Tình yêu của mẹ – Đặng Duy Hưng

Tình yêu của mẹ – Đặng Duy Hưng

Mẹ nàng mất năm 89 tuổi , bà sống cả cuộc đời tràn ngập niềm vui & hạnh phúc. Sau 100 ngày đau buồn đưa tiễn với đầy đủ lễ tang trịnh trọng , nàng cùng em gái dọn dẹp căn nhà cha mẹ sống hơn 35 năm. Thật ngạc nhiên mẹ nàng ngăn nắp ngoài sự tưởng tượng .Sách báo tạp chí cũ sắp xếp từng chồng từ cũ đến mới nhất tháng tuần nào đâu vào đó. Đó là hình ảnh của nàng thời son trẻ nên mẹ và nàng rất gần gũi với nhau. Nhưng hôm nay nàng có cảm giác thế giới của bà đầy ắp những bí mật cần khám phá.

Mẹ nàng sống qua mấy giai đoạn thay đổi của lịch sử đất nước. Cuộc đời bà năm chìm bảy nổi cùng chồng chung vai vượt qua mọi chướng ngại. Mẹ ít tâm sự ý nghĩ trừ khi nàng hỏi đến để nghe mẹ kể chuyện kỷ niệm đẹp của bà thời thơ ấu. Nàng hối hận lúc ấy đã không đặt nhiều câu hỏi để giữ thêm trong tâm hồn thêm vài ký ức ?

Nàng cầm những cuốn sách mở ra trang đầu đều được viết bằng chữ bà hay của cha” Dành cho Hằng đứa con gái cưng của ba( mẹ). Với mẹ tất cả những gì bà kết nối với chồng hay con đều là kỷ vật trân quý. Nàng hứa từ đây sẽ viết ý nghĩ của mình trên bất cứ cuốn sách nào đọc hay tặng cho con.

Phía bên kia những tấm thiệp bà được tặng trong dịp Noel ,Tết ,sinh nhật hay ngày bà & cha kỷ niệm năm bên nhau.

Nhìn những gì quá khứ của mẹ với lời chúc viết trên giấy bây giờ trở thành vật quý hiếm. Khi mở thùng lớn ghi “ Đồ lưu niệm “Nàng thấy sốc tìm ra con búp bê mẹ tặng nàng sinh nhật năm 9 tuổi. Mẹ gọi nó là K.C tên cô đào nổi tiếng trong phim “ Người tình không chân dung “. Con búp bê may vá cẩn thận kỷ lưỡng từng đường chỉ , ngay cả tóc cải cột bím khéo léo. Nhưng nàng lúc đó thích chơi với những con búp bê kiểu mới biết ngủ biết khóc nên  KC nằm trong góc tủ ít khi được đụng tới.

Nàng cũng không nhớ mẹ lấy lại nó cất kỹ cho đến lúc con gái nàng đúng 8 tuổi. Noel năm đó bà lấy ra nàng ngạc nhiên con KC được sửa soạn đẹp đẽ. Mẹ nói “ Hy vọng bé Thuý sẽ thích nó!?” Nhưng kỳ đó bà có lẽ còn thất vọng hơn bởi con gái nàng cũng như mẹ nó nên như ngày xưa nó nằm dưới đống búp bê mới hơn. Mẹ lại bí mật lấy nó ra và hôm nay nàng tìm thấy nằm trong hộp gói giấy mới như vừa mua ở tiệm về.

Ngồi nhìn những bức ảnh ông ngoại nàng chụp cho mẹ cả ngàn tấm hình đủ chỗ trong nhà cũng như ngoài phố. Nàng bắt đầu hiểu sự gần gũi của mẹ nàng và ông ngoại. Con búp bê KC ông tặng cho bà, bà muốn truyền lại cho con gái thân thương để một ngày nào đó con gái đưa cho cháu ngoại. Có thể KC so với những con búp bê khác không đặc biệt sắc sảo hơn nhưng nó là sự liên kết tình thương từ một người cha đến với đứa con gái. Mẹ nàng muốn nàng tự hiểu ý của bà khi tặng cho nàng vật bà ôm ấp chắc chiu nhất.

 Và bắt đầu từ phút này nàng tự hứa sẽ làm tất cả những gì có thể đề sợi dây tình thương qua mỗi thế hệ vẫn tiếp diễn. Ít nhất đó là điều nàng có thể làm cho mẹ gọi là phần nhỏ trả ơn công sanh thành mang nặng đẻ đau.

Đặng duy Hưng

Ngày 20 tháng 12 , 2021

Related posts