Vòng Tay Yêu Thương – Tamar Lê

Sau những ngày tháng dài đăng đẳng vì Covid-19 lockdown đã làm cho năm 2020 với mùa thu chết và đông sang lạnh lùng, bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, với ánh bình minh sưởi ấm Melbourne. Nhưng điều ấm cúng nhất là được đi xem những chương trình văn nghệ của Melbourne với những tài hoa và lối trình diễn linh động muôn màu muôn sắc.  

Thật vậy, âm nhạc là giòng suối êm đềm, không những mang đến những cơn gió thoảng lãng mạn cho tình yêu đôi lứa, mà còn là động lực để hỗ trợ những nổ lực giúp cho con người lấy lại nụ cười, xây lại không khí đầm ấm của gia đình sau những ngày lo lắng vì sức khỏe, và đặc biệt là cho các em bé với nụ cười trở lại khi vẫy tay giã từ bệnh viên sau cơn bệnh ngặt nghèo.

Trong chiều hướng và nỗ lực đó, một số nghệ sĩ Melbourne sẽ tham dự một đêm văn nghệ ‘Vòng Tay Yêu Thương’ để gây quỹ cho The Royal Melbourne Children Hospital vào đêm Thứ Bảy 15/5/2021 tại Western Market Hall, 47 Mc Intyre Road, Sunshine, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ quen thuộc của thành phố yêu văn nghệ  Melbourne. Đặc biệt trong đêm văn nghệ này có cuộc thi dancing chachacha.

Dù người ta thường nói ‘cuộc đời là hư vô’, nhưng có được những ngày vui bên nhau dưới ánh đèn sân khấu cũng như ngoài đời,  nhất là có dịp được đóng góp vòng tay yêu thương xây dựng niềm vui cho các em bé không được may mắn, thì cuộc đời vẫn là biển xanh dạt dào với nhiều hy vọng.

Related posts