Cựu Bộ trưởng Tư Pháp Trung Quốc ngã ngựa, một thực tế khiến nhiều người dở khóc dở cười đã xuất hiện

Phụng Minh

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa (ảnh: Youtube/明鏡火拍).

Với sự ngã ngựa của cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa, một thực tế khiến nhiều người nước này cảm thấy nhục nhã đã xuất hiện, theo trang China News.

Đó là khi Phó Chính Hoa giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tất cả những người vượt qua kỳ kiểm tra năng lực nghiệp vụ tư pháp và đạt chứng chỉ vào thời điểm đó, trên bằng chứng nhận của họ đều có chữ ký của Bộ trưởng Phó Chính Hoa.

Với một người đã đạt được trình độ chuyên môn luật và đang hoạt động trong nghề luật, chắc hẳn mỗi lần mở giấy chứng nhận trình độ chuyên môn ra, anh ta sẽ chết lặng, vì chữ ký chứng nhận bằng cấp của anh ta lại là của một kẻ phạm tội.

Để tên của tội phạm trên giấy chứng nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ pháp lý tự nó đã là một thực tế vô cùng hài hước.

Trước Phó Chính Hoa, còn có Ngô Ái Anh, Bộ trưởng Tư pháp đã bị bãi nhiệm, là nữ bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp Trung Quốc, bà đã giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong 12 năm từ 2005 đến 2017.

Năm 2017, Ngô Ái Anh, thành viên của Ủy ban Trung ương, đã bị trừng phạt công khai sau Đại hội Đảng lần thứ 18, đồng thời bị khai trừ khỏi đảng.

Những người đạt được chứng chỉ năng lực chuyên môn pháp lý trong những năm đó phải đối mặt với thực tế rằng chữ ký trên chứng chỉ của họ là tên Ngô Ái Anh.

Giấy chứng nhận được ký bởi các nhà lãnh đạo đã tồn tại từ lâu, ban đầu là để tăng thẩm quyền của chứng chỉ. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều vụ án tham nhũng xảy ra, hệ thống chứng chỉ có chữ ký của lãnh đạo ngày càng bị chỉ trích.

Năm 2013, các sinh viên Đại học Y học cổ truyền Thành Đô tốt nghiệp với tấm bằng đáng hổ thẹn, vì hiệu trưởng trường đại học của họ và người sau đó ký thay cũng lần lượt bị ngã ngựa.

Phạm Hân Kiến, hiệu trưởng Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thành Đô, bị cục thanh tra kỷ luật điều tra, giấy chứng nhận tốt nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp năm đó phải gấp rút làm lại. Do hiệu trưởng vắng mặt nên chữ ký đã được đổi thành của thư ký Trương Trung Nguyên.

Tuy nhiên, sau đó 2 tháng, Trương Trung Nguyên cũng bị bộ phận kiểm tra kỷ luật bắt đi. Lần này học sinh tốt nghiệp toàn trường lúng túng vì giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Khi quan chức, lãnh đạo Trung Quốc sa ngã và bị thanh trừng ngày càng nhiều, những tấm bằng được ký tên của lãnh đạo là tội phạm khiến mọi người dở khóc dở cười.

Vì vậy, để tránh sự bối rối như vậy, Hắc Lộ Quân nghiêm túc khuyến cáo rằng tất cả các chữ ký chứng chỉ trong tương lai không nên ký tên của người lãnh đạo cụ thể, và thay thế nó bằng một con dấu đặc biệt cho chức vụ.

Trong một xã hội tha hóa về đạo đức, thì uy tín và sự tôn nghiêm của một người, thậm chí là của lãnh đạo cũng không dành được sự tin tưởng 100% của xã hội. 

Related posts