Lá thư về cha – Đặng duy Hưng

Lá thư về cha – Đặng duy Hưng

Hàng năm cả triệu thanh niên thiếu nữ toàn thế giới nộp đơn xin vào các đại học nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. 8 trường trong Ivy league nằm dọc theo biển Atlantic miền đông nước Mỹ. Bên trời tây đại học tư thục Stanford hay 9 đại học công cộng University of California mà trong đó UC Berkeley ( Mấy năm liên tiếp được phong danh hiệu là trường đại học công cộng số 1 trên toàn thế giới ). Không những họ cần điểm học bạ cao mà bài văn Essay tiểu luận về đề tài “ Nhân vật nào hay những gì chung quanh tạo ra cho bạn ý chí phấn đấu trong học tập ?!”

Và dưới đây là một bài văn của cô bé mới 17 tuổi với cha mẹ dân tỵ nạn CS

chưa bao giờ tốt nghiệp đại học.

……….

“ Ba tôi

Nếu một ngày nào đó ai trong quý vị đi trên đường nhìn thấy một người đàn ông Á châu rất đỗi bình thường luôn luôn có một nụ cười trên môi. Ba tôi đó, một người mà bạn nhìn là quên liền nhưng lại có lối dạy con rất “bụi đời “. Mới đầu tôi ngỡ 2 chử VN này có nghĩa là “dust of life “ nhưng sau này dần dần nhận định theo nghĩa đen là  ”quái dị , bất bình thường, không giống ai hết “.

Tôi sinh ra lớn lên ở Mỹ nhưng ba thường đem chuyện thần thoại VN ra kể từ An Tiêm sự tích trái dưa hấu hay bánh tét bánh chưng ngày Tết. Có 1 lần ông kể nguyên thủy về nguồn gốc dân tộc Việt. Ngày xưa mấy ngàn năm về trước 1 người mẹ VN tên Âu Cơ sinh 1 lần 100 cái trứng làm tôi ôm bụng cười

 “ Ba is very funny “.

Nhưng khuôn mặt ông lúc đó hơi chùn xuống, tôi giật mình

hiểu những gì ông dạy dỗ “ very serious “. Với ông Love story hay Romeo & Juliet sao sánh bằng mối tình Trọng Thuỷ & Mỵ Châu !?

Gần 3 tuổi tôi bắt đầu học toán làm quen với bảng Cửu chương. Đây là cách học thuộc lòng làm toán nhân từ 1 nhân 1 cho đến 9 nhân 9. Ba tôi nâng cấp từ Cửu chương thành 25 chương tạo cho tôi thu vào bộ nhớ đáp số tất cả con số từ 1 đến 25 nhân với nhau. Với ba tôi

 “ Đừng để bộ óc lười biếng, trí nhớ luôn nhanh hơn máy tính”.

Bất cứ lúc nào đang ở nhà hay đi chơi ngồi trên xe , ba luôn thử trí nhớ của tôi. Ông ít khi nói về quá khứ học hành của ông nhưng nghe mẹ nói tin tức nghe từ rất nhiều người

 “ Ba con thời thơ ấu học rất giỏi, thi đâu ,đậu cao ở đó. Có điều sau 75 ông nội con đi tù, gia đình bị lấy hết tài sản làm ba con chán ngán không ham học nữa. Đừng bao giờ quên ba con không có cơ hội như con để tạo ra bằng cấp ngẩng mặt với đời chớ không phải ông không đặc biệt “.

Ba luôn dạy cho tôi niềm tự tin, chắc chắn 100% kỳ này 1 trong các trường tôi nộp đơn sẽ nhận và dẫn dắt tôi thành công. Câu châm ngôn

 “Hãy học thật giỏi để con chọn trường con thích , chứ không phải trường chọn con.”

 Và cả đời tôi luôn nhớ mãi trong tim lời ông lập lại nhiều lần bài học lịch sử cùng câu nói bất hủ của lảnh tụ Nguyễn Thái Học. Ông là người thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng tranh đấu cho nền độc lập VN.VTrước khi lên đoạn đầu đài hy sinh cho nền độc lập dân tộc VN ông khẳng khái để lại câu nói cho thế hệ sau

“ Nếu không thành công, hãy thành nhân”.

Thử hỏi nếu ai có một người cha như ba tôi sẽ là nguồn cảm hứng dắt đi về phía trước đúng không quý vị ?!

Viết lá thư này hy vọng cho tôi cơ hội được ngồi trong khuôn viên đại học của quý vị để xây dựng tương lai mai sau. Cám ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian quý báu đọc bài tiểu luận này.

Thành thật

K.C . Đ

Ngày 23 tháng 11 năm 2015.

………………………..

Lần đầu tiên hắn cầm lá thư đọc từ người thầy giáo dạy toán thân tình

“ Nhớ đừng cho nó biết tôi “share” chia sẻ với vợ chồng anh!!”

Nước mắt tưởng đã cạn sau bao năm khóc cho cuộc đời!? Bây giờ tự nhiên chảy xuống không ngừng ! Đến hôm nay hắn vẫn còn mơ một ngày nào đó có cơ hội nói với con gái

“ Cám ơn con “.

Đặng duy Hưng

Ngày 28 tháng  5 năm 2022

Related posts