Kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông Quách Phi Hùng để lo tang lễ cho người vợ qua đời ở Hoa Kỳ

Nicole Hao

Nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Dương Mậu Đông (Yang Maodong), còn được biết đến với bút danh Quách Phi Hùng (Guo Feixiong). (Ảnh: Được cung cấp)Trung Quốc

Gia đình và các nhà hoạt động đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Dương Mậu Đông (Yang Maodong), bút danh Quách Phi Hùng (Guo Feixiong) và cho phép ông đến Hoa Kỳ để lo liệu gia sự càng sớm càng tốt.

Vợ của ông Quách là bà Trương Thanh (Zhang Qing), ở tuổi ngoài 50, đã qua đời ở Germantown, Maryland vào sáng ngày 10/01. Hai người con của họ, những người thân duy nhất của bà Trương, đang vô cùng đau buồn sau khi mẹ của họ từ trần.

“Hai đứa trẻ không thể lo liệu tang lễ và các vấn đề liên quan,” bà Dương Mậu Bình (Yang Maoping), chị gái của ông Quách, cho biết hôm thứ Hai. Bà muốn ông Quách đến Hoa Kỳ để lo hậu sự. Tuy nhiên, ông Quách đã “mất tích” sau khi ông yêu cầu rời khỏi Trung Quốc cách đây 5 tuần.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc cho phép ông Quách Phi Hùng lập tức đến Hoa Kỳ vô điều kiện,” ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), một nhà hoạt động nhân quyền và luật sư lưu vong nổi tiếng của Trung Quốc, nói với The Epoch Times hôm 10/01. “Ông ấy cần trực tiếp lo hậu sự cho vợ mình.”

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngay lập tức cho phép chồng của bà là ông Quách Phi Hùng đến Hoa Kỳ để trấn an hai đứa con còn sống của họ,” ông Phó Hy Thu (Bob Fu), người sáng lập kiêm chủ tịch của ChinaAid, viết trong tuyên bố của mình hôm thứ Hai.

Nhà hoạt động bị mất tích

Hồi chiều ngày 05/12/2021, một trong những người bạn của ông Quách ở Trung Quốc nhận được tin nhắn của ông nói rằng ông đã bị giam giữ. Kể từ đó, không một người thân hay bằng hữu nào có thể liên lạc được với ông Quách.

“Dựa trên trải nghiệm của tôi, ông [Quách] đang bị giam cầm trong một nhà tù đen ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều hành,” ông Trần nói.

Trước khi mất tích, ông Quách đã gửi một bức thư ngỏ cho Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 29/11/2021, trong đó ông yêu cầu thủ tướng cho phép ông được chăm sóc người vợ bị bệnh đang sống tại Hoa Kỳ của mình. Các nhà hoạt động tin rằng nhà cầm quyền đã giam giữ ông Quách nhằm bịt miệng ông.

Trong bức thư, ông Quách đã giải thích rằng vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn IV và đã thực hiện một cuộc phẫu thuật hồi tháng 01/2021. Tháng 11, bà Trương lại bị tắc ruột một lần nữa, và người ta xác định rằng ung thư đã di căn sang các cơ quan khác, và tình trạng của bà không thể phẫu thuật được.

“Các tế bào ung thư đã di căn đến gan, phổi, các hạch bạch huyết, và phần phụ của bà [trước khi bà qua đời],” ông Trần nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Kể từ lần đầu tiên ông Quách hay tin bà Trương bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết, ông đã cố đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, ông đã bị chặn tại phi trường khi ông cố gắng rời khỏi Trung Quốc.

Vào ngày 28/01/2021, ông Quách đã bị các nhân viên kiểm tra hải quan tại Phi trường Quốc tế Phố Đông Thượng Hải chặn không cho lên chuyến bay đến San Francisco. Sau đó ông đã biệt tăm biệt tích trong một khoảng thời gian dài.

Nhà hoạt động nhân quyền Dương Mậu Đông (Yang Maodong), còn được gọi là Quách Phi Hùng (Guo Feixiong) (Ảnh: canyu.org qua Đài Á Châu Tự Do)

Ông Quách Phi Hùng

Ông Quách có một bằng cử nhân triết học, và từng giảng dạy tại một trường đại học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Năm 2001, ông bắt đầu đứng ra bênh vực cho nhân quyền ở Trung Quốc, và đã bị giam giữ nhiều lần vì ông lên tiếng biện hộ cho các nhóm dễ bị tấn công ở Trung Quốc, như dân làng bị phá dỡ nhà cửa hay các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và tra tấn vì tín ngưỡng của họ.

Ông Quách đã từng bị tống giam trong năm năm (từ 2006 đến 2011) sau khi ông giúp đỡ những người dân ở thôn Thái Thạch, thị trấn Ngư Oa Đầu, huyện Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Năm 2013, ông Quách lại bị bắt giam sau khi ông hỗ trợ các phóng viên và biên tập viên của tạp chí nhà nước Tuần báo Phương Nam (Southern Weekly), và bị kết án sáu năm tù. Ban biên tập đã chuẩn bị các bài viết ca ngợi Chủ nghĩa Hợp hiến trong ấn bản đầu tiên của tạp chí vào năm 2013. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh Quảng Đông Thỏa Chấn (Tuo Zhen) đã không chấp thuận bản thảo và buộc tạp chí này phải thay đổi nội dung để ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào phút chót.

Tạp chí đã được xuất bản với nội dung ủng hộ chế độ, nhưng nó có nhiều lỗi, chẳng hạn như sai ngữ pháp, lỗi chính tả, và thời gian không chính xác do những thay đổi vào phút chót. Sau đó, ban biên tập của tạp chí này cho biết trong bài báo của mình và trên các nền tảng truyền thông xã hội rằng ĐCSTQ đã dẫn dắt kênh truyền thông này, và phương tiện truyền thông này không còn có quyền xuất bản những gì họ muốn. Nhà cầm quyền đã nhanh chóng kiểm duyệt các thông tin liên quan và giáng chức các biên tập viên có liên quan.

Để tránh sự bức hại từ các hình phạt liên đới của nhà cầm quyền Trung Quốc lên thân nhân, vợ của ông Quách đã đào thoát khỏi Trung Quốc cùng hai con nhỏ vào tháng 02/2009, đến Hoa Kỳ hai tháng sau đó và xin tị nạn vào tháng 11/2009.

Bản tin có sự đóng góp của Sherry Dong
Hồng Ân biên dịch

Related posts