Thủ hiến Andrews nói dối về sự trợ giúp của quân đội Úc

Kể từ khi những bê bối xảy ra tại các hotel cách ly tại Victoria khiến cho tiểu bang bị làn sóng thứ hai, Thủ hiến liên tục đổ lỗi cho người khác và những tiết lộ mới nhất cho thấy là ông đã nói dối khi cho rằng quân đội Úc không đưa ra đề nghị giúp về vấn đề kiểm soát và an ninh tại những khách sạn cách ly ở tiểu bang Victoria.

Vào hôm thứ Tư 12/08, trong buổi họp báo, khi một phóng viên hỏi về việc tại sao chính phủ tiểu bang không sử dụng sự giúp đỡ của binh sĩ Úc canh gác tại các khách sạn, Ông Andrew trả lời:

“Điều đó không đúng sự thật,” ông nói. “Những gì cho thấy và sự thật hoàn toàn khác nhau.”

Theo tờ Herald Sun, một nhóm 100 binh sĩ đã ở tư thế sẵn sàng để giúp chính phủ Victoria canh gác tại các khách sạn cách ly vào ngày 27 tháng 3, một ngày trước khi chương trình này bắt đầu.

Hồi sợ của quốc phòng cũng cho thấy chi tiết tương tự, thế nhưng chính quyền Victoria liên tục phủ nhận nguồn tin này.

Thậm chí Thủ hiến Andrews còn nói dối ngay cả trong buổi chất vấn mới đây trước ủy ban điều tra quốc hội Victoria (Victorian Parliament‘s Public Accounts and Estimates Committee) về biến cố này:

“Tôi không tin là quân đội Úc đưa ra đề nghị trợ giúp này” (I don’t believe ADF support was on offer), ông Andrews đã phát biểu như thế vào hôm thứ Ba tuần này.

Có vẻ như ông Andrews càng lúc càng lún sâu vào scandal này và sự nghiệp chính trị chắc cũng không còn tồn tại được lâu, người dân có thể tha thứ cho ông bất cứ điều gì nhưng khó cho thể tha thứ được sự dối trá.

Tính đến tối thứ Tư, Victoria có 410 ca nhiễm mới và 21 tử vong – kỷ lục cao nhất từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Related posts