Anh vui.. em sẽ yên lòng

Ngọc Phương

Em một mình cứ thế lặng lẽ thương
Không bày tỏ cho anh tường sự thật
Âm thầm nhớ rồi âm thầm đem cất
Ở tâm hồn nơi góc khuất riêng em

Nếu thấy người luôn mãi được bình yên
Thì em sẽ vơi muộn phiền anh ạ
Không chạm tới mà cũng không thể xóa
Sợ mai này rồi sẽ hóa mong manh

Hãy để em mãi lặng lẽ yêu anh
Vì mình giống như trời dành định sẵn
Suốt kiếp vẫn song song hai đường thẳng
Đến sau cùng cũng chẳng được gặp nhau

Trớt yêu rồi đành vậy biết làm sao
Chắc là nợ từ kiếp nào anh nhỉ
Chỉ cần thấy người mình thương vui vẻ
Dù cách xa em cũng sẽ yên lòng !

Ngọc Phương
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1BzD9mJmjp/

Related posts