VĐV trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa bật khóc sau một cú ngã nữa tại Bắc Kinh 2022

Rita Li

Cô Chu Dị (Zhu Yi) của Đội Trung Quốc thể hiện biểu cảm trong Cuộc thi Đồng đội Trượt băng Tự do Đơn nữ vào ngày thứ ba của Thế vận hội Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 tại Sân vận động Capital Indoor ở Bắc Kinh hôm 07/02/2022. (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa đẫm lệ đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc vì trượt chân trong hai ngày thi đấu liên tiếp tại Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh.

Cô Chu Dị (Zhu Yi), 19 tuổi, đã bật khóc trước khi có thể hoàn thành màn trình diễn của mình. Cô đã ngã hai lần và về đích cuối cùng trong nội dung trượt băng tự do đơn nữ của cuộc thi đồng đội vào hôm 07/02.

Cô Chu nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc: “Tôi không thể kìm lại được, và nước mắt cứ thế tuôn rơi.” Cô vận động viên trẻ này đã kiên trì đến phút cuối cùng nhưng cũng không thể giấu đi nỗi thất vọng.

Việc này diễn ra sau màn trình diễn có thứ hạng thấp nhất của cô vào một ngày trước đó, đã khiến Trung Quốc từ vị trí thứ ba xuống vị trí thứ năm trong cuộc thi đồng đội của Thế vận hội Bắc Kinh. Cô Chu đã bị ngã trong một cú nhảy, đâm vào tường, và sau đó làm hỏng một cú xoay ba vòng, đạt 47.03 điểm, kém xa so với số điểm 90.18 của người đứng đầu.

Hôm 06/02, cô Chu cho biết rằng cô rất háo hức cho đất nước này thấy được khả năng của mình, “Nhưng tiếc là tôi đã không làm được điều đó,” vận động viên này nói với giọng run rẩy.

“Và những gì mọi người nói trên mạng thực sự đã ảnh hưởng đến tôi,” cô Chu nói sau một màn trình diễn thất vọng khác vào hôm thứ Hai.

Những cú ngã của cô đã gây ra phản ứng dữ dội ngay lập tức trên Weibo, một phiên bản Twitter của Trung Quốc, khi cư dân mạng đã chỉ trích màn trình diễn của cô, gọi đó là điều “đáng xấu hổ,” và đặt câu hỏi về việc cô được chọn vào đội tuyển Olympic.

“Sao cô dám trượt băng cho Trung Quốc vậy?” một người dùng web đã nhận xét, và được hàng ngàn lượt ủng hộ. “Tôi mới là người muốn khóc đây,” một người khác viết. Hashtag #ZhuYiHasFallen (Chu Dị Ngã) đã thu về hơn 200 triệu lượt xem trong vài giờ trên Weibo, trước khi bị các nhà kiểm duyệt Trung Quốc gỡ xuống.

Kể từ khi công chúng tiếp tục chế nhạo cô Chu vì đã khóc do các thất bại liên tiếp trong tuần này, Trung Quốc đã kiểm duyệt gắt gao các hashtag như #ZhuYiHasFallenAgain (Chu Dị Lại Ngã), sau đó các bài đăng ủng hộ của các tài khoản được nhà nước hậu thuẫn và các cuộc kêu gọi sự thông cảm trở nên phổ biến hơn.

Vận động viên nhập tịch

Giới quan sát cho biết công chúng ở Trung Quốc không thể hiện đủ tinh thần Olympic, chẳng hạn như sự tôn trọng công bằng, đặc biệt là với các vận động viên nhập tịch.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư gốc Hoa ở California, cô Chu đã đổi tên thành Chu Dị và từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2018 để thi đấu cho Trung Quốc — mở đường cho trận ra mắt Olympic 2022 của cô trong Đội tuyển Trung Quốc.

“Tôi rất háo hức vì tôi có một cơ hội để đi thi đấu. … Tôi sẽ trượt băng cho Trung Quốc và sẽ trở thành một tên tuổi lớn khác cho Trung Quốc,” cô gái khi đó 16 tuổi đã từng nói với đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Cô Chu Dị (chính giữa-phía trước) của Đội tuyển Trung Quốc thể hiện biểu cảm trước điểm số của họ trong Cuộc thi Đồng đội Trượt băng Tự do Đơn nữ vào ngày thứ ba của Thế vận hội Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 tại Sân vận động Capital Indoor ở Bắc Kinh hôm 07/02/2022. (Ảnh: Catherine Ivill/Getty Images )

Tuy nhiên, sự thiện chí đó đã không thể làm hài lòng các cư dân mạng Trung Quốc trong Thế vận hội 2022 này, một số người trong số họ hiện cho rằng cô Chu đã đánh cắp vị trí này trong đội và hưởng lợi từ mối liên hệ của gia đình cô. Cha của cô Chu, ông Chu Tùng Xuân (Songchun), một nhà khoa học chuyên về trí tuệ nhân tạo từng đoạt giải thưởng, đã trở về Trung Quốc vào năm 2020 để giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Một số người cũng bày tỏ sự tức giận đối với việc cô nói tiếng Quan Thoại không trôi chảy.

“Nếu cô [Chu] thắng, thì sự lạm dụng này sẽ không tồn tại,” nhà bình luận Tần Bằng (Qin Peng) của Trung Quốc cho biết tại một chương trình hôm 07/02 với NTD, một chi nhánh của The Epoch Times.

Ông cho rằng vấn đề thiếu tinh thần Olympic này là do Bắc Kinh coi Thế vận hội như một “dự án huy chương vàng” và thuyết giảng rằng những người giành huy chương vàng là niềm tự hào của đất nước này.

Điều này xảy ra khi các người dùng Trung Quốc vinh danh một nữ vận động viên Trung Quốc khác cũng sinh ra tại Hoa Kỳ, vận động viên trượt tuyết tự do hàng đầu thế giới Eileen Gu, được biết đến ở Trung Quốc với cái tên Cốc Ái Linh (Gu Ailing). Ngược lại, cô gái 18 tuổi này đã giành được huy chương vàng cho Trung Quốc trong cuộc thi trượt tuyết tự do trên không dành cho nữ vào hôm 08/02.

Cô Chu Dị của Trung Quốc thi đấu trong bài thi ngắn đơn nữ của cuộc thi trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 tại Sân vận động Capital Indoor ở Bắc Kinh hôm 06/02/2022. (Ảnh: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Một khách mời khác của chương trình NTD, ông Lâm Hiểu Thúc (Sean Lin), cho biết cô Chu là một nạn nhân của tuyên truyền Cộng sản. Ông nói rằng nhiều phương tiện truyền thông nhà nước đã thổi phồng chủ nghĩa dân tộc, bằng cách tuyên bố vận động viên nhập tịch này phải mang lại danh dự cho đất mẹ và định hình nên hình ảnh trỗi dậy của Trung Quốc.

Ông Lâm nói: “Đối với cư dân mạng, khoảng cách tâm lý của họ là quá lớn.”

Cô Chu sẽ thi đấu trong cuộc thi trượt băng cá nhân vào ngày 15/02.

Trung Quốc đã tiến vào vòng chung kết cùng với Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Canada.

Cô Rita Li là phóng viên của The Epoch Times, chuyên về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Cô bắt đầu viết cho ấn bản Hoa ngữ từ năm 2018.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts