Mầm Mẹ…

Viễn Trình

Ai cũng có mẹ có cha
Mẹ là bầu sữa cha là bờ vai
Yêu thương hạnh phúc miệt mài
Sinh ra ta, một hình hài hẳn hoi

Suối tình chảy xuống sông ngòi
Nước trôi ra biển lằn roi tím bầm
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Trong tôi mầm mẹ theo từng bước chân

Mẹ tôi giờ đã xa trần
Thành người cổ tích vừa gần vừa xa
Lời ru mẹ thấm đến già
Làm sao tả hết trong vài câu thơ

Tình mẹ không phải tình cờ
Mà là kinh khổ bây giờ còn thơm
Một nén nhang cắm chén cơm
Gục đầu tưởng nhớ công ơn… Mẹ hiền…

Viễn Trình
Mother’s Day
10.05.2026

Related posts