Một thời đại học và một thời đã yêu – Tamar Lê

Một thời đại học và một thời đã yêu – Tamar Lê

Một liên hệ dễ thương trong mối tình đại hoc ở Saigon là trường Văn Khoa và Dược Khoa nằm đối diện nhau qua một con đường Cường Để (Nay Là Tôn Đức Thắng), đây là nơi có những mối tình đẹp trong thế giới học đường cho một số sinh viên thời bấy giờ.

Năm đó tôi may mắn học ban Anh Văn (English Studies), cùng lớp có những ngôi sao một thời như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Từ Dung, Ngô Vũ Dao Ánh, v.v.

Hồi đó cuộc tình của các sinh viên tình nhân  Hoàng Oanh và Mai Châu (Dược Khoa), Từ Dung và Từ Công Phụng (Đại học Hành Chánh), và Dao Ánh cùng TCS  là tổ ấm yêu đương sáng ngời, lãng mạn trong khung trời đại học Saigon.

Tình yêu và âm nhạc trong môi trường đại học thời đó để lại những bài ca sống mãi trong ký ức của một thời đã yêu và một thời đáng nhớ.

– Tiễn Người Đi của Mai Châu

– Bây Giờ Tháng Mấy của Từ Công Phụng.

– Như Cánh Vạc Bay của TCS, với rất nhiều bài khác nữa.

Thứ Hai,  Melbourne trời còn u ám, nghe Hoàng Oanh hát Tiễn Người Đi của Mai Châu lại nhớ Saigon với ‘ A time to study and a time to love’.

“Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm!

Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim.

Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu.

Thôi đừng buồn anh nhé! Tiếng còi đã ngân dài.”

Theo lời Cafla , Bài hát này được nhạc sĩ Mai Châu sáng tác vào năm 1967 trong bối cảnh đi nhận xác bạn ở chiến trường Bình Long. Thiếu úy Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Lân, người bạn chí thân từ nhỏ của ông đã hy sinh nhưng cha mẹ bạn đã già yếu và ở xa nên ông thay mặt gia đình bạn đi nhận xác và mai táng. Lúc xe tang lăn bánh đưa người bạn quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng trong một ngày trời mưa tầm tã, ông nghẹn ngào viết: “Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm”.  (Võ Hoàng  Entertainmnet)

ooOoo

Tiễn Người Đi của Mai Châu – Hoàng Oanh hát

Related posts