Chinh Dung với Sa Mạc Tình Ca – Mỹ Linh

Chinh Dung, cái tên nghe rất lạ, kiêu sa và đẹp như chính người chị mà Mỹ Linh có dịp làm quen khi sinh hoạt văn nghệ ở phòng trà 181 Barkly Street Footscray, Melbourne.

Lần đầu tiên Mỹ Linh gặp chị Chinh Dung, Mỹ Linh đã rất thích ngắm nhìn chị với gương mặt trắng ngần, có nét đẹp lai Tây, với mái tóc xoăn dài màu bạch kim lấp lánh lung linh dưới ánh đèn sân khấu về đêm. Viết đến đây, Mỹ Linh lại nhớ lời thầm thì của Ngô Thụy Miên, hình như cho chị Chinh Dung thì phải:

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn.

Ai đã có dịp trò chuyện với chị Chinh Dung, Mỹ Linh chắc chắn rằng, thì sẽ có cùng cảm nghĩ như Mỹ Linh, là một người chị lúc nào cũng nói chuyện rất thân mật, ôn hòa, vui vẻ và luôn nở nụ cười thân thiện trên môi, như một nụ hồng trong một ngày mộng cho cho đời và cho người.

Chị Chinh Dung từng là sinh viên luật khoa trước 75 ở Sài Gòn, nhưng dù chị đi học đâu hay đi làm việc chỗ nào đi chăng nữa, thì duyên phận với ca hát cũng đến với chị trong những dịp thật tình cờ ngẫu nghiên, và đã đưa chị đến với các chương trinh văn nghệ dạ vũ, gây quỹ ở Melbourne như: Dạ vũ của vũ sư Long Thủy Long, dạ vũ của chị Hạ Châu, các tổ chức văn nghệ thường niên của các hội Cựu Quân Nhân, Hải Quân, Không Quân, và Tennis Club. Có khi chị phải đi trình diễn 2, 3 đêm cho mỗi tuần và đến tận 3 giờ sáng mới về được đến nhà, và chỉ có một ao ước nho nhỏ:

Niềm ước ao rất chân thành... bé nhỏ,
Mong mai ngày không rạn vỡ niềm tin
Đường ta đi khắc khoải giữa bao điều,
Nhưng đoạn kết sẽ thật nhiều viên mãn. (VD)

Nói đến chị Chinh Dung là khán giả ở Melboune nghĩ ngay đến ca khúc “Ô Mê Ly” của nhạc sĩ Văn Phụng mà đặc biệt gắn liền với sự nghiệp ca hát của chị ở Melbourne. Rất nhiều khán giả có dịp gặp gỡ chị ngoài đời, có khi họ không nhớ ra tên chị, nhưng đã đến mừng rỡ chào hỏi vì họ nhận ra chị là ca sĩ với ca khúc đầy ấn tượng “Ô Mê Ly.” Cho đến bây giờ, khán giả vẫn yêu mến gọi chị là “ca sĩ Ô Mê Ly” và vẫn thường yêu cầu chị hát lại ca khúc vui tươi, trong sáng đầy tính đồng quê này. Dù Melbourne có khoác áo một chiều mưa hay ngày nắng hạ, chị Chinh Dung vẫn cùng bạn bè “đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui.”

Tại phòng trà 181, Mỹ Linh đã có nhiều dịp thưởng thức tiếng hát thật đặc biệt của chị. Giọng hát chị phảng phất âm hưởng giữa hai ca sĩ Thái Thanh và Ý Lan qua những ca khúc thịnh hành của dòng nhạc tiền chiến, hay những tình khúc rất là “xa xưa” mà Mỹ Linh trước đó rất ít có dip được nghe! Khi ca sĩ và khách đã về gần hết, nhưng chị vẫn ở lại hát rất khuya, để không phụ lòng những vị khách cuối cùng rời khỏi phòng trà 181.

Có những ngày mưa gió thật lạnh lẽo, dù biết tối nay sẽ rất ít khách đến tham dự trong những ngày thơì tiết như vậy, nhưng trên đường đi làm về, chị Chinh Dung vẫn ghé qua hát cho Chợ Đêm ở Footscray, chỉ với một mong mỏi duy nhất, là không muốn phụ lòng khán giả đang ngồi bên dưới, để tô thêm hương nồng trong đêm lạnh giá cho Footscray trong cảnh ‘tỉnh lẻ đêm buồn.’

Tiếc thay “Chinh Dung Liveshow” cho dịp kỷ niệm 25 năm đời ca hát, do anh Trịnh Minh Hòa đứng ra bảo trợ, đã không kịp thực hiện bởi nạn dịch Covid đang hoành hành, nhưng Mỹ Linh vẫn xin chúc show của chị sẽ trở thành hiện thực và thành công thật mỹ mãn khi cơn dịch qua đi.

Khi được dịp hỏi về những ước mơ, thì chị nhẹ nhàng mỉm cười và khẽ nói: “Music is my life và 4 bốn chú chó thân yêu là hạnh phúc đời mình.” Và giờ đây, chị chỉ mong được mãi cất tiếng hát phục vụ cho người, được vui chơi với bạn bè và khán giả như mái nhà thân yêu của mình.  

Nếu tình ca được tính bằng hạt cát
Xin tặng đời cả sa mạc mênh mông
Yêu thương đời, nhiều lắm có biết không?
Làm sao đếm bao nhiêu phần hạnh phúc. (VT)




Related posts