Tình ma – Đặng duy Hưng

Tình ma – Đặng duy Hưng

( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)

Nàng gọi điện thoại cho anh từ bệnh viện hồi sức

“ Bà Ba Liên nằm sát bên bệnh đã thuyên giảm chuyển qua phòng khác. Anh có thể đến thăm , ở lại với em không sợ bà than phiền “.

Anh đi ngang hành lang vắng gõ cửa nhẹ , nàng mở cửa nhào lên ôm. Nụ hôn say đắm lúc nào cũng mặn môi từ nước mắt sung sướng khi gặp lại. Nàng mang cơn bệnh khó hiểu nhiều bác sĩ giỏi chẩn nhưng không đoán được. Có lúc sức khỏe khả quan, nhiều khi cả tuần thân thể mỏi mòn như đèn cầy trước gió. Chuyển từ bệnh viện này qua y xá khác , từ thuốc tây qua dược tể.

Tình yêu là cái chi chi? Bao nhiêu người con gái trong đó có Loan hoa khôi xinh đẹp hiền lành học giỏi gia đình gia giáo dành trái tim cho anh. Nhưng anh từ buổi “ tiếng sét ái tình “ khi gặp nàng chẳng để mắt đến ai.

Nàng đứng bên anh cạnh cửa sổ

“Anh đáng lẽ nên quên em đi , bệnh hoạn của em chẳng biết lúc nào mới khỏi!? Tìm người vợ như Loan để có con nối dõi tông đường.”

Anh lắc đầu

“ Sao em nói gỡ như vậy!! Yêu em anh luôn dành hết trái tim này. “

Nàng dịu dàng

“ Nhưng ngày trước anh cũng có nhiều tháng bên Loan trước khi quen em! Em biết anh cũng có cảm tình đặc biệt với cô ấy “.

Anh thành thật

“Anh không phủ nhận điều đó, anh và Loan sinh ra lớn lên gần gũi với nhau từ học hành cho đến công việc làm ăn giữa 2 gia đình. Nhưng sau khi gặp em mới là người anh đặt trọn trái tim, không ai hiểu anh hơn em!?”

Nàng thỗn thức

“ Em nào muốn anh cảm tình với người con gái khác nhưng yêu anh phải biết hy sinh vì hạnh phúc của anh “.

Anh chống chế

“ Còn nước còn tát nhất là hôm nay anh thấy sức khỏe em rất nhiều khả quan.”

Nàng ôm anh

“ Em tự biết sức khỏe của bản thân mình, hãy hứa cho em an tâm. Loan là đứa con gái tốt rất xứng đáng là người vợ tương lai của anh “.

Anh gật đầu cho nàng vui dù trong lòng không thật sự đồng ý.

Nàng mặt tươi lên

“ Nghéo tay với em lỡ có gì em cũng mãn nguyện “.

Anh thấy nàng vui ,lần đầu tiên trong cả năm qua bệnh hoạn nên tâm tư vui theo. Đưa ngón tay nghéo hai đứa cùng thổi vào một lượt giống như ngày xưa thề ước yêu nhau mãi mãi.

Anh cõng nàng lên lưng , thân thể nhẹ như bông , chạy ra vườn sau. Nàng hai tay quấn chặt vào cổ, ôm chặt hôn vào má anh . Anh tâm sự

“ Phải chi tụi mình như cặp vợ chồng mãi mãi vui như thế này “.

Nàng hân hoan

“ Tụi mình có thể làm đám cưới với nhau hôm nay nếu anh muốn “.

Anh hoà vào cuộc vui hái lá dừa cuốn thành 2 cái nhẫn thật đẹp sắc sảo.

Anh cõng nàng chạy nhanh qua mấy con đường đèn mới bật lên. Đến bên góc phố, nhìn chung quanh chẳng biết sao không có ai!? Một ngôi chùa

vắng khách bên cây đa cổ thụ như đã sống ngàn năm. Anh cõng nàng đi vào nhìn lên bàn thờ Phật bà Quan âm phúc hậu .Hai đứa quỳ xuống lạy

“ Lạy bà hãy chứng minh tình yêu của hai chúng con sau khi đeo nhẫn cưới này.”

Đột nhiên phía sau một thầy hình như là trụ trì ở đây bước ra

“ Cửa Phật từ bi , Nam mô a di đà Phật, cứu khổ cứu nạn Quan thế Âm Bồ tát “.

Anh nghe nàng hét lên đau đớn, đầu óc như xoay chuyển mất thăng bằng. Anh quỵ xuống nhìn qua bên không còn thấy nàng nữa!? Phía trước thầy vẫn tụng kinh, anh nghe choáng váng ngất đi không còn biết gì nữa!!

Lúc tỉnh dậy anh thấy đang nằm trên giường treo màn đỏ như phòng ngủ cho động phòng hoa chúc. Ngó qua thấy Loan nằm cạnh nhìn anh lo lắng

“ Anh cảm thấy thế nào? Em làm sẵn cho anh ly nước chanh giải rượu . Hãy uống cho đỡ mệt anh nhé.”

Nhìn bộ đồ veston đang mặc trên người, áo cưới dài trắng của Loan treo góc phòng. Anh như nhớ lại tất cả chuyện cũ, một năm về trước nàng lên tim qua đời để cho anh đau khổ. Anh bắt đầu hiểu tất cả, nàng dù đã về thế giới bên kia vẫn nghĩ đến hạnh phúc của anh.

Nhìn Loan hiền lành chịu đựng yêu anh không điều kiện bao tháng ngày qua. Anh hiểu bản thân mình nên làm gì?! Anh tự thầm trong tâm tư

“ Em ơi bên thế giới bên kia hãy yên tâm an nghĩ . Cám ơn em hy sinh tất cả cho hạnh phúc của anh”.

Quay sang Loan cầm tay nàng

“ Anh thật có lỗi với em nhiều. Hãy cho anh một cơ hội kiếp này đền đáp niềm tin yêu trọn vẹn.”

Loan bao nhiêu năm qua vẫn vậy” Yêu ai yêu cả cuộc đời “ bóp tay anh mỉm cười. Anh bỗng giựt mình khi nhìn bàn tay Loan cùng bàn tay anh, 2 chiếc nhẫn bằng lá dừa mỗi đứa mang 1 chiếc.

Đặng duy Hưng

Ngày 12 tháng 2 năm 2022

Related posts