Tháng tư kỷ niệm – Đặng duy Hưng

Tháng tư kỷ niệm – Đặng duy Hưng

Chiếc máy bay TWA Trans World Airlines rời cảng thơm HongKong ngày 20/4  40 năm về trước. Đây là lần đầu tiên hắn được ngồi trên máy bay nên tối hôm trước ngủ lo lắng chẳng yên giấc!? Cọng vào đó chuẩn bị đến một phương trời mới, Hoa Kỳ mảnh đất tạm dung với tương lai mù mịt!? Liếc qua cửa sổ khi máy bay cất cánh từ phi trường Kaitak ,nhìn lại Hồng Kông nhưng thấy quê hương VN mỗi lúc mỗi xa. Thật sự lúc đó hắn cũng không biết tâm tư buồn hay vui?! Có lẽ cả hai đang tranh nhau giành dựt xâu xé ý nghĩ của thằng bé mới chập chững vào đời!? Máy bay phải dừng tạm ở Alaska đỗ thêm nhiên liệu. Dù trong  tháng tư nhưng tuyết vẫn phủ trắng xoá hai bên đường phi đạo.

Cuộc đời tỵ nạn đang bước qua chặng đi ngã rẽ mới , chọn lựa kiểu nào đây khi trên lưng hành trang chỉ hơn 44 đô dính túi?!

Và những câu chuyện , bài học cuộc đời bắt đầu từ ngày hôm sau !! Tại sao ông Trời thích thử thách với người trần mắt thịt!?

Trưa hôm ấy gặp một người có thể gọi là bạn học ( chung 2 mái trường nhưng không chung lớp). Có thể gọi là hàng xóm gần ( nhà cách nhau chưa tới 1/2 km) đá banh xóm trên xóm dưới mỗi tháng đôi lần. Gặp cứ ngỡ như mơ trên xứ lạ , đồng hương gần là mừng rơi nước mắt ! Trong lòng chỉ ao ước mấy số điện thoại bạn bè để liên lạc cho khỏa lấp cô đơn ngày mới chân ướt chân ráo. Cảm động nhìn bốn số phone nhà bạn “thâm tình”viết xuống giấy. Nhưng không biết “tại sao “ngày hôm sau rảnh gọi mỗi số mấy lần đều “wrong numbers!???? Ngay cả số nhà của bạn gặp bà già Mỹ giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe hiểu chuyện không giận dữ hét lên như mấy số khác!?

Cuộc đời tỵ nạn kiếp sống tạm dung trên xứ người bắt đầu từ thê thảm đến chán chường những mối tình quan hệ không đoạn kết!!? Trăm đến ngàn canh bạc thâu đêm, rượu say quên hết ngày tháng lạnh lùng đi qua!! Số phận của bản thân như thầy ngày ấy dặn dò

“ Đời càng nhiều thử thách ta cần phải cố giữ cái bản “thiện”. Tâm tư ta sẽ có lúc nhẹ dạ “ sa ngã “, trụy lạc  tạm thời vào con đường xấu hay hành động thiếu suy nghĩ .Nhưng đừng dối lừa tham lam , tương lai vẫn còn ít nhất 1,2 con đường thoát .”

“ Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Tại sao ta lại đi trách người? Sao không tự trách ta?! Thế giới ngày nào hay hôm nay lúc nào cũng vậy!?

“Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.”

Hắn nhìn bản thân mình nhiều lúc cười hay khóc một mình?! Hắn thật sự chẳng biết làm hay học cho giỏi một nghành nghề gì!? Hèn gì yêu ai cũng đi vào ngõ cụt, hay những câu chuyện tình yêu không đoạn kết tiếp theo “one after another “.

Nhớ câu chuyện kiếm hiệp “ Long hổ phong vân “, Sở lưu Hương nhờ bạn là Cơ băng Nhạn giúp đỡ ra sa mạc cứu người yêu. Họ Cơ đem theo 2 cao thủ, một tên Thạch Đà câm điếc nhưng biết nói chuyện với lạc đà. Cao thủ thứ 2 tên Tiểu Hồ họ Sở tìm hiểu nhưng không biết giỏi món gì nên hỏi

“ Tiểu Hồ anh giỏi nhất là làm gì!?”

Tiểu Hồ gãi đầu nở nụ cười tình quái

“ Tiều nhân hơn 40 tuổi rồi nhưng chẳng biết làm gì hết!”

Cả bọn ôm bụng cười trừ họ Sở

“ Qua 40 rồi mà biết bản thân mình như vậy là giỏi rồi “.

Cách đây vài năm về VN rồi qua Thái thăm bạn! Một lần ngồi nhậu ăn cá nướng trên dòng sông Chao Phraya hắn tâm sự

“ Tao sống hơn 1/2 đời người rồi mà chẳng biết làm gì!?”

Bạn bênh vực

“ Mày lấy vợ hạnh phúc hơn 1/4 thế kỷ hạnh phúc. Con gái sắp tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng mà cả tỷ thanh niên trên thế giới này nằm mơ cũng không được. Trong sách vở của tao mày không cần học môn

“ family man” mà làm được như vậy là rất giỏi rồi !? “

Có lẽ trong cuộc sống này hay vẫn không bằng hên!? Giống như hôm qua đọc đoạn văn ngắn

“ a good woman is worth more than all the gold in the world. If you found one consider you are rich”.

Sáng nay ngủ dậy sớm đi làm nghe em thỏ thẻ

“ Đồ ăn em để sẵn trên bàn, lái xe cẩn thận. I love you.”

40 năm tạm dung, 28 năm hai đứa bên nhau hạnh phúc đong đầy. Em một lần có tâm sự

“ Cuộc đời hôm nay chọn người phối ngẫu giống như lựa

cái điện thoại thông minh “Smart phone”.

Càng dùng nhiều chức năng đời sống đầy thêm phức tạp và “ mau hết pin”. Giàu nghèo có số, buổi chiều đi làm về 2 vợ chồng hạnh phúc bên con cái là đủ lắm rồi!”

Sống hơn 1/2 đời người rồi sáng nay vẫn còn sức khỏe xông xáo dậy đi “cày” . Hạnh phúc hơn có người phối ngẫu lo lắng là mừng rồi phải không các bạn?!

Đặng duy Hưng

40 năm kỷ niệm trên đất nước tạm dung này.

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

Related posts