Viễn Trình

Theo tôi, mối tình giữa Thi sĩ và Nhạc sĩ là một trong những cuộc giao duyên đẹp nhất của thi ca và âm nhạc Việt Nam. Sự gặp gỡ giữa hai lãnh vực nghệ thuật tưởng chừng đối lập mà hòa hợp ấy đã sinh ra biết bao “đứa con tinh thần” lộng lẫy, sống mãi cùng thời gian. Nếu ngôn ngữ là người vợ, âm thanh là người chồng, thì ca khúc chính là kết tinh tuyệt đẹp của tình yêu ấy.
Dường như ở Việt Nam, đặc biệt tại miền Nam trước năm 1975, sự kết hợp kỳ diệu đó đã đạt đến độ rực rỡ nhất. Có lẽ bởi tâm hồn con người thời ấy còn rất hồn nhiên, chưa bị phủ mờ bởi bụi bặm vật chất và những xô bồ của đời sống. Văn chương, thi ca thời ấy giống như một vùng đất màu mỡ vừa được khai phá, nơi những hạt giống sáng tạo dễ dàng nảy mầm thành những khu vườn nghệ thuật đầy sắc hương và sức sống.
Xin nghiêng mình kính cẩn đặt một cánh hoa ngưỡng mộ trên mộ phần của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy. Cám ơn hai vị đã ra đi nhưng để lại “Ngọ” trên cõi đời này cho hậu thế tương tư…
Viễn Trình
09.05.2026
