Hữu Thành: Vẫn Như Thuở Nào – Mỹ Linh

Người thích dạ vũ ở  Melbourne chắc hẳn ai cũng biết đến nam ca sĩ với tiếng hát trầm ấm, phảng phất chút u hoài của Hữu Thành. Một giọng ca nhạc Pháp rất quyến rủ. Tiếng hát này đã đưa người thưởng thức sống lại một thời mê say dòng nhạc Pháp trong thập niên 1960-1980 qua những ca khúc nổi tiếng của Jean Jacques Christopher, Salvator Adamo, Art Sullivian, Julio Iglesias v.v.

Thân sinh của Hữu Thành là một nhạc sĩ guitar cho một ban nhạc ở Saigon, ông thường đánh đàn với dòng nhạc vui tươi của người dân Haiwaii, thế nhưng Hữu Thành lại thích nghe những bài hát mang âm hưởng trầm buồn. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Hữu Thành đã rất yêu thích và thường hay hát nghêu ngao ca khúc bất hủ của người ngậm ngùi với Mùa Thu Chết.

Khi còn học ở Lasan Taberb, Hữu Thành (HT) đã là một cây văn nghệ hoạt động tích cực cho trường. Sau khi ra trường, HT dạy cấp tiểu học, nhưng vẫn chuyên hát nhạc Pháp cho những chương trình văn nghệ do bộ giáo dục tổ chức, đôi khi cũng theo bạn bè đi hát đó đây cho những sinh hoạt ở Sài Gòn.

Bản thân tôi như một gã trai làng

Mang chút hồn mong manh nghệ sỹ

Có âm nhạc, lời ca là tri kỷ

Rồi một ngày tôi biết sẽ ra đi. (Unknown)

Ngay tuần đầu tiên mới đến Úc năm 1992, Thành đã được may mắn gặp gỡ anh Kiệt, một tay trống trong band nhạc Moon River. Do cơ duyên xui khiến đặc biệt này, HT đã trở thành một trong những ca sĩ solo cho ban nhạc và đi trình diễn cho nhiều chương trình dạ vũ, đám cưới. Hữu Thành cũng tham gia vào sinh hoạt văn nghệ của nhiều band nhạc khác của Melbourne thời đó như The Sun, Viễn Du v.v.

Nói đến Hữu Thành, Mỹ Linh phải nhắc đến nữ ca sĩ duyên dáng Nghiêm Lệ. Ngay tuần đầu tiên Hữu Thành đi hát ở Mimosa (vũ trường Footscray, đầu thập niên 1990), HT đã nhận ra Nghiêm Lệ chính là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, từng được phát sóng trên đài truyền hình Sài Gòn cho dịp văn nghệ của trường. Từ đó hai anh em trở thành cặp song ca rất ăn ý và hát với nhau cho đến tận bây giờ. Rất nhiều trang phục do chính Hữu Thành thiết kế và may đặc biệt cho những lần hai người có dịp hát chung. Cặp đôi ca sĩ Lệ-Thành đã nhận rất được nhiều yêu mến từ khán giả Melbourne cũng như các bầu show ca nhạc qua những màn song ca các ca khúc nổi tiếng như Mal, Bang Bang, Samba Mambo v.v.

Với Mỹ Linh (ML), Hữu Thành là một ca sĩ rất thân thiện và nhiệt tình. Cách đây hai năm trong một lần tập hát cho chương trình Đêm Nhân Ái 10, Hữu Thành đã lắng nghe ML tập hát và góp ý chân thành, tận tình hướng dẫn ML cách thức hát sao cho dễ dàng hơn khi lên những nốt nhạc cao, mặc dù ngày ấy Hữu Thành không được khỏe lắm về thể chất cũng như tinh thần. Đêm hôm trước Hữu Thành đi hát về rất khuya và suýt bị một tai nạn “chết người” trên freeway !

Hữu Thành đã có gần 30 năm gắn bó và được yêu mến trong làng văn nghệ ở Melbourne. Mỗi một ca khúc Hữu Thành trình bày (Viens m’ embrasser, Tombe la neige, Paroles v.v),  đều được thể hiện trọn vẹn với trái tim đam mê, tuyệt vời qua giai điệu đầy chất thơ trữ tình của dòng nhạc Pháp, và đã gợi lại cho giới hâm mộ nhạc Pháp trở về những ký ức thật đẹp xa xưa của một thời hoa mộng trước 1975.

Viết đến đây, Mỹ Linh lại tưởng tượng như “ai đó” dưới ánh đèn màu của sân khấu, với nét mặt đăm chiêu, tiếng hát trầm buồn và tâm hồn đắm say, đang thả mình theo tiếng nhạc cung đàn nhẹ nhàng trong một không gian lắng đọng. Melbourne mà vắng bóng Hữu Thành thì cũng như Saigon vắng bóng những cơn mưa hạ đi vào lòng người, như mùa thu thiếu lá vàng rơi. Nhất là các bạn hữu và làng âm nhạc, mất đi một bạn hiền, với giọng ca trìu mến, lôi cuốn.  Cho dù vào mùa hè, nhưng Melbourne về đêm khi còn tiếng hát Hữu Thành vẫn gợi lên cảm xúc như ‘tombe la neige’ trong không gian trầm lắng.

Related posts