TT Trump: Thế giới đang phải trả giá đắt vì hành động của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đổ dầu vào cuộc khẩu chiến với Trung Quốc khi nói rằng hành động che giấu thông tin của Trung Quốc đã khiến cả thế giới phải chịu cái giá quá đắt là trận đại dịch viêm phổi đang bùng phát khắp nơi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo 18.3 (Youtube)

Thế giới đang phải trả một cái giá quá đắt cho những gì họ làm”, ông Trump nói trong buổi họp báo từ Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm 19/3.

“Nó đã có thể bị chặn lại ở ngay nơi mà nó bắt đầu, Trung Quốc”, ông Trump nói.

Trước đó, tổng tống Mỹ liên tục gọi virus Sars-CoV-2 gây ra đại dịch viêm phổi COVID-19 là “virus Trung Quốc”, một cách gọi khiến Trung Quốc tức giận. Ông Trump cũng nói đến “virus Trung Quốc” trong khi mở lời buổi họp báo thứ Năm.

Ông cho rằng các quan chức Mỹ đã có thể hành động sớm hơn nhiều nếu chính quyền Trung Quốc chia sẻ đầy đủ các thông tin về dịch bệnh từ ngay khi nó bắt đầu, hồi tháng 12/2019 tại Vũ Hán.

“Đáng lẽ tình hình đã tốt hơn nhiều nếu chúng ta được biết về nó từ trước nhiều tháng”, ông Trump nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực không ngừng nghỉ để đánh bại virus Trung Quốc” – ông Trump khẳng định.

Trung Quốc bị chỉ trích ở cả trong nước và quốc tế khi che giấu dịch bệnh, đàn áp các bác sĩ cảnh báo sớm về dịch trong hơn một tháng và chỉ công bố khi dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát vào ngày 21/1.

Khi được hỏi liệu có hậu quả gì với Trung Quốc hay không ông Trump nói “tôi không muốn bình luận về chuyện đó ngay lúc này”.

Quan điểm của ông Trump về cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh đã thay đổi trong thời gian qua, khi dịch bệnh bùng phát chóng mặt tại Mỹ. Hai tháng trước, ông Trump khen Trung Quốc đã làm việc rất chăm chỉ và minh bạch về vấn đề virus corona.

“Trung Quốc đã, đang làm việc rất chăm chỉ để kiềm chế virus corona. Hoa Kỳ vô cùng cảm kích nỗ lực và sự minh bạch của họ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đặc biệt, đại diện cho người dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập!”, ông Trump viết trên Twitter vào ngày 25/1.

Tuy nhiên gần đây, ông Trump và quan chức trong chính quyền của ông liên tục sử dụng “virus Trung Quốc” thay cho virus corona.

Hôm 18/3, trên Twitter, ông viết rằng ông đã “luôn luôn coi vấn đề Virus Trung Quốc rất nghiêm trọng, và đã làm việc hiệu quả ngay từ đầu, trong đó có quyết định cấm biên rất sớm với Trung Quốc, đi ngược lại mọi mong muốn của gần như tất cả mọi người khác. Rất nhiều sinh mạng đã được cứu…”

Mỹ là một trong những nước cấm người từ Trung Quốc nhập cảnh sớm nhất, từ cuối tháng 1. Khi đó ông Trump phải nhận nhiều chỉ trích là đã “gây hoảng loạn thái quá” với lệnh cấm sớm này.

Hôm 19/3, một bức ảnh được các phóng viên Tòa Bạch Ốc chụp được cho thấy ông Trump chuẩn bị một tờ ghi chú trong đó chữ “corona” được gạch đi và ghi đè bởi chữ “Trung Quốc” bên trên.

Một số quan chức Mỹ, đặc biệt là các đối thủ chính trị của ông Trump tiếp tục chỉ trích cách gọi của ông là “phân biệt chủng tộc”, điều ông Trump phản đối.

“Bởi vì nó bắt nguồn ở Trung Quốc. Đó là lý do”, ông nói trong buổi họp báo thứ Tư.

“Tôi muốn nói thật chính xác”.

Hôm thứ Năm, Trung Quốc lần đầu tiên báo cáo không có thêm ca lây nhiễm nội bộ COVID-19 nào mới, toàn bộ là các ca từ nước ngoài về.

Phóng viên hỏi ông Trump rằng ông có tin báo cáo đó của Trung Quốc hay không, ông nói: “Tôi hy vọng nó đúng. Nhưng ai mà biết được?”.

Trước những phê bình của các đối thủ chính trị về cách gọi “Virus Trung Quốc”, Tòa Bạch Ốc đăng lên Facebook lập luận của chính quyền Trump:

“Cúm Tây Ban Nha, Virus Tây Nile. Zika. Ebola. Đều là tên địa danh. Trước sự phẫn nộ giả tạo của truyền thông, thậm chí CNN cũng gọi nó là “virus corona Trung Quốc”. Những kẻ đang cố gắng chia rẽ chúng ta phải chấm dứt việc cổ vũ cho nước Mỹ gặp thất bại và mang đến cho người Mỹ những thông tin thật sự mà họ cần để vượt qua cuộc khủng hoảng này”.

Nile và Ebola là 2 con sông ở Châu Phi. Zika là tên một khu rừng ở Uganda.

Trọng Đức

Related posts