Họ bắt những người chống đối trước, rồi tới luật sư của những người đó

Ban Biên tập báo WP

Bùi K. Nguyên, dịch

3-11-2021

Hình ảnh Chủ tịch TQ Tập Cận Bình được nhìn thấy trên màn hình lớn tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ở Bắc Kinh ngày 28-6-2021. Nguồn: Noel Celis / AFP/ Getty Images

Định nghĩa chính về một nhà nước thượng tôn pháp luật là không ai đứng trên luật pháp. Trung Cộng áp dụng một phương thức khác: Luật pháp là công cụ điều khiển và kiểm soát xã hội của nhà nước đảng trị, tức là “giả pháp quyền”. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận bất đồng quan điểm, và dưới sự cai trị ngày càng ngột ngạt của Chủ tịch Tập Cận Bình, họ càng không dung thứ các luật sư bào chữa cho những người bất đồng chính kiến.

Một đợt bắt giữ các luật sư bảo vệ nhân quyền (còn gọi là “cuộc đàn áp 709”) bắt đầu từ tháng 7-2015. Trong cuộc đàn áp này, khoảng 200 luật sư bị bỏ tù, bị tước bằng hành nghề, hoặc bị giám sát. Kể từ đó, sự áp bức không hề suy giảm.

Nhà cầm quyền Trung Cộng quyết tâm tiêu diệt tận gốc rễ, không những chỉ những người biểu tình và bất đồng chính kiến, mà tất cả những ai đã ủng hộ họ. Mục tiêu gần đây nhất là ông Lin Qilei, một luật sư ở Bắc Kinh. Ông Lin đã tìm cách bào chữa cho một trong 12 nhà hoạt động trẻ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong, người này tìm cách chạy trốn qua Đài Loan năm ngoái nhưng thất bại.

LS nhân quyền Lin Qilei. Nguồn: Front Line Defenders

Hầu hết những người trong số 12 người trẻ tuổi này bị buộc tội trong cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019 và được tại ngoại. Tháng 8-2020, họ cố đi tàu cao tốc sang Đài Loan với hy vọng được tị nạn chính trị. Nhóm người này (tuổi từ 16 đến 33 lúc đó) gồm một nhà hoạt động nổi tiếng và các sinh viên ở tuổi thiếu niên. Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc gọi là một tỉnh nổi loạn, đã mở rộng cửa cho họ. Nhưng tàu cao tốc đã bị Cảnh sát Biển Trung Cộng bắt giữ cách Hồng Kông khoảng 45 dặm về phía đông nam.

Những thanh niên này bị giam giữ nhiều tháng trên lục địa Trung Quốc, rồi bị âm thầm xét xử đằng sau những cánh cửa kín hồi tháng 12 năm ngoái vì tội vượt biên trái phép. Mười người bị kết án tù từ 7 tháng đến 3 năm, còn hai trẻ vị thành niên được trao trả cho cảnh sát Hong Kong.

Gia đình của một sinh viên đại học trong số 12 người, đã thuê ông Lin làm luật sư bào chữa. Gần đây ông Lin được thông báo là bằng hành nghề luật của ông đã bị thu hồi. Trước đây, hai luật sư khác đại diện cho 12 người này cũng bị mất bằng hành nghề.

Ông Lin phải đối mặt với một tình thế không có cách giải quyết: Nhà chức trách hủy bỏ việc đăng ký văn phòng luật của ông trong 6 tháng, họ viện cớ cần điều tra sự bất thường trong tài khoản của nó. Nhưng họ từ chối trả lời những khiếu nại của ông, rồi họ treo bằng luật của ông vì ông không làm việc kể từ khi văn phòng bị đóng cửa.

Ông Lin đã từng biện hộ cho những vụ kiện về nhân quyền trong vài năm qua. Ông nói: “Đặc biệt sau biến cố 709, vẫn còn rất nhiều vụ kiện tương tự, nhưng càng ngày càng ít luật sư nhận bào chữa. Nếu có người nào đó liên lạc với tôi, tôi không thể từ chối”.

Ở một đất nước tự do, không ai đứng trên pháp luật, ngay cả những người cầm quyền. Nhưng trong xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng mà “chính quyền là luật”, những kẻ tai to mặt lớn được đặt trên một bệ cao và luật lệ trở thành công cụ để đàn áp và khuất phục người dân, kể cả các luật sư.

Chú thích: “Cuộc đàn áp 709” là một biến cố xảy ra ngày 9-7-2015, mà chính quyền Trung Cộng đã vô cớ bắt giữ, tra khảo, và bỏ tù hơn 300 luật sư và những người bảo vệ nhân quyền. Họ nhắm vào những người này trong một chiến dịch dọa dẫm và bịt miệng những ai đã tìm cách làm việc trong hệ thống pháp luật của Trung Cộng để giúp chính quyền tuân theo nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền, cũng như giúp mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội.

Related posts