Tình nguyện viên Romania không ngừng nỗ lực giúp người Ukraine thoát khỏi chiến tranh

Những người tị nạn từ Ukraine đến bằng phà tại điểm biên giới Isaccea-Orlovka ở Romania, hôm 08/03/2022. Hơn 2 triệu người đã di tản khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện chưa đầy hai tuần trước. (Ảnh: Daniel Mihailescu/AFP/GettyImages)

Một dòng người tị nạn đều đặn từ Ukraine đến Romania đang tìm đường đến gặp ông Jim Leach người Mỹ và vợ ông, bà Becky, người đã dẫn đầu một nhóm tình nguyện viên toàn thời gian để cứu trợ trẻ mồ côi Romania trong suốt năm năm qua.

Ông cho biết, ít nhất, đó là những gì mà họ đã làm cách đây hai tuần trước.

“Sau đó chiến tranh nổ ra và mọi người tràn qua biên giới này,” ông Leach cho biết qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên mạng với The Epoch Times hôm 10/03.

“Chúng tôi không thể nói ‘không’ với những người đang cần giúp đỡ. Giờ đây, chúng tôi đang phục vụ những người tị nạn cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ, tại các cơ sở của chúng tôi ở Cluj-Napoca.”

Cluj-Napoca là một thành phố có dân số khoảng 700,000 người, cách biên giới Ukraine khoảng ba giờ lái xe về phía nam.

Ông Jim Leach cho biết cả ông và vợ Becky đều thuộc tổ chức Youth With a Mission, một chi nhánh toàn tình nguyện viên theo Thiên Chúa giáo, và đã giúp đỡ những cô nhi trong một cơ ngơi rộng lớn ở Cluj-Napoca, Romania. (Ảnh: Được sự cho phép của ông Jim Leach).

“Những người tị nạn đến, chúng tôi cho họ ăn và cho họ một chiếc giường êm ái để ngủ. Hầu hết đều ở lại trong một vài ngày, sau đó chuyển đến nơi họ sẽ đến, và các giường lại kín chỗ ngay lập tức. Không bao giờ chúng tôi có giường trống. Họ không ngừng đến đây.”

Ông Jim cho biết cả ông và vợ đều thuộc tổ chức Youth With a Mission (Giới trẻ với Sứ mệnh), một chi nhánh toàn tình nguyện viên theo Thiên Chúa giáo, và đã giúp đỡ những cô nhi trong một cơ ngơi rộng lớn ở Cluj-Napoca, Romani.

Khu đất này được trang bị ba tòa nhà lớn và được điều hành bởi đội ngũ 20 tình nguyện viên quốc tế.

Mặc dù cuộc chiến xuyên biên giới này không nhanh chóng kết thúc, nhưng tất cả họ đều bất ngờ xắn tay áo lên làm một điều gì đó mới mẻ, với những quyết định cần phải thực hiện.

“Công việc hỗ trợ người tị nạn này thay đổi hàng ngày với mỗi gia đình mới,” ông Leach nói. “Anh phải linh hoạt bởi vì mỗi tình huống là khác nhau, và chúng tôi đã chọn làm điều đó.”

Ông Leach cho rằng, việc lựa chọn chất lượng tiếp cận của họ với những người tị nạn, thay vì chỉ đơn giản là số lượng, là một điều “bắt buộc”.

“Những người đến đây trông đều buồn bã và lặng im không nói,” ông nói.

“Họ bị suy sụp, về tinh thần, thể chất, và tâm hồn. Toàn bộ các gia đình đến đây nếu [họ] có ba đứa con, thì người chồng sẽ được phép ra ngoài. Tôi có nói với nhân viên của chúng tôi, rằng “Chúng ta không ở đây chỉ để cho họ ăn và cho họ giường để ngủ. Chúng ta cần ngồi xuống và lắng nghe họ; kết bạn với họ; cùng cười, cùng khóc và cùng cầu nguyện với họ.

“Chúng tôi không thể bỏ qua điều đó, vậy nên chúng tôi làm thế với bất kỳ ai và tất cả những ai đến với chúng tôi. Không quan trọng họ có phải là người theo đạo hay không. Ai chúng tôi cũng giúp.”

Một người tị nạn đến từ Ukraine mang theo một chú cún tại biên giới Ukraine-Romania ở Siret hôm 02/03/2022. (Ảnh: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images)

Ông Leach cho biết, các khoản quyên góp đã chảy vào trung tâm của họ với tốc độ chưa từng có.

“Mọi người từ khắp nơi trên thế giới với tấm lòng sẵn sàng cho đi dành cho chúng tôi thật sự quá lớn. Và người Romania giờ đây hào phóng hơn trước giờ tôi từng thấy,” ông nói. “Họ mở cửa biên giới, cho phép mọi người vào mà không cần hộ chiếu hoặc bằng chứng chích ngừa COVID, vốn được yêu cầu theo quy định.”

“Họ đang cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng hỏa xa miễn phí cho những người tị nạn. Tôi rất tự hào về họ vì cách mà họ hưởng ứng.”

Thực phẩm, y tế, và đồ dùng trẻ em quyên góp cho nhóm của ông Leach, đang được đưa đến Ukraine mỗi tuần bằng các đoàn xe thùng, [với] sáu giờ lái xe đến một bệnh viện phụ sản. Đó là một trải nghiệm căng thẳng, ông Leach, người trong đoàn lữ hành đầu tiên cho biết.

“Để đến được bệnh viện này, chúng tôi phải đi qua tám trạm kiểm soát của quân đội Ukraine. Họ hỏi từng người một với rất nhiều câu hỏi thẳng thừng, dứt khoát; ‘các ông có phải là người Nga không; các ông có vũ trang không?” v.v. Họ rất dữ dằn.”’

Ông nói, việc giúp đỡ những người tị nạn bị tàn phá bởi chiến tranh ngày càng đòi hỏi nhiều cố gắng.

“Nhóm của chúng tôi đang chuẩn bị, về mặt hậu cần, và tinh thần, để thực hiện việc này trong vòng một năm,” ông Leach nói. “Bằng cách đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho dài hạn. Chúng tôi sẽ ngạc nhiên vui sướng nếu đó chỉ là nhu cầu ngắn hạn.”

Công trình mới đang được xây dựng trên khu đất của tổ chức Youth With a Mission sẽ hỗ trợ nhiều người tị nạn hơn.

“Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ được 60 người thay vì 30 người,” ông nói.

Các khoản đóng góp cần thiết cho nhóm của ông bao gồm các tình nguyện viên thời vụ, một số mặt hàng y tế, và tài chính.

“Gửi hàng đến Romania rất đắt đỏ, và mất nhiều thời gian, nên tiền là cách quyên góp dễ dàng nhất.”

“Bằng cách đó, chúng tôi có thể mua cụ thể đúng thứ mà người tị nạn cần, đúng lúc họ cần, thì có thể chuyển nguồn cung cấp này ngay lập tức.”

“Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, cho sự nhẫn nại, trí huệ, và sức mạnh.”

Đối với những người có nguyện vọng đóng góp cho tổ chức Youth With a Mission trong nỗ lực giúp đỡ những người tị nạn Ukraine, hãy liên hệ với ông Jim Leach qua địa chỉ email Jim.leach76@gmail.com.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts