Vì lỡ duyên nhau

Phạm Nga


Bởi vì mình lỡ duyên nhau
Bởi vì ta đã đến sau một người
Đành ôm nuối tiếc ngậm ngùi
Gom từng kỷ niệm chôn vùi mà đau .

Bởi vì mình lỡ duyên nhau
Làm sao vôi thắm cùng cau với trầu
Đường yêu đã gãy nhịp cầu
Mỗi người một lối, nỗi sầu riêng mang…

Bởi vì duyên đã lỡ làng
Nên mình gặp cảnh trái ngang trong đời
Dù nỗi nhớ chẳng hề vơi
Cũng đành chôn giấu vào nơi tim mình .

Dẫu yêu thương rất chân tình
Cũng đâu như thể bóng hình có đôi
Bởi vì mình lỡ duyên rồi
Đành cam chấp nhận xa xôi nghìn trùng.

Dù thương nhớ đến tột cùng
Cũng không thể vẽ trọn cung đường tình.

Phạm Nga
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts