Chuyện ít chuyện nhiều – An Hoa

Chuyện ít chuyện nhiều – An Hoa

Một ‘hiện tượng’ xã hội lạ mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao. Không biết các nhà Hiện Tượng Học giải thích ra sao đây, thôi thì viết vài hàng, biết đâu tìm được một chút thiện cảm và hiểu thêm về hiện tượng này. Give me a smile..😁

Mổi lần đi nghe ca nhạc, nhất là những cái show lớn, khoảng 200 người, với chương trình rất hay. Các nghệ sĩ cố gắng hết sức mình, chắc chắn phải tập luyện rất nhiều trước khi lên sân khấu.

Khán giả thì rất nhiệt tình, dù trời lạnh giá, đường xá xa xôi, công việc nặng nhọc của mổi ngày, cũng cố gắng dàn xếp đi xem cho được, một phần vì đam mê văn nghệ, một phần muốn ủng hộ nghệ sĩ và ca nhạc Việt Nam ở ‘xứ người’.

Vậy mà…..

Hầu hết những show tôi đi xem, có một số  ‘khán giả đặc biệt’ (may là rất ít) , nói chuyện liên tục và rất to, như trong những party sinh nhật hay đám cưới. Họ không tôn trọng quyền của những người ngồi ở bàn cạnh đang cố gắng thưởng thức ca nhạc sau một thời gian bận rộn với cuộc sống.

Biết làm sao bây giờ…

Related posts