Ca Sĩ Trung Hiếu: Âm nhạc là hạnh phúc – Mỹ Linh

Văn nghệ Melbourne rất phong phú với nhiều ‘rising stars’ trong nhiều thể loại nhạc, và có một ngôi sao quen thuộc của Melbourne, khi xuất hiện trên sân khấu thì khán giả nhộn nhịp hân hoan như ngày hội, dù ai có khó tánh mấy cũng mong chờ được nghe tiếng hát đầm ấm êm đềm đưa hồn vào cõi mê, và ai thường đi ngủ sớm cũng ước ao đêm dài vô tận. Đó là nam ca sĩ Trung Hiếu (TH).

Anh hãy hát những ân tình âm nhạc

Dòng sông đêm còn lặng sóng êm đềm. (TMH)

Hồi còn be bé, Mỹ Linh nghĩ ai cũng có ca sĩ ở đâu đó để mà ngưỡng mộ, nhưng với ca sĩ TH thần tượng âm nhạc chính của mình là hai người anh trong gia đình: anh Việt Thắng và anh Tiến Công. Hai người anh này của TH là những ca sĩ đã hoạt động tích cực cho đài phát thanh Sài Gòn trước 1975 và được rất nhiều người biết đến vào thời ấy.

Sau khi định cư ở Úc Châu, hai người anh của TH, anh Việt Thắng vẫn tiếp tục đi hát ở Melboune, cùng với anh Hoàng Phương trở thành ca sĩ chính của ban nhạc The Sun.

Khi mới đến Úc năm 1990, Trung Hiếu đã có nhiều cơ hội đi theo các anh đến chỗ tập dợt của ban nhạc. Có lần một anh trong ban nhạc The Sun đã hỏi “bâng quơ” với TH có biết hát không, có lẽ vì thấy hai ông anh đã là ca sĩ lâu năm rồi thì nghĩ rằng người em chắc cũng biết hát luôn đây. Thật ra, đến lúc này TH cũng chưa bao giờ hát ở đâu hết, nhưng vì rất đam mê với văn nghệ nên cũng trả lời biết hát chút chút và “liều mình” hát thử cho các anh nghe.

Vậy là từ đó Trung Hiếu được các anh khích lệ đi theo ban nhạc đi hát đó đây. Về sau này, TH tham gia văn nghệ vơí ban nhạc Moon River một thời gian. Hiện nay thì Trung Hiếu là ca sĩ độc lập và thường được mời hát ở nhà hàng Maxim, Dạ Vũ Sương Mai và các chương trình gây quỹ và đám cưới, v.v.

Mỹ Linh còn nhớ khá rõ những lần đầu Mỹ Linh tham gia văn nghệ của chương trình “Đêm Nhân Ái.” Trong khi các ca sĩ chính bận rộn lo thay đổi trang phục cho phần trình diễn kế tiếp, Mỹ Linh thường ngồi “lẻ loi một mình” thì hay được Trung Hiếu bắt chuyện với câu hỏi dễ thương muôn thuở: “Chị có khỏe không?” Lúc ấy Mỹ Linh trong lòng thầm cám ơn TH và nghĩ rằng anh chàng này là một trong những ca sĩ rất friendly của Melbourne! Mà quả nhiên như vậy!

Trong khi chờ đợi đến phiên mình hát, Trung Hiếu thường hay đi xuống trò chuyện ân cần, vui vẻ với các fan hâm mộ của mình. Dù đã đi hát hơn 30 năm qua, nhưng dân dạ vũ của Melboune vẫn không “chịu tha” TH, và vẫn yêu cầu các bầu show mời cho được TH thì mới chịu book vé!

Cứ mỗi lần Trung Hiếu hát bản nhạc “Trái Tim Ngục Tù” hoặc “Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu” là dân dạ vũ không bao giờ chịu ngồi yên để nghe TH hát, mà kéo nhau ra sàn nhảy đông ơi là đông, để các anh chị vừa đưa nhau qua điệu nhảy dập dìu, và vừa thưởng thức tiếng hát truyền cảm của TH. Đến khi nào mà TH hát nhạc disco thì “ui cha”, mọi người ùn ùn kéo nhau ra chật cả sàn nhảy, cuồng nhiệt vây quanh lấy ca sĩ TH vừa nhảy hết mình và vừa hát theo!!

Ngoài chuyện ca hát, Trung Hiếu còn là chủ nhân của nhà hàng Hội An Quán (Hampton East).

Hoạt động đã hơn15 năm nay, nhưng các bầu show lúc nào cũng thương mến và thông cảm cho TH, nên lúc nào cũng vui vẻ sắp xếp cho TH đến trình diễn trễ sau 9h30 tối.

Trung Hiếu không những là một ca sĩ rất khiêm tốn và thành danh đã lâu năm, mà còn là một MC dẫn dắt cho chương trình dạ vũ, cho các đám cưới rất lịch lãm và bặt thiệp, là một người rất say mê trồng tỉa cây “Bonsai”, và là một nhà đầu tư thành công cho ngành bất động sản và house renovations.

Thế nhưng khi hỏi đến những ước mơ, thì Trung Hiếu chỉ tâm sự rằng, khi nào Trung Hiếu còn hơi thở, khán giả vẫn còn yêu mến và động viên cho TH, thì chắc chắn rằng TH vẫn còn cất tiếng hát để phục vụ cho tha nhân!! Với TH âm nhạc là hạnh phúc, là niềm vui và là tất cả!

Thật vậy, như Robert Schumann chia sẻ: “Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.”

Related posts