Mấy điều tâm niệm hạnh phúc đầu năm 2022 – Đặng Duy Hưng

Mấy điều tâm niệm hạnh phúc đầu năm 2022 – Đặng Duy Hưng

Ai trong chúng ta cũng vài lần trong đời có một đoạn thời gian ngắn, dài cười hay khóc rơi nước mắt vì hạnh phúc. Thật sự ít ai định nghĩa được hạnh phúc là gì? Bởi tâm trạng bản thân mình mỗi người một khác. Bạn có thể đang cười hạnh phúc cùng lúc với người bên cạnh rơi nước mắt cùng chung tâm trạng. Lâu lâu đi đám cưới vẫn nhìn đó là hình ảnh vài cặp chú rể và cô dâu biểu lộ niềm vui như vậy trong ngày trọng đại.

Dĩ nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng hay mọi sự ước mơ đều thành sự thật như ý nghĩ! Hạnh phúc đôi khi chỉ cần những suy nghĩ tích cực , hiểu rõ” không thể thú vị nếu chỉ nhìn 1 góc khía cạnh cuộc sống “.

 Hạnh phúc hôm nay của thằng tui gần U 60 có lẽ an hưởng những gì đơn giản nhất. Chưa bao giờ cái cảm giác ngày mai có thể không bao giờ đến ,bởi dịch bệnh hoành hành ngoài kia.Làm bất cứ việc gì cũng nghĩ cho người cạnh bên mình nhất. Ăn uống gì xem thử có nhiều đường hay muối hại đến sức khỏe hay không?! Nhìn bầu trời sắp mưa , mắt nên nghiêng về phía hình cầu vồng.

Xem TV thời tiết có lạnh nhắc nhở người thân yêu mặc thêm áo ấm. Luôn mở rộng con tim làm cái gì đó cho vài người đang cần sự trợ giúp chung quanh ta. Người nhận được hạnh phúc một , người ban cho không chỉ hạnh phúc gấp nhiều lần mà còn thêm nhiều giấc ngủ ngon tuyệt vời. Giống như viết một câu chuyện ngắn, ai đó đọc thích dù chỉ có vài “ Fan cứng “ cũng hạnh phúc rồi!! Giờ bạn hiểu tại sao Chúa Jesus và Phật Thích ca lúc nào cũng hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều!! Học theo giáo thư chân lý sống dạy dỗ nhân loại của họ ban phát “ tình yêu không điều kiện “ dẫn đường đến hạnh phúc viễn mãn.

Đại để là như  vậy, viết tâm sự với nhau cho vui năm mới thôi?! Chớ thật sự ai dám khuyên ai cách an hưởng hạnh phúc??

Sáng nay nghỉ làm nhưng vẫn dậy sớm bởi bộ óc quen với cái routine thường xuyên hàng ngày. Nằm cố nhắm mắt nghĩ đến những gì hạnh phúc nhất!! Kỷ niệm niềm vui quá khứ ngày đầu tiên quen em cọng chung những gì mới xảy ra như sóng biển ập về!! Cái máy sưởi tự động thổi lùa vào phòng hơi ấm len quanh giường. Bản thân may mắn đang có cái nóc nhà che mưa nắng. Có việc làm hàng ngày trang trải chi tiêu cuộc đời. Có người gần gũi lo lắng sớm chiều hôm nay và ngày mai. Thật may mắn quá sức rồi , ham bon chen thêm nữa cho khổ!!

Nếu bạn hỏi

“ Bao lâu nữa về hưu?”

Trả lời thẳng thắn

“ Hy vọng đúng 3 năm nữa, nhân 3 với 200 ngày làm việc mỗi năm thành 600 ngày.( Give and take).

Ngày mai chủ nhật vẫn còn nghĩ, mong cho thứ hai đến để còn 599 ngày.

Hạnh phúc đôi lúc vui hơn khi phải chờ mong. Làm đàn ông hay phụ nữ phải biết độc lập mới tạo hạnh phúc cho riêng mình khi ngồi ngóng tương lai đúng không các bạn!? Đời này nên tự vui tự tại

“ Sáng nghe chim ca cây xanh lá

Chiều ngắm mưa bay đất nở hoa”.

Gửi đến các bạn lời chúc tụng thành thật nhất. Bảo trọng sức khỏe để còn hy vọng ngồi đếm từng ngày hạnh phúc

như tôi. ❤️🌹😀😇🤪🤣😂🧐😜😎

Đặng Duy Hưng

Ngày đầu tiên năm 2022

Related posts