Úc trên đường ‘xả trại’

Ai từng đi lính – hay quen với người lính – chắc là thấy vui chừng nào với hai chữ ‘xả trại’. Chữ này đi sau hai chữ khác – thiệt quái ác. Đó là ‘cấm trại’.
Vào thủa chiến tranh, khi có nghe ngóng dường như chuyện gì dám xảy ra thì nhà binh ra lệnh cấm trại. Lính tráng không ra khỏi trại. Và bà mẹ, bà vợ ngóng cổ chờ. Không những chờ người lính được bước ra trại mà phập phồng sợ có tiếng nổ xảy ra.
Trong mấy tuần lễ qua, không phải chỉ người lính mà toàn dân Úc đã bị cấm trại. Cả nước biến thành trại lính và ai ai cũng gườm gườm mắt rình kẻ thù vô hình.
Bây giờ, tình hình đã dịu. Từ hơn chục ngày gần đây, số người mới dính con Corona ở Úc đã xuống thấp. Trong 7 ngày qua, số người mới bị lây dịch ở Úc chỉ ở mức 29 người mỗi ngày. Cũng xuống thấp ở các nước New Zealand, Nam Hàn, Singapore và Nhật Bản. Ngay cả ở Hoa Kỳ – nơi có đông người mắc dịch và lên bàn thờ vì con Corona nhất thế giới – nay cũng đã thấy giảm bớt.
Trước tin vui này, các nơi trên thế giới bắt đầu nói tới biện pháp … xả trại.

Ở Úc nơi được xả trại đầu tiên là bãi biển. Hai bãi biển Congee, được mở cho công chúng lướt sóng biển. Nếu dân chúng giữ khoảng cách an toàn thì chính phủ NSW sẽ mở thêm bãi biển Bondi cho các cô kheo của. Bên cạnh Bondi, hai bãi biển Bronte cũng Tamarama sẽ được mở cho khách thập phương rửa mắt.
Trong khi học sinh ở NSW sau ngày 11 tháng Năm sẽ đi học mỗi tuần một ngày thì ông bà hội đồng trong hội đồng lập pháp ở Queensland cũng thế. Ông bà mỗi tuần chỉ vác ô tới gật một ngày mà ăn lương đủ 7 ngày thì còn ai sướng bằng! Vẫn liên quan đến chuyện học, lãnh thổ thủ đô ACT nằm lọt trong bụng tiểu bang NSW mà lại chơi sang hơn NSW. Ở lãnh thổ thủ đô ACT học sinh được tiếp tục học ở nhà cho hết term 2. Vậy là con nít khoẻ. Nhưng người lớn không khoẻ chút nào.

Trường học ở Victoria – xưa rày – vẫn mở cửa. Nhưng rất ít học sinh tới trường. Khi term 2 bắt đầu vào tuần qua chỉ có 5% học sinh Victoria tới trường. Vì vậy, trên giấy tờ nhà trường vẫn mở cửa nhưng gần hết học sinh học online.
Bên cạnh bãi biển và trường học, có lẽ n Úc có thể mở cửa trở lại sân vận động. Cầu thủ các đội banh quá ngứa tay ngứa chưn và khán giả thể thao quá ngứa mắt rồi! Từ lâu, liên đoàn NRL và AFL đòi chính phủ cho phép trở lại sân vận động. Họ nhiều lần tuyên bố như đinh đóng cột rằng: ngày N sẽ trở lại sân cỏ. Mới nhất, dường như ngày N cho ngành thể thao Úc sẽ là 18 tháng Năm. Hy vọng là vậy.
Một trong những biện pháp bị coi là ngặt nghèo nhất ở Úc là không cho hơn 10 người dự đám tang. Rất đông người than trời. Chính thủ tướng Scott Morrison đã phải ứa nước mắt khi nhắc tới lệnh cấm ngặt nghèo này. Đặc biệt khi bốn cảnh sát viên ở Melbourne, VIC. bị tử nạn khi chận một chiếc xe chạy quá nhanh trên xa lộ Easterm vào chiều thứ Ba tuần này. Bốn đám tang của người thiệt mạng khi thi hành công vụ sẽ diễn ra ‘tiêu điều’ sao! Trong lúc nhiều người lo lắng thì có tin tiểu bang Queensland nới lỏng luật và cho phép lên đến 20 người có mặt khi chia tay người thân. Hy vọng, liên bang và Victoria cũng theo chân tiểu bang Nắng Ấm.
‘Xả trại’ là hai chữ nhiều người mong đợi. Đợi như vợ trông chồng. Con ngóng cha. Cha mẹ chờ con bước ra khỏi trại lính. Việt Luận cũng mong ngóng hai chữ ‘xả trại’ ấy. Hiện nay, nhiều người nôn nóng xả trại đến độ kéo nhau xuống đường. Ở Mỹ đã có nhiều đám biểu tình đòi ‘giải phóng’ Michigan, Minnesota, Virginia… Thiệt tình, gần ngày 30 tháng Tư mà nghe hai chữ ‘giải phóng’ thì giật mình giật mẩy dữ lắm đa!
Có lẽ con buôn hối thúc xả trại. Họ mong hốt bạc bất kể có phải hốt luôn xác chết của khách hàng. Ở Úc cũng không ít con buôn đòi mở cửa sớm. 60 cửa tiệm Myers ở Úc đã từng dự định mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần tới nhưng không được phép. Bây giờ, Myers lại nôn nóng nói đến ngày 11.5 sẽ … tái xuất giang hồ. Tập đoàn đầu tư Premier Investment làm chủ các cửa tiệm bán quần áo như Portman, Jacqui-E, Jay Jays, Just Jeans, vân vân. cũng thề trở lại sớm. Một số chủ shop như chủ khu buôn bán Chadstone ở Phía Đông Nam Melbourne cự người thuê cửa tiệm vì ‘tội’ vi phạm hợp đồng thuê mướn mà dám đóng cửa tiệm! Họ đòi mở lại cửa tiệm.

Rõ ràng, con buôn có cái nhìn rất khác với giới chức y tế. Giới chức y tế Úc cũng rất muốn xả trại nhưng lại sợ con vi khuẩn Cộng Sản này uýnh đợt nhì. Thật vậy, con Corona đã uýnh đợt nhì vào Singapore. Ở bển đã nhanh chóng diệt con Corona. Thế giới phục đảo quốc này sát đất … cho tới khi Singapore rục rịch xả trại. Chỉ trong ba ngày sau khi xả trại, Singapore lãnh thêm 3,000 bị dính con Corona. Thế là tưởng ngót 6 triệu người dân ở đây được xả trại vào này 4.5 nhưng phải tiếp tục ‘cấm trại’ cho tới sớm lắm và đầu tháng Sáu. Ở Nam Hàn cũng thế. Ở Nhật Bản cũng thế. Xả trại sớm là chết thêm một lần nữa.
Rõ ràng Úc không muốn làm Singapore hay Nam Hàn hay Nhật Bản để bị con Corona tấn công đợt nhì. Nhất là Úc sắp bước vào mùa Đông. Khi trời lạnh vi khuẩn cúm hoành hành ở Úc và con Corona có thể thừa nước đục thả câu.

Việt Luận

Related posts