Tôi hư tại rượu

Chỉ còn ba tuần nữa là bầu cử, ông Steve Dickson – thủ lĩnh của đảng One Nation tại Queensland và là ứng cử viên của đảng này vào Thượng viện liên bang – đã phải rút lui và từ bỏ mọi vị trí trong đảng sau khi bị tung những hình ảnh “đú đởn” và ngôn ngữ tục tĩu trong một hộp đêm khỏa thân tại Mỹ.

Ông Dickson năm nay 56 tuổi, đã có hai con, gốc gác là nhà kinh doanh theo đảng Tự Do, Ông Dickson vốn là đảng viên Tự Do, đắc cử vào Nghị viện Queensland năm 2006, từng là Bộ trưởng Thể thao và cá cược nhưng đầu năm 2017 bỏ đảng Tự Do để theo One Nation và sau đó bị đảng Tự Do Quốc gia đánh bại trong cuộc bầu cử tiểu bang năm 2017. Nay thì ông ta ra tranh cử vào Thượng viện Liên bang.

Hinh ảnh trong video clip cho thấy chính trị gia đầu hai thứ tóc này liên tục dùng tay sờ một vũ nữ, dùng những tờ tiền Mỹ nhét vào quân lót dây (G-string) của cô ta và nói những lời thô tục và thậm chí kỳ thị chủng tộc, chẳng hạn chê rằng “khi làm tình phụ nữ Á châu chẳng biết làm gì cả”.

Video trên còn thu được lời của một vũ nữ, sau khi được ông ta nhét tiền vào chỗ kín “Ông này đòi hỏi nhiều quá”. Còn ông Dickson thì trước đó nhận xét về cô ta: “Con bé cũng dễ thương. Tôi nghĩ là mình nên xem con đĩ ngựa (bitch) này nhảy, nó hấp dẫn quá”.

Ông Dickson còn bị bắt quả tang khi phát biểu rằng ông đã “chơi khá nhiều phụ nữ Á châu” và kết luận: “Tôi nghĩ rằng chơi đàn bà da trắng đã hơn, họ biết phải làm gì. Đàn bà châu Á không được vậy”.

Một cảnh khác ông yêu cầu một vũ nữ dùng tay vuốt bộ phận sinh dục của mình, tuy nhiên cô này từ chối vì sợ gây chú ý.

Trần tình bằng một thông cáo báo chí sau đó, ông Dickson cho biết ông “thành thật xin lỗi” vì hành vi của mình: “Những hình ảnh thể hiện trong video không phản ảnh con người thực của tôi. Nó thể hiện một người đang say rượu và không thể điều khiển hảnh động của mình và tôi sẽ nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm vì đã để chuyện này xảy ra”.

Ông Dickson cũng cho hay là ông đã kể với vợ mình chuyện này từ lâu và bà vợ đã tha thứ cho mình.

Lên tiếng hôm thứ Ba, TNS Pauline Hanson tuyên bố chấp nhận đơn từ chức của ông Dickson và không chấp nhận một hành vi như thế vì bà là một phụ nữ đã có ba con, và là nữ lãnh tụ chính trị duy nhất tại Úc,

Đây là một phần của chương trình gài bẫy mà bộ máy tham mưu của lãnh tụ One Nation bị mắc mưu mà Việt Luận đã thông tin.

Đó là phóng sự truyền hình “How To Sell A Massacre” (Làm thế nào để rao bán một vụ thảm sát) mà Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar thực hiện, đã được Đài ABC của Úc phát trước đây,

Những hình ảnh này của đài Al Jazeera, được Đài truyền hình số 9 tung ra trong chương trình A Current Affair vao tối thứ Hai.

Cha đẻ của phóng sự này là ký giả Peter Charley, công dân Úc từng làm việc cho Fairfax Media, ABC và SBS, hiện là giám đốc sản xuất của Đơn vị điều tra của Al Jazeera, văn phòng đặt tại Mỹ.

Năm 2015, chứng kiến thái độ trơ tráo của Hiệp hội súng trường Mỹ (National Rifle Association: NRA) sau một vụ xả súng, Charley quyết định điều tra sâu vào bộ máy truyền thông của NRA.Vì NRA rất thù ghét luật kiểm soát súng tại Úc và kịch liệt đả kích những người Mỹ ca ngợi luật súng Úc, nhà báo này quyết định chui sâu vào NRA từ góc độ những người ủng hộ súng tại Úc.

Đầu tiên Charley thành lập tổ chức giả mang tên “Gun Rights Australia” (GRA) và bổ nhiệm Rodger Muller là chủ tịch sáng lập. Bên cạnh đó GRA còn có một nữ ký giả khác với tên giả là Diana Armata, trong vai trò “giám đốc truyền thông” của chủ tịch Muller.

Mục đích chính của phóng sự điều tra trên là NRA nhưng sau đó đảng One Nation bị mắc bẩy.

Năm 2018 Peter Charley đọc bản tin trên một tờ báo tại Queensland, cho hay đảng One Nation đã nhận tài trợ từ một tổ chức ủng hộ súng Úc có quan hệ với NRA. Ngay sau đó ông ta cử Muller tiếp xúc với đảng này để điều tra mức độ xác thực.

Muller tiếp xúc với James Ashby, chánh văn phòng của lãnh tụ đảng Hanson, cho biết mình có nhiều bạn bè trong NRA. Ông chánh văn phòng Ashby liền vớ lấy cơ hội này, yêu cầu ông Muller sắp xếp để gặp ở các giới chức NRA, hy vọng là sẽ xin được tài trợ.

Tháng 9 năm ngoái ông Dickson và Ashby cùng mua vé bay đến thủ đô Washington tại Mỹ, lưu trú tại một khách sạn cả tuần lễ để chờ gặp nhân viên NRA qua sự môi giới của ông Muller và “giám đốc truyền thông Armata”.

Trong suốt thời gian này, chánh văn phòng Ashby nhắc đi nhắc lại với ông Muller và Armata là phải giữ bí mật mà không ngờ rằng toàn bộ đã bị bí mật quay phim.

Trong các cuộc trao đổi, trong khi ông Dickson hy vọng sẽ xin của NRA được 10 triệu Mỹ kim thì Ashby hy vọng cao hơn, tin là có thể kiếm tới 20 triệu.

Tuy nhiên họ chẳng xin được đồng nào, ngoài các thủ đoạn đối phó với truyền thông.

Trong một cuộc trao đổi, Ashby và Dickson thảo luận về chiến lược đối phó với truyền thông sau mỗi thảm hoạ xả súng. Nhân viên liên lạc báo chí của NRA là Lars và Dalseide đã mách nước bằng câu trả lời “rất đạo đức”: “Làm sao mà quý vị dám đứng trên nấm mồ của các em bé này để thúc đẩy nghị trình chính trị của mình. Thật là đáng xấu hổ cho toàn bộ ý tưởng này”. Nghe thế, ông Dickson gật gù: “Tôi thích cái này”!

 Khi phóng sự này chiếu trên đài ABC ông Dickson thì miệt thị rằng trò bí mật ghi âm là trò “lừa lọc tệ hại nhất”, và nói: “Đây là chuyện quý vị đọc trong các tạp chí chuyên về điệp viên James Bond. Tôi không mong là nó xảy ra trong đời sống thực tế”.

Nay thì Đài số 9 công bố những thước phim quay lén cảnh ăn chơi tại Mỹ thì ông Dickson đổ lỗi cho rượu và xin từ chức!

Tuy nhiên Đài số 9 đã công chiếu những hình ảnh trên mà không xin phép Đài Al Jazeera.

Trong văn bản công bố hôm thứ Ba, Al Jazeera xác nhận là không hề đồng ý cho phát hình ảnh trên và trước đây đã kết luận rằng chúng không phù hợp với lợi ích của công chúng!

Sau đó, xuất hiện trong chương trình A Current Affair của đài số 9 vào tối thứ Ba, bà Hanson đã bị chất vấn việc đảng bà dính líu đến nhóm vận động “súng quyền” tại Mỹ và xin tiền của NRA. Bà phân trần rằng James Ashby và Steve Dickson chỉ là cấp thừa hành, không thể đưa ra quyết định cuối cùng, tuy nhiên bà đã bật khóc, dốc bầu tâm sự:

Bà thổ lộ: “Lúc nào cũng vậy, tôi phải đương đầu với những chuyện dơ bẩn (shit) này, và tôi phát bệnh vì nó, hoàn toàn phát bệnh vì nói”.

Theo bà thì các ứng cử viên của bà phải trả giá cao hơn những dân biểu khác: “Kevin Rudd, ông ta cũng ghé vào hộp đêm khỏa thân, rồi quý vị bắt quả tang Craig Thomson dùng thẻ tín dụng của nghiệp đoàn đi chơi gái, rồi Eddie Obeid, rồi bọn ấu dâm, quý vị có tất cả nhưng bọn họ lướt qua an toàn”.

Trên thực tế ông Rudd có đến hộp đêm nhưng không có hành vi và ngôn ngữ như ông Dickson, cò những nhân vật như Thomson, Obeid hay ấu dâm đề trả giá đắt bằng án tù!

Related posts