Em Bé Bú Sửa Dê: Hồi ký của một khoa học gia Úc gốc Việt

Em bé gái lọt lòng mẹ vào lúc thế chiến thứ hai vừa chấm dứt. Khi em bé vừa hai tháng, mẹ em phải cho em bú nước cháo pha đường đen vì bà không còn sửa cho em bú.

May thay, một người bà con cho một con dê cái có sửa. Trong ba tháng sau đó, mỗi sáng, mẹ em vắt sửa cho em uống.

Với lời văn bình dị, tác giả kể lại cuộc đời mình từ bé đến lớn, trong một gia đình thanh bạch nếu không nói là nghèo. Học vấn đã giúp em và gia đình em ra khỏi sự túng thiếu vì bé bú sử dê ngày xưa đã trở thành dược sĩ với một dược phòng. Rồi trong giông tố tháng tư 1975, tác giả và đứa con gái nhỏ hai tuổi đã rời Việt Năm trên chuyến bay cuối cùng. Đến Úc, gặp lại chồng đang du học tại Sydney và làm lại cuộc đời từ số không.

Tác giả kể lại những khó khăn và cơ duyên nào giúp mình vượt qua khó khăn và sự gặp gở một con vì trùng đặc biệt đưa đến một khám phá kỳ thú.Với quyển hồi ký, tác giả muốn san sẽ kinh nghiệm sống của mình với độc giả và đồng thời thực hành hoài bảo của cuộc đời mình là giúp sự học vấn của trẻ em nghèo.

The Goat Milk BabyMemoir of a Vietnamese-born Australian Scientist By Jeanette Nguyet Pham

Quý vị có thể mua quyển sách này từ: Amazon.com.au 
https://www.amazon.com.au/Goat-Milk-Baby-Vietnamese-Born-Australian-ebook/dp/B0CDG91XKT/ref=sr_1_3?crid=UYUDEHI20VW5&keywords=the+goat+milk+baby+memoir&qid=1692877165&s=books&sprefix=The+goat+milk+%2Cstripbooks%2C519&sr=1-3

Related posts