Covid-19: Victoria phá kỷ lục về người chết, NSW và nỗi lo từ các nhà hàng

Nhà hàng Thai Rock ở Potts Point

Hôm Chủ Nhật (26.7.2020) tiểu bang Victoria ghi nhận 10 ca tử vong mới, là con số cao nhất trong ngày từ trước đến nay. Mười nạn nhân ở trong độ tuổi từ 40 đến 80, trong đó có 7 người liên quan tới ổ dịch ở các viện dưỡng lão. Như vậy, tính đến ngày Chủ Nhật thì toàn nước Úc có155 ca tử vong vì dịch bệnh.

Cũng trong ngày, Victoria ghi nhận thêm 459 ca mới trong 24 giờ qua, cao hơn mức 357 ca được ghi nhận hôm Thứ Bảy. Theo Thủ hiến Danieal Andrew thì làn sóng dịch thứ hai của Victoria đang lan rộng bởi các ca nhiễm tại nơi làm việc, bao gồm tại các trung tâm y tế và dưỡng lão, siêu thị, lò giết mổ, kho lạnh và kho hàng hóa. Ông cho hay: “Một số người đang đổ bệnh, họ có triệu chứng và vẫn đang làm việc. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta sẽ chứng kiến thêm các ca nhiễm mới”.

Trong đó tiểu bang NSW ghi nhận thêm 14 ca, với gần một nửa trong số đó liên quan các nhà hàng ở ngoại ô Sydney. Trong số này có hai nhà hàng Việt là Tân Việt tại Cabramatta và Phở An tại Bankstown.

Kết quả điều tra cho thấy một cặp vợ chồng bị xác nhận nhiễm Covid-19 hôm thứ Bảy (25.7.2020) đã từng ghé hai nhà hàng trên trước đó hai và ba ngày. Ngày 23.7.2020 cả hai đến ăn tại Phở An trong khoảng thời giang từ 9-11 giờ sáng. Ngày hôm trước thì cả hai ghé ăn tại Tân Việt trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ chiều. Chính quyền NSW kêu gọi những ai từng ghé qua hai nhà hàng này hãy theo dõi các triệu chứng của mình, lập tức áp dụng các biện pháp cách ly và tìm cách xét nghiệm.

Nhưng đầu sổ trong các nhà hàng tại NSW là Thai Rock với nhà hàng tại Wetherill Park, là nơi làm lây lan đến 67 người. Hôm Chủ Nhật Bộ y tế xác nhận thêm một chi nhánh khác của Thai Rock tại Potts Point, kêu gọi những ai từng đến đây từ ngày 15 đến 25.7.2020 hãy áp dụng biện pháp tự cách ly và mau mau xét nghiệm.

Trong khi đó thì trường tư Georges River Grammar School ở Georges Hall sẽ phải đóng cửa sau khi kết quả xét nghiệm hôm Chủ Nhật cho thấy một học sinh trường này bị nhiễm virus. Tin cho hay học sinh này “liên quan” đến một đám tang và một thánh lễ của nhà thờ tại vùng tây nam Sydney trong thời gian từ ngày 16 đến 19.76.2020.

Nết…. khủng bố!

Alo-Bridget Namoa has been charged for allegedly breaching a terror control order.
Alo-Bridget Namoa

“Cái nết đánh chết không chừa” và với Alo-Bridget Namoa thì cái nết này là “máu khủng bố”.

Mới được phóng thích vào tháng Hai năm nay, bây giờ thì “cô dâu thánh chiến” 23 tuổi này bị bắt giam trở lại vì tội vi phạm quy định quản chế với cựu can phạm khủng bố. Sự việc diễn ra giữa lúc Cảnh sát liên bang (AFP) cảnh cáo là những thành phần cực đoan có thể lạm dụng đại dịch Covid-19 để lôi kéo những người thất thế đang bị cách ly tham gia khủng bố.

Namoa bị bắt vào ngày 23.2.2016 với cáo buộc khủng bố. Trước đó thì chồng cô ta, là Sameh Bayda đã bị bắt vào ngày 11.2.2016. Đến ngày 31.1.2020 cả hai mới bị kết tội chủ mưu và chuẩn bị có hành động khủng bố, cụ thể là toan dính dùng dao để đâm chém bọn ngoại đạo trên đường phố Sydney. Vì tội này Bayda bị trừng phạt tối đa 4 năm tù và Namoa bị ba năm chín tháng.

Đầu năm ngoái, khi cô sắp sửa được phóng thích, AFP đưa cô ra Tòa án liên bang, yêu cầu tiếp tục áp dụng tình trạng quản chế nghiêm ngặt cho đến hết năm nay. AFP đưa những bằng chứng trên nhằm chứng tỏ cô là một kẻ có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

AFP cho thấy trong thời gian ở tù cô đã từng liên lạc với ông trùm sáng lập băng Brother 4 Life là Bassam Hamzy và viết thư hăm dọa Giám đốc Cục Trừng giáo NSW. Hiện cô này đã được phóng thích.

Năm 2016 cô gởi thư cho Bassam Hamzy, là “bố già” của nhà tù Goulburn Supermax, yêu cầu ông trùm này chăm sóc giùm chồng mình vì anh ta cần “một đại ca Hồi giáo trong nhà tù che chở”. Thư viết vào tháng Tư năm 2016 bày tỏ: “Tôi tin tưởng phó thác anh hãy che chở anh ấy và chăm sóc như là đứa em bé bỏng của mình”.

Trong thư gởi Hamzy cô cũng hằn học chửi bới những nữ tù nhân ngoại đạo khác là “những con đĩ” và cho rằng loại khỉ còn thông minh hơn là những “con điếm rẻ tiền” này.

Với những bằng chứng này, Tòa án liên bang đã ra lệnh hạn chế sự đi lại của ô: không được vào tù viếng thăm ai, không được đến gần Sydney Airport, Circular Quay, bến phà White Bay,. Ngoài ra cô còn bị áp luật giới nghiêm tức buổi tối phải ở nhà, không được tiếp xúc với các tại liệu có nội dung cực đoan, chứa các thông tin như chặt đầ, đánh bom hay các thông tin về vũ khí.

 Nay thì cô phải vào tù trở lại vì vi phạm điều kiện trên, bị truy tố ra tòa với 12 tội danh.

Nếu bị kết án, cô có nguy cơ bị phạt bản án tối đa năm năm tù.

Related posts