Giờ thì đã biết Lóc Trê!

Đoàn Xuân Thu

Người Mỹ đã chờ đợi cuộc bầu cử Tổng thống lần nầy lâu hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào khác kể từ năm 2000. Thứ Ba bầu, mãi tới sáng thứ Bảy mới biết ngựa nào về đích trước.

Chẳng qua là do cơn đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhiều người dân Mỹ tránh việc trực tiếp đi bỏ phiếu. Số phiếu bầu bằng thơ nhiều vô thiên lủng nên việc kiểm phiếu bị chậm.

Tuy vậy, rạng sáng thứ Tư, giờ Đông bộ Hoa Kỳ, tui thấy Donald Trump và Joe Biden đang so kè ở các tiểu bang chiến trường miền Trung Tây nước Mỹ.

Thôi rồi Lượm ơi! Còn hai con mắt; khóc người một con. Trump sẽ thua và thua chắc. Vì đa số phiếu bầu bằng thơ là từ những thành phố chịu ảnh hưởng của đảng Dân Chủ. Những cử tri nầy rất sợ con ‘Covid- 19’. Sợ hơn nữa là bọn KKK cực hữu, phân biệt chủng tộc, vốn nhiệt tình ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump!

Dính con COVID-19, nếu uống thuốc sốt rét, hoặc chích thuốc sát trùng theo ‘Bác sĩ’ Trump kê toa vẫn còn có cơ may sống sót. Nhưng chỉ dính một viên đạn M-16 của bọn KKK nầy là cơ may đi chầu ông bà ông vải lớn hơn nhiều.

***

Qua cuộc bẩu cử Tổng thống Mỹ lần nầy, tui học được nhiều cái lạ nhe! Luật lệ bầu cử Tổng thống Mỹ không phải được nhiều phiếu trên toàn quốc là thắng đâu! Muốn thắng, ứng cử viên phải được 270 phiếu đại cử tri.

Năm 2016, Trump bất ngờ ôm trọn các tiểu bang chiến trường miền Trung Tây như: Georgia, Pennsylvania, Nevada, North Carolina… Hơn ba triệu phiếu trên toàn quốc mà lại thua phiếu đại cử tri làm bà Hillary Clinton tức ói máu. (Nhưng ói không phải là máu đâu. Bà con đừng lo cho bả; mà vì bả mới vừa ăn dưa hấu!)

Tuy nhiên, 4 năm sau, gió đã đổi chiều. Sáng thứ Tư, tuần rồi, ở Hoa Kỳ, chưa cạn đìa mình đã biết Lóc Trê!

Donald Trump chỉ được 214 phiếu đại cử tri; còn. Joe Biden đã bỏ túi được tới 253 phiếu.

“Đánh Trung Tây quân ta sức kiệt. Toàn đạo quân bị diệt trên thành. Pennsyl (vania) vắng biệt tin vui. Thôi đành chết ngắt; thân vùi cỏ xanh!”

Thắng Pennsylvania, thêm 20 phiếu đại cử tri nữa là Joe Biden vào Tòa Bạch Ốc. Còn Trump sẽ thôi sống trong Hoàng cung rực rỡ, xa hoa. Tới ngày 20, tháng Giêng, năm 2021, Trump phải thu xếp hành trang để về nhà chăn vịt!

***

Trump thường tự tin thấy gớm: “Tui thắng thì quá dễ. Nhưng quý vị thắng tui là hơi khó đấy nha!”

Tuy nhiên, khoảng 11h30 ngày thứ Bảy, Trump đang ở đánh ‘golf’ thì các hãng truyền thông đồng loạt thông báo Joe Biden đã đắc cử tổng thống. Trump mới lên xe, tiền hô hậu ủng ra về. Càng đến gần nhà, đám đông đổ ra đường ăn mừng thất bại của Trump. “Ông thua còn tất cả chúng tôi đều thắng”. Nhiều người bấm còi xe và còn giễu cợt. Thiệt là xát muối vô vết thương lòng của đương kim Tổng thống! Tổng thống Trump không còn giơ tay lên cao hay giơ nắm đấm lên vẫy vẫy. Dáng điệu nghênh ngang như mọi khi đã không còn nữa. Người cúi đầu, vai thòng xuống.

Mỗi giờ phút qua, cơ hội tái đắc cử càng thêm nhợt nhạt. Nhưng người vẫn cương quyết chưa chịu giương cờ trắng.

Trump nói: “Tôi đã thắng cử một cách dễ dàng. Giờ chỉ còn chờ trọng tài chánh thức tuyên bố cái đã. Nếu trọng tài xử tôi thua, tôi sẽ đi thưa!”

Nghe Trump hồi dương liệt lão, thều thào, hiệu triệu “Anh chưa chết đâu em!”

Thần dân ‘Mỹ cuồng Trump’, trung thần bất xử nhị quân, giơ súng lên la rùm Trời: “Hoàng thượng vạn vạn tuế!”.

Đám ‘Cuồng Chống Trump’ thấy súng giơ giơ là bỏ chạy sút dép, tụt quần hết ráo!

***

Trưởng ban Vận động tranh cử của đảng Cộng Hòa vào chầu Tòa Bạch Ốc để bẩm báo với Hoàng đế Donald Trump: “Tâu Bệ hạ có cái chuyện nầy lạ lạ: quân Xanh nó đánh quân Đỏ của chúng ta sụm bà chè ở tiểu bang Pennsylvania rồi!”Nghe xong, Hoàng đế Trump mặt xanh chành như ‘đít nhái’. Cẳng chưn lạnh ngắt, té xỉu chỉ chờ lạnh cẳng là đi.

Đang hấp hối nhưng quân Đỏ của Triều đình Trump chưa có dám đăng ‘Cáo Phó’ vì còn phải chờ Tổng thống Trump miễn cưỡng gật đầu mới được. Giới truyền thông Mỹ nóng lòng quá, đành phải gởi điệp viên ‘Không Không Thấy’ vào Tòa Bạch Ốc trộm được nội dung ‘Cáo Phó’ như vầy nè:

“Tập đoàn ‘Mỹ Cuồng Trump’ và thân bằng quyến thuộc trên toàn thế giới xin trân trọng báo tin:

“Triều đại của Donald John Trump, sau 3 tháng Trời vận động bầu cử vật vã đã từ giã cõi đời vào lúc 7 giờ sáng, thứ Bảy, mùng 7, tháng Mười Một, giờ Đông Bộ Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Hưởng dương được 4 tuổi. Lễ chôn cất sẽ xảy ra vào ngày 20, tháng Giêng, năm 2021 tại Nghĩa Trang Lịch sử nước Hoa Kỳ.

Không nhận tràng hoa hay phúng điếu. Chỉ nhận tiếng khóc thương tiếc nuối của 71, 529, 046 thuộc phe đảng ‘Mỹ Cuồng Trump’ của chúng ta.

Tập đoàn ‘Cuồng Trump trên toàn thế giới’ xin khấp báo.

Nghe phong phanh Tập đoàn ‘Mỹ Cuồng Trump’ đã xụi lơ, đơ cán cuốc vì vết thương miền Trung Tây quá nặng. Tập đoàn ‘Mỹ Cuồng Chống Trump’đã soạn sẵn ‘Phân Ưu’.

Tập đoàn “Mỹ Cuồng Chống Trump’xin trân trọng báo tin vui: “Donald John Trump has been fired!” (Trump vừa mới bị nhân dân Mỹ sa thải)

Tập đoàn “Mỹ Cuồng Chống Trump’ xin thành thật chia buồn cùng Melania và tang quyến với thân bằng quyến thuộc của Donald John Trump trên toàn nước Mỹ và cũng như trên toàn thế giới.

Xin cầu nguyện cho hương linh của Triều đại Donald John Trump an nghỉ đời đời trong thùng rác của Lịch sử Hoa Kỳ!

***

Tui có ông bạn nhậu tên là Tám Tàng, là dân Mít (đặc) nhưng song tịch: Mỹ và Úc. Thằng chả đã đi bầu Tổng thống Hoa Kỳ ở Tòa Lãnh sự Mỹ tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Australia.

Ảnh thuộc Tập đoàn ‘ Việt Cuồng Trump’. Bất cứ Tổng thống Trump tuyên bố điều gì thì ảnh khỏi cần suy nghĩ thiệt dóc chi cho nó mệt óc, mắt nhắm híp, tay vỗ hoan hô Hoàng thượng nghe rất là giòn giã.

Nhưng thua chỉ 1 hoặc 2% phiếu như thế nầy thiệt là tức tưởi. Tui nghe anh Tám Tàng dẫu là ‘Mít vàng’ lại tính bay về Mỹ, mua một cây súng (nước) để nhập băng với bọn ‘KKK’ (Da trắng thượng đẳng!)

Tui vội vã can ngăn: “Thấy tình hình bên Mỹ mấy bữa nay, sau bầu cử, coi bộ yên tỉnh! Tui cũng mừng Đừng có cay cú ăn thua rồi mang súng ra hù bà con nhe!”

***

Nói nào ngay! Ngoài cái vụ chửi nhau chí chóe trên mạng xã hội lẫn giới truyền thông thì cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần nầy vô cùng sôi nổi và hào hứng! Không chỉ riêng cho nước Mỹ mà còn cho dân có máu me cờ bạc trên toàn thế giới.

Theo Hãng cá cược trên mạng lớn nhất thế giới là Betfair Exchange cho biết có một tay cá 1 triệu bảng Anh (1.29 triệu USD) bắt Joe Biden thắng.

Nhưng ông thần vừa khôn vừa may mắn nầy vẫn chưa thể nhận về 710,000 USD tiền thắng và 1 triệu bảng Anh tiền vốn! Vì Betfair Exchange câu giờ, chờ kết quả chánh thức rồi mới chung!

Ở đâu còn có đó ông bạn ơi! (Tui có cái tật xấu là thấy ai thắng cá được nhiều tiền là tui nhìn bạn bè hè)! Cá nằm trong rọ rồi! Chỉ có nước chờ cạn đìa là mình bắt lên nướng trui nhậu chơi. Nó không có lội đi đâu mất mà lo.

***

Cũng chuyện đánh cá ai thắng ai thua? Thì trong nhóm ‘Già dịch Melbourne’ nầy có 3 đứa, kể cả tui là bạn nhậu.

Cuộc bầu cử nầy, tui không ủng hộ bên nào! Một là vì ông Donald Trump hoặc ông Joe Biden chưa hề hú tui đi nhậu chầu nào hết ráo. Hai là bắt phe về chánh trị làm bạn bè rất dễ xa nhau! Làm trọng tài là khôn hết thảy. Bên nào thắng mình cũng có rượu uống mà không móc xỉa cắc nào. Há không sướng lắm ru?

Anh Ba Đía miệng tía lia, hùng biện như Barack Obama, theo quân Xanh, Dân Chủ. Anh Tám Tàng dáng đi nghênh ngang giống hịt thần tượng Trump theo quân Đỏ, Cộng Hòa. Hai anh đánh cá nhau tới 1000 đô Úc, bằng lương cu li Úc cả tuần lận đó chớ bộ ít sao?!

Giờ dẫu giờ chưa cạn đìa đã biết Lóc Trê. Anh Tám Tàng thua sặc máu; phải chung tiền nhậu. Vậy là lúc 6 pm, anh Tám Tàng là ‘loser’, người thua trận, phải thỉnh anh Ba Đía là ‘winner’, người thắng trận, ra một nhà hàng ở Footscray để mà chung. Chừng nào ba đứa nhậu hết 1000 đô thì thôi! Khoái quá xá vì tui làm trọng tài được nhậu ké! He he!

Ngồi vô bàn rót rượu, hai tay dâng lên kính mời người chiến thắng mà mặt mày anh Tám Tàng trông mới thiểu não làm sao? Làm tui nhớ lại bài vè ‘Đánh bạc’ học hồi Đệ thất.

“Nghe vẻ nghè ve. Nghe vè đánh bạc. Đầu hôm xao xác. Bạc tốt như tiên! Đêm khuya không tiền. Bạc như chim cú. Cái đầu xù xụ. Com mắt trõm lơ. Chân đi cà ngơ. Như con chó đói. Dạo xóm dạo làng. Quần rách lang thang. Lấy tay mà túm.”

Anh Ba Đía thiệt là người không tế nhị, cầm ly rượu đỏ lên, quất nghe một cái trót còn gáy ‘ó o’ rằng: “Kìa đoàn quân chiến thắng quay về dưới nắng hồng!” Nghe vậy, anh Tám Tàng tức đến xanh râu!

Tui lên mặt Thầy đời, rầy anh Ba Đía: “Thắng anh hùng; thua là mã thượng!”, “Anh hùng là đừng có chọc quê người thua. Hãy để họ thua một cách mã thượng cho dù đã té ngựa rồi!”

Dẫu vậy, tui vẫn còn thấy anh Tám Tàng phùng mang trợn mắt như Trương Phi. Coi bộ hổng êm, tui tình chuồn, cáo từ để ra về.

“Uống chưa hết một bầu mà huynh vội bỏ đi đâu?!” “Huynh chỉ sợ các tiểu đệ, hăng tiết vịt, hăng máu đánh nhau là lôi thôi cò bót lắm. Rồi huynh lại lôi thôi với đại tỷ ở nhà!”

Anh Tám Tàng thề bán mạng là: “Tụi và anh Ba Đía bất đồng chớ không bất hòa”. Nên xin đại huynh cứ thân tâm ‘thường ăn lạt’ mà rót!

“He he! Vậy là mình cứ ‘vô tư’ mà nhậu tiếp đi!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts