Đề cử viên Biden: Tôi sẽ vực dậy nước Mỹ từ bóng đêm của Trump

  • Đức Trí

Trong khi chấp nhận đề cử vị trí tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, Joe Biden hứa hẹn sẽ khôi phục “linh hồn nước Mỹ” và đưa quốc gia thoát khỏi “đêm đen” do Donald Trump tạo ra.

Trong sự kiện cuối cùng của Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ, được tổ chức trực tuyến hôm 21/8 (DNC), đề cử viên Biden, từ sân khấu của sự kiện ở bang nhà Delaware, chỉ trích Trump đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của Tổng thống là bảo vệ người Mỹ trong khi đại dịch cướp đi 170.000 sinh mạng và khiến nền kinh tế quốc gia suy thoái nghiêm trọng. 

“Tổng thống hiện tại đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất đối với quốc gia. Ông ta không bảo vệ được chúng ta. Ông ta không bảo vệ được nước Mỹ, và hỡi đồng bào của tôi, điều đó là không thể tha thứ được”. 

“Khi làm tổng thống, tôi sẽ hứa với các bạn rằng: Tôi sẽ bảo vệ người Mỹ. Tôi sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự tấn công, cả hữu hình và vô hình, luôn luôn, không có ngoại trừ, mọi lúc”, ông Biden tuyên bố. 

Đây là lần thứ ba Biden ra tranh cử tổng thống trong suốt sự nghiệp chính trị kéo dài 5 thập kỷ của mình. Hồi đầu năm 2020, ông bị rớt lại trong vòng sơ bộ vì thua cả bang Iowa và New Hampshire, nhưng được củng cố sự ủng hộ và bứt tốc ở các vòng sau, nay tuyên bố ông là người có thể dẫn dắt quốc gia qua thời loạn. Theo ông, bốn khủng hoảng mà Mỹ đang đối mặt là: “Covid-19, suy thoái kinh tế, thay đổi khí hậu và yêu cầu công lý sắc tộc cho những cộng động đã trải qua sự bất công của cái đầu gối đè lên cổ”. 

Ông đổ lỗi cho Trump đã châm ngòi thù hận và chia rẽ khắp nước Mỹ, và hứa hẹn sẽ đưa đất nước trở lại phía ánh sáng. 

Tôi hứa với các bạn: Nếu các bạn tin tôi ở cương vị tổng thống. Tôi sẽ thu hút những gì tốt đẹp nhất, chứ không phải xấu nhất từ chúng ta. Tôi sẽ là một đồng minh của ánh sáng, chứ không phải bóng tối”, ông nói. 

“Tình yêu mạnh hơn thù hận, hy vọng mạnh hơn sợ hãi và ánh sáng mạnh hơn bóng tối. Đây là thời khắc, là sứ mệnh của chúng ta”, Biden nói tiếp. 

“Ông ấy sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng”, Hunter Biden, con trai của Joe nói.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Đảng Dân chủ nỗ lực để thuyết phục cử tri rằng Trump đã tự chứng minh ông ta không có khả năng lãnh đạo quốc gia, và Biden mới là người khôi phục lòng nhân đạo và tự trọng của Phòng Bầu Dục, cũng như sẽ hàn gắn đất nước trong đại dịch, khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. 

Mong lịch sử có thể nói rằng đây là lúc bắt đầu của sự kết thúc chương đen tối của nước Mỹ, ở đây, đêm nay, khi tình yêu và hy vọng tham gia vào cuộc chiến vì linh hồn quốc gia, và đây là cuộc chiến mà ta sẽ thắng và chúng ta sẽ thắng cùng nhau”, Biden nói.

Ông Trump bình luận trực tiếp khi Biden phát biểu trên sân khấu. 

Trong 47 năm, Joe không làm được điều gì trong những thứ mà ông ta đang nói. Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ biết nói thôi!”, tổng thống viết trên Twitter. Sau đó ông đăng liên tiếp 2 video về Joe Biden với nội dung “47 năm thất bại, chúng ta đã chịu đủ rồi”. 

Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử Trump 2020 nhận xét: “Joe Biden là một ứng viên tổng thống đã thất bại 2 lần, và không nghi ngờ gì, là ứng viên kém cỏi nhất trong lần thứ ba này”. 

Đêm cuối của hội nghị giống như một cuốn phim sự nghiệp chính trị lâu dài của Biden và những người Mỹ mà ông đã gây ảnh hưởng, từ những gia đình quân nhân tới giúp đỡ Brayden Harrington, một cậu bé 13 tuổi ở New Hampshire gặp khó khăn với tật nói lắp như Biden đã từng bị. 

Những người ủng hộ Biden xúc động nói rằng các trải nghiệm đau thương của Biden sẽ giúp ông thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của người khác, và họ tin ông thậm chí sẽ gửi cho một người bình thường số điện thoại cá nhân của mình. 

“Cả quốc gia đang trong đau buồn. Chúng ta đều trải qua cơn chấn thương, và tổng thống tiếp theo phải là người giúp chúng ta chữa lành”, Amanda Litman, một người đã quen biết gia đình Biden vì bệnh ung thư, nói trong sự kiện. 

Diễn văn nhận đề cử của Biden là đỉnh cao trong sự nghiệp gần 5 thập kỷ chính trị của ông. Biden bắt đầu ở Delaware năm 1970 với chức vụ nhỏ trong hội đồng địa phương, sau đó phục vụ 36 năm ở Thượng viện liên bang và 8 năm giữ vai trò phó tổng thống. 

Với người ủng hộ, sự nghiệp chính trị của ông ghi dấu ấn sâu sắc với những bi kịch cá nhân. Ngay sau khi thắng cử Thượng viện năm 1972, người vợ đầu của ông, Neilia và con gái 1 tuổi của họ, Naomi, chết trong một tai nạn xe hơi ở Delaware. 

Từ khi ông tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ đầu tiên năm 1973 tại bệnh viện điều trị cho 2 người con trai còn lại là Beau và Hunter, trong mắt công chúng Biden trở thành hình tượng của một nhân vật đầy đau khổ nhưng kiên trì vượt qua các bi kịch. Trước năm nay, Biden từng chạy đua vào Tòa Bạch Ốc 2 lần, năm 1988 và 2008. Chiến dịch lần đầu vào năm ông 44 tuổi, bị cản trở bởi scandal đạo văn và thổi phồng thành tích, trong đó có hồ sơ đại học luật. 

Biden ra tranh cử lần 2 ở tuổi 64 với chiến dịch nhấn mạnh vào kinh nghiệm và ảnh hưởng của ông ở Thượng viện, tuy nhiên không đủ sức hấp dẫn so với những đối thủ cùng đảng của ông như Barack Obama và Hillary Clinton. Năm 2007, Biden mô tả đối thủ Obama của mình là “người Mỹ da đen chủ lưu đầu tiên, một anh chàng biết ăn nói rõ ràng, đẹp trai và sáng sủa”. 

Nhận xét hớ hênh này không ngăn Obama chọn Biden làm phó tổng thống và tin tưởng vào kinh nghiệm đối ngoại cũng như mối quan hệ lâu dài với Quốc hội của ông. Khi Obama tìm gặp Biden để đề nghị vị trí phó tổng thống, ông nói đây sẽ là “đỉnh chóp” của sự nghiệp lâu dài của Biden. 

“Không phải là bia mộ à?”, Biden nói đùa. 

Nhưng Biden muốn cộng tác với Obama. “Tôi nói với ông ta, tin tốt là tôi 65 tuổi và ông sẽ không lo tôi tự coi mình là tổng thống. Tin xấu là tôi không muốn đứng ngoài”. 

Biden từng nghĩ đến việc tranh cử vào năm 2015, sau khi chính quyền Obama-Biden sắp mãn nhiệm, tuy nhiên ông quyết định không thực hiện sau khi trải qua một bi kịch khác: con trai ông, Beau, qua đời vì ung thư não ở tuổi 46. 

DNC dành một video để tưởng nhớ Beau Biden, một cựu quân nhân và Tổng Chưởng lý bang Delaware, và những ảnh hưởng mà anh còn để lại ở cha mình. “Mặc dù anh không còn ở lại với chúng ta, mỗi ngày anh đều là niềm cảm hứng cho vị tổng thống Hoa Kỳ kế nhiệm”, video nói. 

Biden đang ở gần chiếc ghế tổng thống nhất sau 3 lần tranh cử. Ông đã từng hy vọng trở thành tổng thống Mỹ trẻ nhất sau John Kennedy, nhưng nay ông đang có cơ hội trở thành tổng thống già nhất trong lịch sử Mỹ, nhậm chức ở tuổi 78. 

Tất cả những đối thủ cũ của Biden trong vòng sơ bộ Đảng Dân chủ đều tề tựu, bỏ qua thù hằn cũ để ủng hộ ông. Trong các bài phát biểu và video truyền thông, những nhân vật này nhấn mạnh với cử tri việc đánh bại Trump quan trọng như thế nào đối với nền dân chủ Mỹ. 

“Ở Joe Biden, bạn có một con người biết thông cảm, trung thực và tử tế”, Bernie Sanders, người được coi là đối thủ nặng ký nhất của Biden trong vòng sơ bộ nói. 

Mặc dù là một ứng viên Đảng Dân chủ, tôi sẽ là một tổng thống của người Mỹ”, Biden nói trong diễn văn nhận đề cử. “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho cả những ai không bầu cho tôi lẫn những người bầu cho tôi. Đó là công việc của tổng thống, là đại diện cho tất cả chúng ta chứ không phải chỉ cho cử tri trung thành hay đảng phái. Đây không phải là lúc của đảng phái, đây phải là thời khắc của nước Mỹ”. 

Đức Trí

Related posts