ETAC: ‘Không hiểu sao Bắc Kinh lại đủ điều kiện tổ chức Olympic’

Peta Evans

Một người đàn ông chạy bộ ngang qua các học viên Pháp Luân Công đang dùng việc tái diễn hoạt động thu hoạch nội tạng như một phần của việc kháng nghị phản đối Trung Cộng và cuộc bức hại của nhà cầm quyền này đối với các học viên Pháp Luân Công, trên Đồi Parliament Hill ở Ottawa vào ngày 02/05/2008. Những người kháng nghị tuyên bố rằng chính quyền Trung Cộng đang thu hoạch phi pháp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: The Canadian Press/Tom Hanson) Trung Quốc

Theo tổ chức này, Thế vận hội Mùa Đông đang cấp cho Trung Quốc cơ hội ‘tẩy trắng’ tai tiếng của mình bằng thể thao

Làm thế nào mà một chính quyền vi phạm nhân quyền lại có thể đăng cai Thế vận hội Mùa Đông ngay lúc này? Đây là nghi vấn mà một tổ chức phi chính phủ tham gia điều tra và tiếp cận ngành công nghiệp sát-nhân-để-lấy-nội-tạng được nhà nước hậu thuẫn trị giá hàng tỷ dollar của Trung Quốc đặt ra cho Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng các chính phủ tham dự và các nhà tài trợ cho Thế vận hội này. 

Năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) chứng minh là đang tiến hành hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm trên quy mô đáng kể, rồi sau đó đem bán các cơ quan nội tạng thu được này cho những người nhận “của hiến tặng” nhẹ dạ cả tin ở khắp nơi trên thế giới để kiếm lời.

Kể từ khi phán quyết của tòa án này được đưa ra, tổ chức bất vụ lợi Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) đã làm việc để nâng cao nhận thức và hành động về vấn đề này, và họ đã công bố một tuyên bố về Thế vận hội Bắc Kinh 2022 trên trang web của mình vào ngày 29/01.

Bà Wendy Rogers, chủ tịch hội đồng cố vấn của ETAC kiêm giáo sư về đạo đức lâm sàng tại Đại học Macquarie, Úc cho biết: “Trung Quốc bị cáo buộc có các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, các tín hữu Cơ Đốc, các nhà hoạt động dân chủ, và những người khác.”

 ETAC Olympic Mùa Đông
Hàng chục nhà hoạt động nhân quyền biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, để kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022 hôm 03/02/2022. (Ảnh: Alice Sun/The Epoch Times)

Trong tuyên bố của mình, ETAC kêu gọi các chính phủ và nhà tài trợ tham dự hãy rút lại sự ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh của mình, với lý do “thu hoạch nội tạng cưỡng bức, triệt sản cưỡng bức, lao động cưỡng bức, giam giữ tùy tiện, và sát nhân” là những hành vi lạm dụng không ngừng tiếp diễn của ĐCSTQ, vốn cấu thành “tội ác phản nhân loại và tội diệt chủng.”

“Thế vận hội Mùa Đông là một hoạt động đánh lạc hướng khỏi những hành vi lạm dụng này, cấp cho Trung Quốc cơ hội ‘dùng thể thao để tẩy trắng’ tai tiếng của mình và chuyển hướng chú ý ra khỏi những hành động tàn bạo đang diễn ra,” bà Rogers tuyên bố và cho biết thêm rằng “bất kỳ chính phủ, công ty, hoặc nhà tài trợ nào dự  phần vào Thế vận hội là đang ngầm dung túng cho các hành vi tội ác của Trung Quốc.”

Ông Geoffrey Nice QC, chủ tọa Tòa án Luận tội Trung Quốc — một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London, đã nghe bằng chứng về hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ hơn 50 nhân chứng, điều tra viên, và chuyên gia từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019 — đã kết luận trong nhận định của mình rằng “việc phạm các tội ác phản nhân loại đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được chứng minh là không thể chối cãi, vượt lên mọi nghi ngờ hợp lý,” và hoạt động “thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã được thực hiện trong nhiều năm qua ở khắp Trung Quốc trên một quy mô đáng kể.”

Tòa án này phát hiện ra rằng nguồn chính của các cơ quan nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện cả thân lẫn tâm kết hợp các bài tập chậm rãi và các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý “chân, thiện, và nhẫn.” Những người theo tập môn này đã và đang là đối tượng của một chiến dịch bức hại tàn nhẫn không thương xót của ĐCSTQ kể từ năm 1999.

Bản án cũng kết luận rằng “các chính phủ và bất kỳ ai tiếp xúc theo bất kỳ cách nào đáng kể với CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] … giờ nên thừa nhận rằng họ đang … tiếp xúc với một nhà nước tội phạm.”

ETAC Olympic Mùa Đông
Phiên Phán quyết Cuối cùng của Tòa án Luận tội Trung Quốc tại Grand Connaught Rooms, London, vào ngày 17/06/2019. (Ảnh: Được sự cho phép của ETAC)

Bà Rogers tuyên bố rằng, do chính quyền Trung Quốc không ngừng phạm các tội ác với những người dân vô tội vì đức tin hoặc sắc tộc của họ, bao gồm cả việc sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của họ, “IOC lẽ ra không nên xem Bắc Kinh là một nước chủ nhà tiềm năng cho Thế vận hội.”

Bà nói: “Thật không hiểu sao Bắc Kinh lại đủ điều kiện tổ chức Olympic Mùa Đông.”

“Chúng tôi kêu gọi IOC phải có các điều kiện nghiêm ngặt hơn để xét duyệt đủ tư cách đối với các quốc gia là nước đăng cai Thế vận hội Olympic, cũng như phải loại trừ những Nhà nước nào tham gia vào các tội ác phản nhân loại hoặc tội diệt chủng.”

IOC đã không lập tức hồi đáp các yêu cầu bình luận.

Cô Peta Evans là một nhà văn sống ở Melbourne, Úc. Cô kể những câu chuyện đầy cảm hứng về con người, cuộc sống, và truyền thống.

Minh Ngọc biên dịch

Related posts