TQ: Nghi bùng phát dịch bệnh ở Mẫu Đơn Giang, nhà ga gấp rút đóng cửa

  • Trí Đạt

Tiếp sau tình hình dịch bệnh nguy cấp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, gần đây Mẫu Đơn Giang cũng bùng phát dịch bệnh. Ngày 29/4, có người nắm tình hình ở Mẫu Đơn Giang chia sẻ với Vision Times tiếng Trung rằng, một nhân viên soát vé tại nhà ga huyện Lâm Khẩu sau khi lây nhiễm virus Trung Cộng (còn gọi virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán), đã tạo thành lây truyền tiếp xúc trên diện rộng, nhà ga hiện đã bị phong tỏa. Ngoài ra, người dân Cáp Nhĩ Tân cũng nói với phóng viên rằng, hiện chính quyền che giấu tình hình thực sự khiến người dân lo lắng, họ chỉ có thể tự suy đoán về dịch bệnh. 

Dịch bệnh nghi bùng phát ở Mẫu Đơn Giang, nhà ga gấp rút đóng cửa

Cô Hoàng, một nhân viên dọn vệ sinh ở huyện Lâm Khẩu thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang, phụ trách quản lý người cách ly trong khu dân cư. Hôm 29/4, cô chia sẻ với Vision Times rằng, hiện tại tình hình dịch bệnh địa phương rất nghiêm trọng, chính quyền giấu không báo cáo chính xác số người lây nhiễm, còn không cho người dân nói, ai nói thì bắt người đó.

“Tôi ở tầng dưới giúp đỡ quản lý, hôm qua nhận được thông báo của lãnh đạo, không cho người khác ra ngoài. Một y tá Bệnh viện Kiện An ở Mẫu Đơn Giang, đi khắp các siêu thị lớn trong huyện chúng tôi, hơn 20 ngày, sau đó kiểm tra ra cô ấy là người lây nhiễm không triệu chứng. Huyện chúng tôi báo cáo có 2 người chẩn đoán xác nhận lây nhiễm, nói rằng người này trở về nhà đã lây nhiễm cho mẹ mình, nhưng hiện tại nhiều tiểu khu đã phong tỏa rồi, chúng tôi đều hiểu họ giấu không báo cáo, nhưng chúng tôi không có cách nào khác, không thể nói, nói ra liền đưa đi cách ly, nói ra liền bắt.”

“Huyện Lâm Khẩu chỗ chúng tôi có lẽ là khu dịch bệnh nghiêm trọng. Khu dân cư mà tôi quản lý, có một người bị bắt tối hôm qua, còn có người ở khu dân cư đối diện nhà tôi, cũng là nhân viên vệ sinh, người mà cô ấy phụ trách là một bác sĩ, cô nói nhỏ với tôi, cô không dám nói. Hôm qua tôi về đến nhà, nhân viên kiểm dịch ở cổng khu dân cư nơi tôi ở nói, tối hôm qua có hai người bị đưa đi.”

Cô Hoàng nói với phóng viên, hiện tại nhà ga huyện Lâm Khẩu đã bị gấp rút phong tỏa, một nhân viên kiểm phiếu bị lây nhiễm virus, có thể đã lây truyền cho rất nhiều người. “Tất cả những người ra vào nhà ga, quá nhiều người, họ ở chỗ nào, họ phân tán đi khắp nơi, tình hình có thể căng thẳng rồi! Nhưng lại không cho chúng tôi nói. Ở chỗ tôi, trên lầu còn có một bà dì lớn tuổi vẫn đang mặc quần áo ngủ chạy xuống nói với tôi, nói tôi nhất định không được nói, bà kể người nhà nói với bà, hễ là ai biết chuyện này mà nói thì đều bắt, bởi vì con trai bà làm việc trong chính quyền nên bà biết.”

Ảnh người phỏng vấn cung cấp

Ngoài ra, cô Triệu, một người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng nói với Vision Times rằng, tòa nhà mà cô đang ở có người bị bắt đi, nhưng người đại diện tòa nhà lại không có bất cứ giải thích nào với mọi người, hiện cư dân đều rất lo lắng, chỉ biết đoán mò về dịch bệnh.

“Hôm kia, trong tòa nhà nhà tôi có 2 người mặc quần áo bảo hộ trắng đưa một người đi, sau đó họ tiêu độc khử trùng phòng. Cách nhà tôi 2 cửa , khoảng 7 – 8 mét. Hiện tại virus đã rất gần chúng tôi rồi, nhưng chúng tôi không biết tình hình gì cả, đại diện tòa nhà cũng không nói, cũng không có người nào nói rõ tình hình cho chúng tôi, chúng tôi chỉ là đoán mò thôi.”

“Tôi vừa vào một nhóm và đọc được một danh sách mà chính quyền đưa ra, điều này rất kỳ quái, giống như tòa nhà chúng tôi có người bị xe đưa đi, sau đó tiến hành tiêu độc khử trùng trong tòa nhà. Nhưng danh sách này không nhắc đến vấn đề ở tiểu khu này, thông tin không khớp với thực tế. Chúng tôi chỉ đoán, không biết là chuyện gì? Tình hình nghiêm trọng đến mức độ nào? Ài!”

“Dịch bệnh đã đến mức độ nào thì các vị (chính quyền) mới nói cho người dân chúng tôi biết đây, để chúng tôi có tâm lý phòng chống, có sự chuẩn bị, mặc quần áo bảo hộ thế nào đeo khẩu trang thế nào, trong lòng còn có sự chuẩn bị chứ! Điều này không có ai nói, mọi người đều chỉ đoán mò. Áp lực tinh thần này là lớn đấy chứ! Hiện chúng tôi sợ đến nỗi không dám mở cửa sổ, trước đây ở dưới tầng thỉnh thoảng còn có người dắt trẻ nhỏ đi dạo, bây giờ rất ít người đi lại, mọi người đều cảm thấy đặc biệt lo sợ.”

Cô Triệu cho rằng, chính quyền cần phải công khai tình hình chân thực, tiếp tục che giấu dịch chỉ có làm mất lòng tin của người dân, “Con số của chính quyền, tình hình dịch bệnh, đều nên công khai minh bạch, nói một câu chân thật thì làm sao chứ? Cứ che che giấu giấu thế này, trong lòng người dân lại càng lo lắng hơn! Thấp thỏm lo sợ, áp lực càng lớn! Cuối cùng làm cho người dân đều không đồng lòng với các vị nữa, cũng không ủng hộ các vị nữa…”

Cô Triệu nói, cô vốn rất sợ nói những điều này, nhưng hiện giờ đã đến mức độ thế này rồi, cũng không để ý gì nữa, “Như những gì tôi nói với bạn, mặc dù đều là lời chân thật, nhưng tôi cũng là lấy can đảm để nói, tôi không biết điện thoại này có bị nghe lén hay không, hiện giờ ai cũng bị giám sát cả mà!”

Ông Vương, một người dân Cáp Nhĩ Tân cũng cho biết, ĐCSTQ không những che giấu dịch bệnh khiến người dân lo lắng hoang mang, mà còn kiểm soát cả dư luận, xâm phạm nhân quyền, người dân ngay cả tôn nghiêm làm người cơ bản đều không có: “Họ (chính quyền) từ đầu đến cuối đều không minh bạch về thông tin dịch bệnh này, họ cứ như thế, chỉnh đốn đến nỗi làm người ta sợ hãi. Anh cần nói với mọi người phòng chống dịch thế nào hoặc ở chỗ nào xuất hiện dịch, để cho mọi người dễ dàng phòng chống đúng không? Một điều nữa là không có được tự do ngôn luận, nên họ dễ làm giả, làm việc xấu, chắc chắn không phải việc tốt, nếu không thì vì sao lại phải che giấu? Đây cũng là cách làm mà họ đã quen dùng, thời kỳ dịch SARS cũng là kiểu như thế này.”

Ông Hoàng cho biết, hiện tại phương pháp phong tỏa thành phố của chính quyền cũng là vô cùng vô nhân đạo, “hiện không phải là phong tỏa theo tiểu khu nữa, mà là phong tỏa theo tòa nhà, không có dịch bệnh cũng trực tiếp đóng cửa nhà người ta lại; nếu trong tòa nhà có người bị viêm ruột thừa, bệnh tim hoặc các bệnh cấp tính khác, thì chẳng phải họ biến thành giết người gián tiếp rồi sao? Đóng cửa nhà người ta, là cách làm cực kỳ vô nhân đạo!” 

Ông Vương còn nói, hiện chính quyền không cho mọi người nói, quyền lợi cơ bản làm người của người dân cũng không có, “mấy hôm trước tôi đăng bài viết bình luận quan chức trên nhóm WeChat, thì bị cảnh sát tìm đến ‘răn dạy’, ngay cả nói cũng không cho nói, thử nói xem người Trung Quốc còn có thể có quyền lợi gì đây!”

Trí Đạt

Related posts