Người nổi tiếng Trung Quốc bị cấm trên Weibo vì châm biếng những kẻ nịnh hót Nga

Liên Thành

Châu Lập Ba (Zhou Libo) vừa đã bị cấm trên Weibo vào ngày 12/3 vì đã đăng những lời chế nhạo một số người Trung Quốc tâng bốc Nga. (Ảnh: soundofhope).

Châu Lập Ba (Zhou Libo) vừa đã bị cấm trên Weibo vào ngày 12/3 vì đã đăng những lời chế nhạo một số người Trung Quốc tâng bốc Nga, trở thành người nổi tiếng đầu tiên bị đàn áp Internet bởi “Cục quản lý dữ liệu Quốc gia Trung Quốc” vừa được thành lập bởi “Lưỡng hội”.

Cùng ngày hôm đó, Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc đã ra thông báo khởi động chiến dịch đặc biệt kéo dài hai tháng nhằm đối phó với những tin đồn trên “truyền thông cá nhân”. Một số người cho rằng việc thành lập Cục quản lý dữ liệu cho thấy sự giám sát của chính quyền Trung Quốc đối với xã hội và người dân Trung Quốc có xu hướng chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.

Vào ngày 12 tháng 3, Châu Lập Ba, người sáng lập Hải phái Thanh Khẩu (Haipai Qingkou) của Trung Quốc và là một diễn viên Talk Show, đã đăng trên Weibo: “Putin đại đế! Chiến tranh dân tộc? Tại sao luôn có một số người Trung Quốc gửi những lời tốt đẹp này đến Nga một cách khó hiểu? Có phải vì năm đó người Nga (Liên Xô) đánh bố các ông không? Có phải vì (Nga) chiếm 5 triệu km2 lãnh thổ (của Trung Quốc) đến nay vẫn chưa trả lại không?!… Hữu nghị thì được, chứ đừng nịnh bợ.”

“Hãy ghi nhớ tấm bản đồ này! Có một ngày nó sẽ khôi phục hình dáng ban đầu! Đó mới là sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa!”

Bài đăng cũng đính kèm một bản đồ bao gồm Ngoại Mông, Ngoại Đông Bắc và các vùng lãnh thổ khác bị Sa hoàng Nga chiếm đóng, đồng thời so sánh với lãnh thổ hiện tại của Trung Quốc, từ đó có thể thấy Nga đã chiếm khoảng một nửa lãnh thổ Trung Quốc.

Tuy nhiên, bài đăng nói trên đã sớm bị chặn và tài khoản Weibo của Châu Lập Ba cũng cho thấy “người dùng đã bị cấm vì vi phạm các quy tắc liên quan.”

Được biết, các tài khoản nền tảng xã hội khác của Châu Lập Ba cũng đã bị cấm.

Tờ NetEase của Trung Quốc đã nhân cơ hội đăng những nhận xét khác của Châu Lập Ba bị cấm, có lẽ vì để bày tỏ sự bất bình của họ với chính quyền Trung Quốc chăng?

Vào ngày 11 tháng 3, Châu Lập Ba đã đăng: “Nếu so sánh các khẩu hiệu, chúng ta (chỉ Trung Quốc) chắc chắn là số một thế giới! Nếu so sánh về phần cứng, chúng ta không phải là số một thế giới! Vậy thì ai là số một thế giới? Nếu so sánh phần mềm …nếu chúng ta so sánh phần mềm…ừm… …Điều này có quan trọng không?”

Vào ngày 9 tháng 3, Châu Lập Ba đã đăng, “Chúng tôi kiên quyết ủng hộ văn hóa bài trừ tiếng Anh, đây là sự tự tin về văn hóa! Tốt nhất là loại bỏ toán, lý và hóa, bởi vì đó cũng là của người phương Tây, không phải của Trung Quốc chúng ta! Chúng ta sẽ sử dụng bốn phát minh vĩ đại để càn quét thế giới!” Trong khu vực \ bình luận có người đáp lại rằng: “Tôi lạc hậu và tôi tự hào”.

Ông Châu Lập Ba cũng đăng: “Phải! Lẽ ra chúng ta nên đập nát Đại học Thanh Hoa (Qinghua) và san phẳng Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh (Peking Union Medical College Hospital). Tất cả đều do người Mỹ cung cấp. Chúng ta phải có khí phách!”

Tờ Sound of Hope cũng đăng bình luận của cư dân mạng ủng hộ Châu Lập Ba:

“Hãy đứng về phía chân lý, bạn đường đường chính chính là một người Trung Quốc!”, “Bạn nói rất đúng!”, “Tôi luôn ủng hộ việc ông Châu lên tiếng cho công lý.”

Vào ngày 7 tháng 3, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố thành lập Cục dữ liệu tại lưỡng hội để tích hợp nhiệm vụ giám sát dữ liệu của các ban ngành như Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng các ban ngành khác.

Vào ngày 12 tháng 3, Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc đã đưa ra một thông báo cho biết, cuộc đàn áp Internet kéo dài hai tháng sẽ bắt đầu ngay lập tức, tập trung vào “việc tạo tin đồn và lan truyền tin đồn” trên các nền tảng truyền thông xã hội, video ngắn và Live streaming,…

Tờ Sound of Hope dẫn lời một số nhà quan sát tin rằng, sau mấy chục năm, phương tiện giám sát xã hội và người dân của chính quyền Trung Quốc đã đạt đến trình độ thành thạo. Trong mười năm qua, chính quyền Trung Quốc đã xử lý các cán bộ đảng, và việc giám sát cán bộ về cơ bản đã hoàn thành. Bước tiếp theo sẽ là “tầng lớp trung lưu” của toàn xã hội, đây là nhóm người có thu nhập ổn định, có chút kiến ​​thức và muốn phát biểu, đặc biệt là nhóm người tinh anh. Việc thành lập Cục quản lý dữ liệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đang giám sát xã hội ngày càng chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.

Related posts