Xã hội Việt nam ngày càng suy đồi!

Nhiều câu chuyện thời sự vừa diễn ra trong mấy tuần qua cho thấy hiện trạng xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của đảng CS càng ngày càng suy đồi về tất cả mọi mặt vượt cả mức báo động!

Như trường hợp hàng trăm 209 học sinh ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được xét nghiệm phát giác mắc bệnh sán lợn và con số đó có thể còn tăng thêm đang khiến dư luận cả nước bàng hoàng và phẫn nộ.

Sau khi có tin từ giữa tháng Hai và bằng chứng cụ thể xác nhận rằng “học sinh 20 trường từ Mầm Non đến Tiểu học ở địa phương này đã bị nhà trường cho ăn thịt heo gạo (có mầm sán) trong các bữa ăn trưa tại trường” nhưng đến nay vẫn chưa được nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng như phụ huynh khiếu nại nên người dân đã lo lắng đến độ hơn 1500 gia đình đã ùn ùn đưa con cháu ra Hà Nội xét nghiệm sán. Kết quả xét nghiệm tính tới nay có 209 em được xác nhận trong máu có nhiễm ấu trùng sán càng làm cho công chúng xôn xao hơn. Theo tin tức thì toàn bộ thực phẩm cung cấp cho bếp ăn của 20 trường tại địa phương này đều do một công ty tư nhân đảm trách và người đứng đầu công ty này lại là thân nhân của viên Bí thư tỉnh Bắc Ninh!

Trong khi công chúng cả nước –nói chung- và phụ huynh của hàng ngàn trẻ em tại địa phương –nói riêng- hết sức bất mãn vì sau nhiều ngày chờ đợi nhưng sự việc chưa được kết luận sáng tỏ, người dân lại càng phẫn nộ khi các quan chức nhà nước thay nhau tuyên bố “thịt heo gạo (có sán) vẫn ăn được nếu nấu chín”“tỷ lệ trẻ em xét nghiệm bị mắc bệnh sán (do ăn thịt heo gạo gây ra) là bình thường vì vẫn nằm trong “tỷ lệ cho phép””(!)

Hơn thế, trong khi những kẻ có trách nhiệm về vụ này (giới chức các trường, phòng ban Giáo dục và công ty cung cấp thực phẩm) không bị điều tra thì người phát giác ra vụ thịt heo gạo (có sán) trong thực phẩm của học sinh và công bố trên mạng xã hội đã bị Công An bắt giữ và bị cáo buộc tội danh “phát tán tin đồn gây hoang mang và làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền” là bằng chứng hiển nhiên xác nhận rằng những tin tức, bình luận trên mạng xã hội về “sự cấu kết và lạm dụng quyền hành” là đúng.

Một chuyện khác, vụ một bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp bằng bạo lực tới mức bị “gãy tay, gãy răng và rách chỗ kín” nhưng hung thủ sau khi điều tra thì được Công An cho tại ngoại với lý do “chỉ là hành vi dâm ô, không phải cưỡng hiếp” “em bị gãy tay, gãy răng vì có hành vi chống cự” là hợp lý (?)

Hoặc chuyện một kẻ dùng vũ lực tấn công tình dục phụ nữ trong thang máy tại 1 chung cư ở Hà Nội, sau khi nhận tội, chỉ bị phạt vạ 200 ngàn đồng VN rồi được tự do; mà theo tin tức của công luận thì vì hắn là “nhân viên bảo vệ của Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc(!)”.

Những vụ xâm hại, tấn công phụ nữ và trẻ em như vậy, cùng với cách giải quyết của giới chức cầm quyền như tuyên bố “nam giáo viên ôm ấp, hôn hít, sờ mó các nữ sinh vị thành niên chỉ là hành động bày tỏ thương yêu, không phải hành vi xâm hại tình dục” đã khiến người dân không còn kết luận nào khác hơn là “hệ thống cầm quyền của đảng CSVN hiện nay đã biến người dân cả nước thành một tập thể nô lệ, hoàn toàn dưới quyền sinh sát của bè đảng cai trị!”.

Những chuyện bất công, những tội ác có thật –mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em- như trên càng ngày càng nhiều và sự vụ càng ngày càng nghiêm trọng, trong khi cách giải quyết hoặc đối phó hoàn toàn là số không cho thấy xã hội Việt Nam hiện nay càng lúc càng suy đồi, mọi giá trị về đạo đức, lương tâm hầu như đã hoàn toàn phá sản.

Khi một xã hội mà thành phần yếu đối nhất là con trẻ không được bảo vệ trong khi gia đình cha mẹ hoàn toàn bất lực thì liệu tương lai của xã hội đó sẽ ra sao?

Việt Luận

Related posts