Giấc mộng liêu trai – Đặng duy Hưng

Giấc mộng liêu trai – Đặng duy Hưng

Anh ngồi nhìn người con gái lạ chưa gặp lần nào trong đời ? Cô đang âu yếm múc từng muỗng kem đút miệng cho anh. Trong tâm tư suy nghĩ chưa bao giờ trong đời anh có cơ hội đi chơi với một người con gái đẹp như vậy!? Nhìn nhan sắc vẹn toàn 20/20 từ đôi mắt đến thân mình quyến rũ anh tự hỏi

 “ Quen cô này ở đâu? Lúc nào? Anh đang nằm mơ chăng? Bởi nếu gặp cô ngoài đường ,có lẽ anh chỉ biết len lén nhìn từ xa xa. Sau đó cũng như bao người đàn ông về nhà nằm mơ giấc mộng Liêu trai?!”

Cô gái hỏi âu yếm

“ Anh suy nghĩ gì vậy? Tâm sự cho em nghe được không?”

Anh ngập ngừng

“ Tôi tên là Hùng còn cô?”

Cô gái cười khêu gợi

“ Em tên là Meh Meh nghe mẹ em tâm sự lúc nhỏ em lúc nào cũng ngủ như con mèo”.

Tự nhiên nghe quán kem rung chuyển như động đất anh giựt mình tỉnh dậy. Hoá ra mơ thật, anh tự cười một mình nhìn ra ngoài xe tàu điện vừa đến ga cuối. Không hiểu sao trên môi anh vẫn sót lại vị ngọt của kem Ý!?

Về đến nhà tắm rửa cầm chai bia ăn với mấy miếng đậu hũ chiên xem TV. Thiếp đi hồi nào không hay , mơ thấy cô gái hồi chiều đang khỏa thân tắm dưới suối nhìn anh cũng nụ cười đó

làm tim anh xao xuyến

“ Xuống với Meh Meh đi anh”.

Đôi mắt và thân thể đó như thôi miên, anh thấy hoảng khi nhìn thân thể bản thân mình cũng không một mảnh vải. Nước suối thật ấm người anh nóng lên khi cô đưa tay cho anh nắm. Anh không cần biết bản thân mình đang mơ!? Những gì trước mặt như khúc phim đem nhục tình đầy ắp não bộ. Anh và cô ân ái như tiền duyên nặng nợ từ kiếp nào!! Lúc thức giấc nghe ngoài trời đang mưa, gió thổi vài hạt nước bay qua cửa sổ phòng ngủ rớt lên mặt. Lạ lùng là mùi da thịt nóng bỏng của cô vẫn tồn đọng trong mền gối.

Nguyên ngày hôm đó đi làm nhưng thật sự muốn gọi bệnh ở nhà vào giấc mơ gặp cô. Rất tiếc hôm nay là ngày thứ sáu công việc bận rộn anh tuy cắm đầu trước máy vi tính nhưng tâm tư liên tiếp gián đoạn nghĩ về xác thịt ân ái mặn nồng với cô. Nhìn đồng hồ trên máy tính chậm chạp nhích từng giây. Chưa bao giờ anh thấy ngày nào dài như hôm nay!?

Người bạn gõ cửa gương rủ đi ăn trưa làm anh giật mình!

Bạn chỉ cái mũ anh đang đội trên đầu

“ Mày kiếm đâu ra cái mũ dành cho ngày Halloween vậy?!

Anh giải thích

“ 3 bữa trước đi vào Macy’s mua quần áo có tặng quà nên được cái mũ này”

Bạn giỡn

“ Thấy mày đội mũ mặt tươi trẻ hơn ngày thường !?”

Và chiều hôm đó anh cố gắng vùi đầu vào công việc cho đến khi đồng hồ vừa chuyển qua 5 giờ. Anh nhìn quanh văn phòng mọi việc đâu vào đó, đi vội ra ga tàu điện. Trời bắt đầu chuyển gió lớn , dự báo thời tiết chiều tối nay sẽ có mưa rào nhưng gió mạnh. Lên tàu tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ như mọi ngày làm anh thấy cuộc đời mấy hôm nay có chút thay đổi. Bao năm qua đi học ra trường nhận việc đi làm, cuộc đời ngày nào cũng giống nhau. Vài bóng hồng đi qua đời anh, chỉ ghi đậm thêm những mối tình không đoạn kết. Dù những gì xảy ra mấy hôm nay có thể mãi mãi là hoang tưởng nhưng thà có một cái gì đó còn hơn không có gì hết!!

Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, anh kéo áo khoác vào cho đỡ lạnh . Chợt rờ trên tóc nhận biết cái mũ mới bị gió thổi bay lúc nào không hay!? Tâm tư anh lúc ấy chỉ mong về nhà , nhanh chóng vào giấc mơ đoàn tụ với Meh Meh!!

Nhưng nguyên cả buổi tối thứ 6 trằn trọc ngũ, thức dậy mấy lần! Anh cũng đi vào vài giấc mơ lạ nhưng chẳng thấy Meh Meh lần nào!? Cả sáng ngày thứ 7 anh nằm trên giường suy nghĩ mãi , tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh bắt đầu lục lại tâm trí tìm hiểu nguyên nhân?! Và như tia sáng loé trong óc

“Không lẽ cái mũ là nàng !? Không lẽ truyện liêu trai có thật , không hoang tưởng như sự suy nghĩ của người đời!?”

Chắc chắn là vậy bởi từ ngày có cái mũ là lúc anh gặp nàng trong mơ.

Và cả buổi trưa đến chiều ngày thứ bẩy và nguyên ngày chủ nhật anh rảo bước đi quanh, từ chỗ làm việc đến ga xe điện. Tìm từng ngõ ngách , nhìn hỏi đám người vô gia cư có ai nhặt được cái mũ sẽ hậu tạ nhiều tiền. Dáng người anh mệt nhoài bụng đói như dạ chẳng muốn ăn. Tối khuya chủ nhật anh buồn bã chán chường ngồi tàu điện về nhà. Anh thầm trách ông Trời sao không cho trọn vẹn giấc mơ cuộc đời!? Một điều anh nào hay là trong một cái lều nằm cạnh cả chục cái lều vô gia cư dựng lên khắp thành phố SF . Một người đàn ông trung niên đang ngủ nằm mơ lắp bắp

“ Meh Meh , anh đến đây “.

 Khuôn mặt anh ta đầy ắp hoan lạc dục cảm , đỏ hồng như đón thái dương buổi sớm. Trên đầu đội cái mũ có hình con mèo đen , nếu nhìn kỹ hình như nó đang nháy mắt cười.

Đặng duy Hưng

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

Related posts