Gladys Berejiklian bị chất vấn tại sao bà dính với người tình cũ trong một thời gian dài mặc dầu biết ông ấy tham nhũng

Thủ hiến Gladys Berejiklian bị chất vấn tại sao bà dính với người tình cũ, cựu dân biểu Daryl Maguire trong thời gian khá dài (5 năm) – một người đang bị điều tra về nhiều tội tham nhũng.

Vào hôm thứ Hai, Thủ hiến NSW đã nói với Ben Fordham phụ trách đài radio 2GB rằng bà biết ông Maguire hơn một thập niên, bà tìm thấy ở ông một sự tuyệt vời, và dần dần tạo ra một tình thân và sự tin tưởng cho đến khi chuyện động trời nổ ra tiết lộ về chuyện cung cấp visa trái phép của ông để lấy tiền.

“Khi bạn quen một người nào đó quá lậu, bạn sẽ tin tưởng người đó,” bà nói.

“Đó không phải là một mối quen biết bình thường. Ông ấy không phải là bạn trai của tôi.

“Thân thiết và tin tưởng là cách diễn tả chính xác nhất – sau một thời điểm nào đó nó trở thành hơn thế nữa.”

Trước đây bà Thủ hiến hy vọng mối quen hệ của họ sẽ tiếp xa hơn nhưng nó chưa bao giờ thân và tin tưởng đủ để bà giới thiệu ông Maguire cho gia đình và bạn bè của bà.

“Tôi không muốn giới thiệu một người nào đó ngoại trừ khi tin tưởng và biết rõ người đó,” bà Berejiklian nói.

“Thật đau lòng khi phải nói về điều đó.

“Tôi có ít kinh nghiệm về chuyện bạn trai hơn một người bình thường. Tôi luôn luôn tập trung vào công việc, gia đình và không có thời giờ cho những việc khác.”

Bà Thủ hiến cam đoan là bà không hề biết về chuyện làm ăn gian dối của ông Maguire và nếu bà biết bà sẽ không để yên.

Các dân biểu được quyền làm ăn riêng và kiếm tiền nhưng phải kê khai một cách minh bạch.

“Mọi người đều biết tôi là người rất nghiêm khắc, tôi không bao giờ để yên nếu như một người nào đó làm việc sai trái,” bà nói như thế khi được hỏi tại sao bà có thể làm lơ về những điều ông Maguire làm sau lưng bà.

“Chúng tôi nghĩ ông ấy là người thành thật và đàng hoàng. Một khi bạn tin tưởng một người nào đó và biết người đó nhiều năm, họ làm việc tốt và mọi người tin tưởng người đó.

“Tất cả những gì bạn nghe và thấy phát xuất từ cảm nhận như thế.”

 Bà nói rằng ông Maguire rất tức giận khi bà sa thải ông ta vào năm 2018 về tội tham nhũng, nhưng bà biện minh rằng bà không thể bỏ rơi ông hoàn toàn vì lúc đó ông đã mất tất cả bạn bè và đang tuyệt vọng.

Bà Thủ hiến cũng biện minh rằng bà luôn luôn minh mạch và sẵn sàng hợp tác với ủy ban bài trừ tham nhũng ICAC mặc dầu không tiết lộ mối quan hệ của bà trước đây.

“Tôi không làm gì sai và tôi tin tưởng ở cuộc điều tra. Nếu họ (ICAC) cần bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng hợp tác,” bà nói.

Trong cuộc nói chuyện giữa bà Thủ hiến với ông Maguire được thâu băng lại, trong đó có đoạn bà nói: “Tôi không cần biết phần đó” (I don’t need to know that part) khi ông Maguire nói về những chuyện làm ăn riêng, bà Thủ hiến nói rằng bà nói câu đó nhưng trong đầu bà lúc đó không có nghĩ gì cả.

“Tôi không thể cam đoạn với ông là tôi thật sự chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện đó,” bà nói.

“Tôi biết chính tôi, lúc đó tôi đã không chăm chú đến cuộc nói chuyện.”

Mặc dầu bên ngoại giữ một nét mặt bình thản trong hơn một tuần qua, nhưng bà Berejiklian thú nhận là lúc riêng tư bà đã khóc nhiều lần.

Related posts