Hậu duệ nhà Mãn Châu gia nhập quân đoàn quốc tế để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

Alex Wu

Anh Y Khải Uy (Yi Qiwei, đầu tiên từ trái sang) với những người tị nạn Ukraine ở Medyka vào tháng 03/2022. (Ảnh: Do Genkyo Team cung cấp)

Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, các tình nguyện viên từ hơn 52 quốc gia đã gia nhập Quân đoàn Quốc tế Ukraine.

Một nhà văn Trung Quốc nổi tiếng và là nhà phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền nói với tờ The Epoch Times Hoa ngữ rằng hôm 10/03, anh đã nộp đơn xin gia nhập quân đoàn này và sẽ lên đường đến Kyiv vào ngày 14/03.

Anh Y Khải Uy (Yi Qiwei) đã chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động tình nguyện của mình tại thị trấn Medyka của Ba Lan ở biên giới Ukraine trong khi chờ lên đường đến Kyiv để tham gia chiến đấu.

Y Khải Uy (Yi Qiwei), tên thật là Ngô Địch Chiêu (Wu Dizhao), hậu duệ của một người lính biểu ngữ Mãn Châu Quốc, đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên “Cứu chuộc” ở tuổi 14 vào năm 2011. Vào thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc đại lục gọi anh là “nhà văn trẻ tài năng nhất Trung Quốc”. Anh cho biết ông ngoại của anh là một quan chức cộng sản cao cấp của Trung Quốc nhưng anh không công khai danh tính. Trong những năm gần đây, Y đã trở thành người lên tiếng chỉ trích chế độ cộng sản. Anh ấy thường cư ngụ ở Nhật Bản.

Vào ngày 07/03, Y cùng nhóm bạn chín người của mình đã đi từ Hà Lan đến Đức, tại đây họ đã quyết định mua một số đồ dùng, quần áo, và thực phẩm đủ để đưa họ đến Medyka làm tình nguyện viên.

Y cho biết sau khi đến biên giới để giúp đỡ những người tị nạn, anh cảm thấy thực tế rất khác so với những gì anh đã hình dung. Thật sự rất khó để trở thành một tình nguyện viên.

Anh đã chứng kiến ​​rất nhiều người tị nạn đến từ Ukraine, mọi người đều có vẻ mặt tuyệt vọng. “Quý vị có thể thấy rằng những người dân này không có nơi nương tựa. Không có chỗ cho bọn trẻ ngủ, ngoài trời thì lạnh ngắt,” anh nói.

“Họ không có thức ăn và họ không tự lo liệu được. Hầu hết họ không thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan. Nhiều đứa trẻ chỉ bằng tuổi con gái tôi, điều này khiến tôi cảm thấy xót xa. Chúng tôi cung cấp thức ăn và nước uống cho họ nhiều nhất có thể.”

Y cho biết anh cũng hỗ trợ tài chính cho một số người tị nạn Ukraine mà anh gặp, vì tiền và thẻ Ukraine của họ không được chấp nhận ở Ba Lan.

Anh ấy nói: “Chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người nhìn thấy và giúp đỡ họ. Chúng tôi muốn cho những người tị nạn này thấy rằng có rất nhiều người đến giúp đỡ họ để tiếp thêm hy vọng cho họ.”

Người tị nạn Ukraine ở thị trấn biên giới Medyka của Ba Lan vào tháng 03/2022. (Ảnh: Do Genkyo Team cung cấp)

Y cho biết anh đã nhìn thấy nhiều người tị nạn Ukraine ngủ trong ga xe lửa, cửa hàng McDonald’s, và những nơi công cộng khác sau khi băng qua biên giới Ba Lan. Anh cũng đã giúp một số người tị nạn ở trong các khách sạn.

Y chỉ trích tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc và sự ủng hộ của nước này đối với cuộc chiến của Nga, vốn rao giảng rằng “lợi ích quốc gia là trên hết”.

Ông nói rằng những gì người dân bình thường muốn là một cuộc sống tốt đẹp, và một quốc gia nên bảo vệ người dân của mình — chứ không phải ngược lại.

“Nếu điều này xảy ra với họ, họ sẽ không nói những điều như vậy,” Y nói về những người Trung Quốc lặp lại các quan điểm mà nhà cầm quyền thường xuyên rao giảng.

“Không có cái gọi là lợi ích quốc gia”. Điều mà người dân mong muốn rất đơn giản — được sống trong hòa bình và ổn định. Mọi người phải sống thì mới có thể đưa nền kinh tế quốc dân đi lên. Nếu các vị hô hào những khẩu hiệu đó với sự coi thường tính mạng của người dân, thì ai sẽ còn nghe theo các vị?”

Hồng Ân biên dịch

Related posts