Nhiều nhân vật lớn trong ĐCSTQ bị bắt vì làm gián điệp, có người bị bắn bí mật

Khánh Vân

Ông Kim Nhất Nam, một “đại ngũ mao” nổi tiếng, và là thiếu tướng của quân đội ĐCSTQ, đã tiết lộ rằng nhiều nhân vật quan trọng trong ĐCSTQ đã bị bắt vì làm gián điệp, có người đã bị xử bắn bí mật. (Ảnh chụp màn hình video)

Mới đây, một đoạn video bài phát biểu nội bộ của “đại ngũ mao” nổi tiếng, Thiếu tướng Kim Nhất Nam (Jin Yinan) của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị rò rỉ, vạch trần việc bắt giữ nhiều gián điệp nặng ký trong thể chế của ĐCSTQ. Trong số họ có ‘hồng nhị đại’ của ĐCSTQ, đặc sứ ngoại giao, còn có người đồng thời làm việc cho 5 cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó có người đã bị chính quyền ĐCSTQ bí mật xử bắn.

Ông Kim Nhất Nam nói: “Những người cộng sản thoái hóa có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Thông Đạt Ninh (Tong Daning), Chủ nhiệm Văn phòng Quỹ An sinh xã hội, đã bị xử tử. Ông ta đã làm rò rỉ tất cả tài liệu (có được) của Văn phòng Quốc vụ viện, Văn phòng Trung ương cho Đài Loan. Công việc tình báo của ông ta được coi trọng, ông ta còn nhận được thưởng lớn từ tổng thống Đài Loan. Việc điều chỉnh tỷ giá Nhân dân tệ mà ông tiết lộ đã khiến phía Đài Loan chuẩn bị trước, tránh được tổn thất 200 tỷ Đài tệ, Đài Loan không tổn thất, nhưng chúng ta lại tổn thất!

Thái Tiểu Hồng (Cai Xiaohong), Tổng thư ký Văn phòng Liên lạc Trung ương ĐCSTQ ở Hồng Kông, khi dịch SARS bùng phát năm 2003, người của Ban Tổ chức Trung ương đã không tìm thấy ông kịp thời, nếu không ông đã bị bắt năm đó. Về sau khi Bộ Chính trị họp thì ông ta mới bị bắt. Ông ta đã cung cấp thông tin tình báo cho nước Anh trong thời gian dài. Trong thời gian đàm phán giữa Trung Quốc và Anh về vấn đề Hồng Kông, các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ biết rằng có nội gián đằng sau, nhưng rốt cuộc là ai thì vẫn chưa điều tra ra. Thái Tiểu Hồng khi đó là Giám đốc Phòng Tài liệu của Chi nhánh Tân Hoa Xã Hồng Kông, việc cung cấp tài liệu rất thuận tiện. Khi ông ta bị phát hiện làm gián điệp và bị bắt thì đang giữ chức Tổng thư ký Văn phòng Liên lạc Trung ương. Bố của ông ta là ông Thái Thành (Cai Cheng), cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Quốc vụ viện, từng hoạt động ngầm, không ngờ con trai ông lại trở thành một thành viên ngầm ở Vương quốc Anh, và [không ngờ] thế hệ đỏ thứ hai (hồng nhị đại) của ĐCSTQ lại có vấn đề.

Lý Tân (Li Bin), đặc phái viên của Bộ Ngoại giao, về vụ tai nạn trên bán đảo Triều Tiên cũng là một vụ bê bối lớn đối với ĐCSTQ. Li Bin bị kết án tương đối nhẹ, chỉ 7 hoặc 8 năm tù, không thể nhiều hơn, chỉ có thể kết án nhẹ một chút, đó là vì để giữ thể diện cho ông ta. [Bởi vì] nhìn vào cộng đồng ngoại giao toàn cầu, không có đại sứ nước nào lại là gián điệp của nước khác. Chỉ có chúng ta (ĐCSTQ) mới có nó.

Đây là một vụ bê bối lớn, nhưng chỉ có thể bị tuyên án 7, 8 năm, chỉ có thể nói vấn đề của Lý Tân là vấn đề kinh tế và đồng tính chứ không thể nói về vấn đề phản quốc (phản đảng) của ông ta.”

Ông Kim Nhất Nam nói: “Tại sao nội bộ ĐCSTQ lại có nhiều kẻ phản bội như vậy? Đây là một cơn ác mộng. Chúng ta gọi Nhật Bản là tiểu Nhật Bản, nhưng hãy nhìn vào sự chính trực của người dân Nhật Bản. Một nhân viên của Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải đã đến một địa điểm giải trí khiêu dâm ở Thượng Hải vào năm 2005, nhưng bị đặc vụ ĐCSTQ bắt và cố gắng xúi giục ông ta làm tình báo. Sau khi nhân viên Lãnh sự quán Nhật Bản này quay về, 3 ngày sau ông ta đã treo cổ tự tử, bởi vì ông ta không muốn bán đứng thông tin tình báo cho ĐCSTQ, không muốn làm việc mà ĐCSTQ muốn ông ta làm. Ông ta cảm thấy xấu hổ với Nhật Bản, không thể chịu được cảm giác mất mặt, nên đã lựa chọn tự tử. Hãy xem người Nhật làm thế nào, còn người của ĐCSTQ thì sao? Ngay lập tức quy thuận người khác, làm việc cho người khác, cơ bản cũng không nghĩ đến chết. Đây là vấn đề lớn của ĐCSTQ.

Khang Nhật Tân (Kang Rixin), Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân, trong số các ông trùm của Tập đoàn Vũ khí ĐCSTQ và Tập đoàn Vũ khí Tàu Hàng không Vũ trụ, chỉ có ông là Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương và là thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ông ta có vấn đề, bán đứng thông tin vật liệu hạt nhân của ĐCSTQ. Ông là nhân vật rất trọng tâm của ĐCSTQ, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư lúc đó rất lo lắng về vấn đề của Khang Nhật Tân, ông đã giám sát và điều tra mọi việc. Tổng bí thư đã chỉ thị điều tra đến cùng. Khang Nhật Tân đã bị khai trừ tư cách ủy viên trung ương tại Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Trung ương. Đối với thế giới bên ngoài, chỉ có thể nói ông ta có vấn đề về kinh tế, còn những vấn đề khác thì không thể nói, chỉ có thể nói ông ta có vấn đề liên quan đến kinh tế.

Đại tá Từ Vĩnh Bình (Xu Yongping), Cục trưởng Cục đối ngoại châu Mỹ và châu Đại Dương của Bộ Quốc phòng ĐCSTQ, đã trốn ra nước ngoài. Thông tin mà ông ta mang đến cho người Mỹ không phải là số lượng tên lửa của ĐCSTQ và độ chính xác, không phải là tình báo công nghệ này, thông tin tình báo mà ông ta mang đi là tính cách, thói quen ra quyết định và phương pháp ra quyết định của người lãnh đạo của ĐCSTQ, đây là những điều cốt lõi. Nhiều lãnh đạo trong Quân ủy của ĐCSTQ rất quen thuộc với ông ta. Một số họ vỗ vai ông ta khi gặp nhau, gọi nhau thân mật là tiểu Từ. Thông tin tình báo mà ông ta bán đứng cho nước ngoài chính là những thông tin riêng tư của những nhân vật lớn trong Quân đội Cộng sản Trung Quốc.

Đại tá Giả Thế Khánh (Jia Shiqing), nguyên phó giám đốc tòa soạn Tạp chí Không quân, không được bổ nhiệm làm trưởng ban huấn luyện quân sự của Không quân, không được làm thứ trưởng, cấp chính bộ cũng không làm được. Ông ta không hài lòng với việc bị điều chuyển làm phó giám đốc tòa soạn, nên đã bán đứng thông tin tình báo. Ông ta tích hợp thông tin vào con chip, nhét con chip vào hậu môn và ra nước ngoài vài lần trong một tháng để giao thông tin tình báo.

Lục Kiến Hoa (Lu Jianhua), một tài năng trẻ của Học viện Khoa học Xã hội, là một nhà xã hội học nổi tiếng và là khách mời của CCTV, ông ta thường nói về nhiều vấn đề xã hội khác nhau trên TV, nhưng anh ấy làm việc cho 5 cơ quan tình báo ở Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Ai trả tiền cho ông ta thì ông ta làm việc cho người đó. Chúng ta có thể thấy, cải cách mở cửa phát triển đến hôm nay, ý thức hệ và tư tưởng mà chúng ta coi trọng đã tan rã, con đập tinh thần đã sụp đổ, dẫn đến một đợt nổi loạn mới trong nội bộ đảng. Ngày nay tuy không có cuộc chiến đẫm máu nào như Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản trước đây, nhưng chúng ta đang thay đổi một cách vô tri vô giác, không phải là đang xảy ra rất nhiều vấn đề sao?”

Được biết, hướng nghiên cứu chính của “đại ngũ mao” Kim Nhất Nam là an ninh chiến lược quốc gia, xử lý xung đột quốc tế và khủng hoảng. Bài phát biểu trên có thể là bài phát biểu cảnh cáo giáo huấn gần đây của quân đội ĐCSTQ, sau khi được ghi âm và tải lên Internet nó đã được lan truyền nhanh chóng.

Khanh Vân, Vision Times

Related posts