Ma có thật hay không? – Đặng Duy Hưng

( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng nhưng đừng đọc vào nữa đêm)

Ai ai trong chúng ta ít nhất một lần nghe chuyện ma quỷ truyền miệng qua bao đời. Bạn sẽ dễ tin câu chuyện có thật nhiều hơn nếu được kể từ người đứng tuổi chững chạc. Lớp trẻ thanh niên cũng sợ nhưng trước mặt con gái phải tỏ ra nam nhi chi chí, đầu đội trời chân đạp đất. Những buổi tối khi lữa trại đốt lên, trong rừng vắng hay ngọn đồi trọc là khung cảnh thích hợp nhất để gây ấn tượng chuyện xưa tích cũ.

Ai từng đi trên đoạn giáp đường Phan X , chia 2 ngã ,1 dẫn ra biển 1 dẫn vào cánh rừng hơi tối dù đang ban ngày nắng chiếu. 250 mét bên trái ai cũng biết ngôi nhà với câu chuyện tình thương tâm của thiếu nữ tên Di. Nàng yêu một sinh viên sư phạm nghèo sống ngoài phố cùng hứa hẹn sẽ sống bên nhau đến răng long bạc tóc . Nhưng dù không được cha mẹ đồng ý họ cũng lén lút hẹn nhau vào nữa đêm khi cha mẹ cô chìm trong giấc ngủ.

Cô dùng đèn pin chớp 3 lần báo tín hiệu an toàn để người yêu đến gặp. Nhưng không hiểu sao 1 đêm, chàng sau khi thấy tín hiệu đạp xe đạp với đèn chiếu dẫn lối đến đoạn đường quẹo bất cẩn hay tránh gì đó xe nghiêng té xuống đầu đập vào đá chết. Dù cảnh sát điều tra kết luận tai nạn nhưng tiếng đời ganh ghét thêu dệt câu chuyện thành vụ án mạng .

Nào là ông cha thuê người thanh toán hay bí mật đặt bẫy làm anh kia mất thăng bằng dẫn đến tai nạn. Không biết thật giả ra sao ? Nhưng sau đó hơn 1 năm cô Di bị bạo bệnh mất đi, con đường đó bắt đầu xãy ra nhiều hiện tượng lạ như có tiếng ai than vãn cuộc tình vắn số. Có vài người thấy từ xa bóng đèn đang đi tới, lúc cách 10 mét lại không thấy gì hết. Cha mẹ cô Di dọn về Nam lâu lắm rồi ngôi nhà để trống không ai ở .Có 2 cặp thanh niên vào tìm hiểu khám phá sự thật lúc trở ra miệng lặng im rồi dọn đi xa không trở lại.

Tối nay tôi sẽ làm chuyện mạo hiểm điều tra để soi sáng cái bí mật về” Hiện tượng quái lạ trên đoạn đường Phan X”.

Tôi là ai? Chỉ là sinh viên sắp ra trường theo nghành báo chí, muốn viết 1 bài trên báo dẫn đường đến tương lai. Tối nay khi lái chiếc xe cà tàng to như xe tăng nhưng bộ máy được đại tu nên chạy đâu cũng tới. Ghé lại đón vợ chồng người bạn cùng đi (bạn nghĩ tôi điên mới đi một mình, dù gì phải có người làm nhân chứng để sau này viết ra lỡ độc giả hỏi ) thấy họ đang đợi trước toà nhà quần áo chỉnh tề gọn gàng. Làm bạn với anh chồng từ nhỏ rồi, anh phải lòng cô này khi học kiến trúc năm đầu. Hai người lấy nhau 2 năm sau đó , tính tình vui vẻ hợp nhau nhất là nếu có hẹn đi ra ngoài lúc nào cũng sẵn sàng, không muốn bạn bè đợi.

Lái xe hơn 2 tiếng mới tới chỗ cần đến , nhìn đồng hồ gần 11 giờ. Đoạn đường vắng tanh không bóng người hay tiếng động thú vật về đêm. Tôi bắt đầu thí nghiệm chớp đèn pha 3 lần nhưng từ xa chẳng thấy gì!? Tôi bắt đầu nghi ngờ về những tin lời đồn thất thiệt, nhưng vẫn chớp 3 lần lượt thứ hai. Tự nhiên xa xa thấy có bóng đèn xe máy hay xe đạp từ từ tiếng lại. Nó đi rất chậm hay thời gian như ngừng lại , mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Tôi vào số lái chậm đến gần nhưng khi đến nơi chẳng thấy gì cả!? Tôi bước ra xe chạy tới phía trước xem thử có ai đi xe đạp rồi tắt đèn hay quẹo chỗ khác nhưng chung quanh vắng lặng. Hai đèn xe tôi đã mở sáng hơn nhưng cũng vậy .Đúng là ma quỷ hiện hình thật rồi, câu chuyện huyền bí ngỡ như giả tạo đến hôm nay mới có chút ánh sáng. Quay về xe anh bạn nói “ Khuya rồi nên về nghỉ mai đi làm mấy việc trong trường . Tối mai đến nhà tụi này uống bia rồi bàn nước đi tiếp. Không chừng nên vào thám hiểm cái nhà hoang!?” Người vợ” Thôi chừa em ra, tối nay vậy đủ sợ lắm rồi.”

Sáng đó tôi về ngủ thật ngon đến gần trưa mới dậy, đi qua trường học 3 lớp liên tiếp đến chiều mới xong. Tắm rửa xong tới nhà bạn, đi thang máy lên lầu 5 tới cửa phòng V/ C bạn trú ngụ. Tự nhiên thấy tờ giấy bạn dán trên cửa ”Xin lỗi mày , má của vợ tao vừa lâm bệnh nặng vào nhà thương cấp cứu không thể đi với mày đến đường Phan X tìm hiểu. Hai đứa tao phải về nhà ngay trưa hôm nay ngày 9 tháng 4 ( ngày hôm qua) Có gì gọi điện thoại nhà má tao nhé.” Tóc tôi bắt đầu dựng ngược lên “Vậy tối qua 2 người đi với tôi là ………? Không lẽ họ là ……..?

Bạn sau khi đọc bài này tin có ma hay không? Phần tôi chắc từ đây không dám xía vào mấy chuyện mà từ xưa đến nay cứ ngỡ là hoang đường!!?

Đặng Duy Hưng

Tháng 7 /2021

Related posts