Lê Học Lãnh Vân

1) Kỷ niệm Năm Mươi Năm Thống Nhất Đất Nước có diễu binh lớn. Tôi hiểu cuộc diễu binh này hé mở cho thấy năng lực quốc phòng của đất nước. Tất nhiên có năng lực phô ra, có năng lực giấu kín.
Thế mạnh lớn nhất của quốc phòng là lòng dân. Khi
“Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào” (Bình Ngô Đại cáo)
thì quốc gia dân số trăm triệu này lo gì không giữ được nền tự chủ! Siêu cường nào, dù muốn khống chế Việt Nam cũng phải e dè không dám liều lĩnh mà phải tính kế thực lòng mưu cầu sống chung đôi bên cùng có lợi!
Khẩu hiệu mừng Năm Mươi Năm Thống Nhất Việt Nam trên các tấm pano tại thành phố Hồ Chí Minh, có nơi có cụm từ “Giải Phóng Miền Nam”, có nơi không có. Tôi hiểu cụm từ “Giải Phóng Miền Nam” là niềm tự hào của nhiều người Việt. Nhưng số người không đồng ý với cụm từ ấy cũng không ít, và trong số này có cả những người từng góp phần cho cuộc thống nhất. Không chỉ không vui mà họ còn buồn, từ thực lòng hân hoan năm mươi năm trước, giờ đây họ thực lòng buồn lo bởi vì họ thấy cụm từ ấy có thể ngầm mang trong lòng nó sự thiếu bình đẳng. Khoảng cách tụt hậu quá xa so với Hàn Quốc, Đài Loan có phải là hệ quả của tâm lý này? Nỗi buồn càng lớn hơn khi khối dân ấy thấy cảm nhận của mình không được quốc gia quan tâm, họ cảm nhận sự đứng bên lề.
Chỉ cần nhìn nhau bằng tấm lòng với sự trung thực, chúng ta có thể thấy sự chia rẽ của lòng dân có mặt đan xen khắp nơi. Đây là điểm yếu cốt tử, dễ được nhìn thấy và sẽ bị khoét sâu bởi bất cứ siêu cường nào muốn khống chế Việt Nam!
Quốc gia cần đủ mạnh mẽ để bao dung các ý kiến trái chiều, không chỉ giới hạn trong cụm từ giải phóng nói trên, để các khối người có cảm nhận khác nhau chấp nhận kề vai sát cánh nhau, thì quốc gia mới nắm chắc được yếu tố quan trọng nhất của sức mạnh quốc phòng!
2) Sức mạnh quốc phòng hữu hiệu và bền vững cần sự hỗ trợ của một nền ngoại giao lành mạnh, rộng rãi, được thế giới mến yêu vì các giá trị nhân bản, tiến bộ!
Ngạo nghễ giữa trời trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho ngày đại lễ, tấm pano vẽ hình với ý đồ không che đậy rằng ngày 30/4 lực lượng Thống Nhất Đất Nước Việt Nam đã đạp lên chiếc mũ USA để Giải Phóng Miền Nam và thiết lập hòa bình! Tấm pano độc hại ấy có mục đích rõ ràng là đẩy Hoa Kỳ tách xa Việt Nam.
Dù tấm pano đã được hạ xuống, người ta vẫn lo sợ vì tấm pano với nội dung sai trái và độc ác đó đã được dựng lên nơi trung tâm của trung tâm Việt Nam! Điều này chứng tỏ thế lực đồng ý dựng tấm pano không yếu!
Xin có vài lời về sự sai trái của tấm pano. Việt Nam, do vị trí chiến lược của mình, trong ngàn năm qua phải kiên cường giành lại và giữ vững độc lập, tự chủ. Việt Nam hiện nay đang độc lập tự chủ tới đâu thì nên mừng tới đó và nên đoàn kết dân chúng, nâng cao dân trí để giàu mạnh mà giữ và phát triển nền độc lập tự chủ. Tuyệt đối không nên đòi “đạp lên đầu kẻ thù nào”, đó là thái độ của kẻ thất phu, hoàn toàn không xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt mà sử sách còn ghi chép. Cũng tạo hình ảnh quốc gia xấu xí trong thời đại văn minh hiện nay.
Cũng xin có vài dòng về sự độc ác. Từ năm 1994, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập mối bang giao tích cực hướng về tương lai. Điều hoàn toàn hợp lý và rất có lợi cho Việt Nam này đã bị nội dung tấm pano đẩy chệch đi. Tấm pano độc ác vì nó muốn tước đi của người Việt đã quá đau thương những cơ hội phát triển về hướng văn minh, no ấm để tròng vào cổ Việt Nam sợi thòng lọng vàng mà rất nhiều người nơm nớp lo sợ.
3) Lễ kỷ niệm này được tổ chức khi ông Tô Lâm tuyên bố Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới. Dân chúng quan sát quá trình tiến lên vị trí quyền lực số một của ông và các chuyển động của quốc gia từ khi ông nắm quyền lớn cho tới bây giờ. Chỉ mới tám tháng thôi, ông tạo được sự phấn khởi trong xã hội. Người dân tỏ ý tin cậy những lời phát biểu và một số chương trình của ông. Sau năm mươi năm dâu biển niềm tin, niềm tin thực sự là điều khá xa xỉ của Việt Nam hiện nay. Ông Tô Lâm đã bước đầu gây dựng được niềm tin ấy, đó là thành quả nền móng cho những thành quả tiếp theo. Tám tháng quá ngắn, dân chúng và quốc tế còn tiếp tục theo dõi với mong mỏi niềm tin được gởi gắm đúng chỗ.
Tám tháng cũng quá ngắn nên những chệch choạc ở mức độ thực thi như tấm pano sai trái giữa trung tâm thủ đô không làm lu mờ thành quả của ông Tô Lâm. Những chệch choạc ấy có khi khiến lòng dân thông cảm với ông hơn. Xin chúc ông chân cứng đá mềm, gỡ được điểm nghẽn lịch sử cho đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, cất cánh!
Ngày 30 tháng 4 năm 2025, viết sau khi coi diễu binh