Giữa phố chiều

Hoàng Khánh Linh


Giữa phố chiều lòng chợt thấy chông chênh
Dáng ai đó thân quen trên phố nhỏ
Lạc một nhịp đèn xanh… nên họ đã
Vô tình qua… chẳng rõ mắt ta buồn…

Giữa phố chiều trời bỗng đổ mưa tuôn
Mưa thu khiến cho lòng thêm lạnh giá
Phố đông người chừng như đều vội vã
Chỉ riêng mình… ta lỡ nhịp thời gian…

Giữa phố chiều sao nỗi nhớ miên man
Bởi hình bóng ta từng quen lâu lắm
Chỉ người dưng thôi mà sao lệ mặn
Lại rơi theo mưa ướt đẫm mi gầy…

Cứ ngỡ rằng ta đã tỉnh cơn say
Men tình ái vụt bay theo ngày cũ
Ai ngờ đâu một nhịp đèn xanh đỏ
Lại khiến tim nhung nhớ đến vô cùng.

Giữa phố chiều bất chợt lệ rưng rưng…

Hoàng Khánh Linh
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts