Carol Clay và Russell Hill: Cuộc tìm kiếm hài cốt sắp kết thúc

Cuộc tìm kiếm hài cốt sắp kết thúc

Tìm kiếm hài cốt của những người cắm trại mất tích ở vùng cao của Victoria sắp kết thúc

Cuộc tìm kiếm hài cốt của những trại viên mất tích Carol Clay và Russell Hill ở vùng đất bụi rậm phía bắc Dargo, thuộc vùng cao của Victoria, đã kết thúc sau chưa đầy một tuần.

“Cảnh sát Victoria hiện đã kết thúc cuộc khám xét,” cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. “Vì vấn đề là trước tòa án, chúng tôi sẽ không hỗ trợ bất kỳ cuộc phỏng vấn nào liên quan đến cuộc điều tra.”

Cảnh sát đặc nhiệm đã được gọi đến để lùng sục một khu vực thuộc Khu lịch sử Grant ở Đông Gippsland, cách thị trấn Dargo 23 km về phía bắc, hôm thứ Hai.

Hôm thứ Ba, các nhà điều tra đã tìm thấy hài cốt của con người sau nhiều giờ sàng lọc bụi bẩn trong khu vực đồng cỏ hẻo lánh. Việc kiểm tra đang được tiến hành để chính thức xác định danh tính.

Ông Hill và bà Clay biến mất khi đi cắm trại ở Thung lũng Wonnangatta hẻo lánh vào tháng 3 năm 2020. Khu cắm trại cháy rụi của họ được tìm thấy vài ngày sau đó.

Phi công hàng không Greg Lynn, 55 tuổi, từ Caroline Springs đã bị buộc tội giết người vào thứ Năm tuần trước.

Các tài liệu của tòa án được công bố cho báo chí cho thấy cảnh sát cáo buộc ông Lynn, từ Caroline Springs, đã sát hại ông Hill, 74 tuổi và bà Clay, 73 tuổi, tại Wonnangatta vào ngày 20 tháng 3 năm 2020.

NGUỒN: The Age – 2/12/2021

Related posts