm Trần Đình Liên, sinh năm 1964, làm Phó giám đốc CA Đà Nẵng. Ông Sơn và ông Liên là anh em “cọc chèo” (vợ Sơn là chị ruột của vợ Liên).

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng. Nguồn: Báo CA Đà Nẵng

Năm 2024, Trần Đình Liên sẽ nghỉ hưu, vì vậy Liên đã “quy hoạch” thượng tá Ngô Văn Công vào vị trí Phó giám đốc nay mai. Ngô Văn Công là cháu của vợ Liên, từ Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, luân chuyển làm Trưởng công an quận Liên Chiểu. “Dây nhợ” loằng ngoằng là vậy, nên lý lịch đảng viên, cán bộ của đảng cộng sản luôn là điều bí mật.

Quay trở lại New Phương Đông, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, là người ra mặt bảo kê vũ trường New Phương Đông suốt 10 năm, từ 2008 đến khi bị bắt năm 2018. Hầu như rượu ngoại dùng tại nơi này và các quán bar khác ở Đà Nẵng, đều do Vũ “nhôm” nhập lậu về. Rõ ràng, phía sau Vũ “nhôm” có rất nhiều “ông kẹ” được chia chác tiền.

Thông tin rò rỉ cho biết, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, tướng Nguyễn Văn Sơn đang bị nhiều thế lực “soi” lại quá khứ. Nhiều khả năng New Phương Đông cũng sẽ mở màn tương tự như “xe biển số xanh” của Trịnh Xuân Thanh. Vì vậy, vợ chồng Quyền – Hoà đang tìm cách “xoá sổ” New Phương Đông.

Lại có thông tin nói rằng, New Phương Đông sẽ “kim thiền thoát xác” để chuyển sang loại hình kinh doanh khác, quyền lực bảo kê khác… để tránh sự dòm ngó từ triều đình.

Ai cũng hoan hô, ngợi ca ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch “đốt lò”, nhưng mấy ai để ý đến sự bất bình, phẫn nộ đến nhức nhối trong dân chúng trước vô vàn tệ nạn giữa thanh thiên bạch nhật. Thử hỏi, ngoài việc đánh nhau, thanh trừng phe nhóm, “lò ông Trọng” đã làm gì để dẹp được nạn tham nhũng tập thể, nạn bảo kê mang màu sắc xã hội đen và nạn mua quan bán chức đã, đang và liên tục diễn ra trên các tỉnh thành trong cả nước.

Related posts