Bạn tôi , 1 người cha – Đặng duy Hưng

Bạn tôi , 1 người cha – Đặng duy Hưng

Đôi khi ngồi nhìn lại quá khứ lắm lúc bản thân mình thấy ông Trời nhiều lúc rất bất công!? Như thằng

tôi tính tình bụi đời năm nóng năm lạnh ăn nói bất thường  “ tới đâu hay tới đó”Một ngày vui buồn nỗi máu hung dữ không kềm chế nỗi lúc nào cũng không biết!? Thằng con trai như vậy , con gái thấy từ xa đã chạy mất dép( May mắn thời bao cấp giá dép cũng rẻ)!?

Nhưng bạn tôi hoàn toàn ngược lại hiền lành học môn gì cũng giỏi. Ngay cả môn phụ cũng vượt xa đa số bạn bè cùng lứa. Tính tình bạn hài hoà hay giúp đỡ bạn bè hết sức mình nếu có thể!!Thử hỏi xem ngày thi vào cấp 3 Phan Chu Trinh quan trọng đến mức nào!? Ai cũng biết trước 75 thi vào trường này lớp 6 và sau 75 lớp 10 được thi đậu vào học tại đây là đáng ngẩng mặt nhìn đời .

Bạn chen lấn cùng vạn người vào xem thấy tên tôi ( trên danh sách) vội vã nhanh chân đạp xe đạp về báo. Lúc đó thằng tôi “mặc chuyện thế nhân” đang đá banh cá độ với mấy đứa hàng xóm. Những chuyện đời nói ra chỉ buồn thêm, cái thằng như tôi đi tới đâu em út tránh xa là đúng rồi . Đụng vào thằng “ tưng tưng “ hai Lúa như tôi nếu không “tới số “ cũng chỉ từ chết đến bị thương thôi. Nhưng không ngờ bạn tôi cũng cùng chung bệnh “ế”. Cứ ngỡ con gái tìm chồng giũa đám ba quân!? Bạn tôi là Perfect nhất từ học giỏi đến hiền lành tính tình rộng lượng vị tha giúp đỡ mọi người. Có lẽ số phận đã an bài nên giường nằm vẫn lạnh tanh , không một bóng hồng để mắt!? Có lẽ mãi mãi con trai không, không bao giờ hiểu con gái ý nghĩ chọn người yêu ra sao?!

Tôi biết bạn không kén chọn, cứ để mặc dòng đời chãy ngược xuôi tới đâu hay tới đó!?

Nhưng rồi cuối cùng hai đứa cũng đều có vợ, đúng là A di đà Phật hay Amen đức chúa Jesus ngó đến một buổi sáng nhiều mưa!? Nghe chuyện hôn nhân gọi mừng cho bạn , bạn cũng chia vui với tui tuy 2 đứa hôm nay sống cách nhau xa hoắt. May mắn vài lần vẫn gặp ngồi uống cà phê hay vài chai bia nhìn nhau ở Đà Nẵng hay Sài Gòn . Thật sự trong lòng mà nói hai đứa nhìn nhau chẳng biết khóc hay cười!?

Rồi vài năm trước ghé nhà bạn  thăm ( ghé ăn đồ ăn ngon của vợ bạn nấu). Ngồi  nhìn bạn gia đình bạn hạnh phúc với 2 con gái hiền lành lanh lợi giỏi giang. Nhìn bạn vẫn như ngày nào tìm mọi cách dung hoà đời sống gia đình và tình cảm bạn bè thời thơ ấu. Bạn vẫn vậy chỉ khác bây giờ là người cha, chồng tốt lo cho vợ, dạy dỗ con cái kỹ lưỡng theo truyền thống gia đình quê hương. Ghé với bạn hưởng chung mấy ngày hạnh phúc chân thành dưới một mái ấm gia đình ít thấy bên ngoài đất nước.

Nhìn bạn và vợ “trúng số” gặp nhau thành duyên phu phụ đậm đà yêu thương. Thằng tui cũng may mắn

“ trúng số “ một ngày tự nhiên mưa chận lối về gặp cô vợ con nai vàng ngơ ngác “ tới số” để mắt tới.

Bạn cười luôn nhắc khéo

” Mày cũng là very good husband vậy”.

Ai khen  không dám nhận, chứ từ bạn làm tôi cảm thấy bản thân mình “gần “ trưởng thành. Tự nhiên thấy ông Trời vẫn có mắt. Xin lỗi lúc nhỏ lớn lên buồn nhiều hơn vui hay trách cứ vu vơ ông nhé!! 😀😇🤪

Đặng duy Hưng

Ngày 30 tháng 5 năm 2022

( Còn đúng 3 tuần là Father’s Day)

Related posts