Anh có về với biển với em..

Gia Bảo

Em và biển chiều nay ngóng trông anh
Bao nỗi nhớ cứ chòng chành đến lạ
Nhìn con sóng bạc đầu giận hờn xô ghềnh đá
Thương nhớ vô bờ.. biển rộng hóa chông chênh

Biển khát bờ.. như em khát khao anh
Nỗi nhớ thương anh.. cũng mặn mòi mang màu xanh của biển
Biển mênh mông.. giấu bao điều thầm kín
Nỗi nhớ ngọt ngào nhuộm tím cả hoàng hôn

Em lặng lẽ buồn.. biển vắng cô đơn
Không có anh.. biển dỗi hờn, biển khát
Để chiều nay bước chân em đi lạc
Con sóng vô tình xô nát dấu bàn chân

Em thầm thì.. em nhớ một cái tên
Nhớ ánh mắt dịu êm..nhớ nụ cười tỏa nắng
Biển xôn xao giữa muôn trùng ngọn sóng
Anh không về
Em và biển
nhớ nhiều lắm .. biết không..!?

Về đi anh.. nghe biển hát lúc chiều Đông
Mình nắm chặt tay… thả hồn vào con sóng
Về cùng em đón hoàng hôn gió lộng
Anh có về với biển với em không..!?

GiaBảo

Related posts