“Hạnh phúc” trăm chiều – Đặng duy Hưng

“Hạnh phúc” trăm chiều – Đặng duy Hưng

Trên đời này có vài chục triệu cách tạo ra hạnh phúc !? Mỗi chúng ta “enjoy”mỗi cách , tùy ý thích nên luôn có lối nhìn khác nhau!!? Có người chị XTG luôn nhìn hầu như tất cả các sự kiện xảy ra trước mặt trong ánh mắt tươi vui tràn đầy sức sống. Có người bạn chưa từng gặp lần nào nhưng cảm thấy rất gần gũi MLN đưa những hình ảnh món ăn đặc sắc ( bạn hơi ác làm tôi thèm). Và như bà Tám XT hạnh phúc lúc nào cũng đầy ắp đầm ấm bên cháu con. Dĩ nhiên còn nhiều nhiều nữa những hạnh phúc rất bình thường trong đời. Nhưng đời sống từ xưa đến nay càng lúc càng phức tạp. Hạnh phúc cũng chuyển thể theo học thuyết Darwin “ thấy vậy mà không phải vậy!?”

 Bạn thử tới Las Vegas thiên đường của tất cả đa số tội lỗi trên thế giới này!? Hãy nhìn những con người ngồi đánh bạc đam mê sát phạt mặc kệ dù bom nguyên tử nỗ ngoài kia!! Người viết cũng một thời “ lên ngôi xuống sạt nghiệp 🤪😇😀 “đem kinh nghiệm viết ra bài này. Có thể đại khái chia tạm những con bạc ra hai nhóm. Có nhóm người chỉ thích đánh bạc 1 mình ! Lúc ngồi giựt máy, chạy từ máy này qua máy khác hay khi ngồi đánh xì lát cũng lựa bàn một mình với người chia bài. Loại thứ hai đánh đâu cũng phải có đám đông cỗ vũ hoà với người mới vui được. Bất cứ lúc nào bước vào sòng bạc là nghe những người này những nơi chơi trò liệng xí ngầu. Nếu bạn không thích cờ bạc hay có người rất thân lâm vào cảnh này tạo ra nghèo khổ bần cùng lừa gạt quịt nợ tán gia bại sản thường gọi đây là “ bệnh”.

Nhưng người trong cuộc đam mê lại cảm thấy đây là niềm “ hạnh phúc” do bản thân họ  tự tạo. Giống như họ đang nằm mơ mộng rất đẹp, không muốn ai đánh thức!?

Nếu có giận trách có lẽ nên than phiền với đấng tạo hoá muôn người vạn tính!?

Hãy nói gần nhất đa số chúng ta có người đàn ông thích an hưởng mái ấm nhỏ gia đình. Sáng đi làm chiều về với vợ con ăn bửa ăn tối hàng ngày hỏi han con cái học hành.(Những người đàn ông loại này rất hiếm trong xã hội ta ngày nay . Nhưng họ vẫn có thể bị dè bỉu là “kẹo kéo” sợ ra ngoài tốn tiền). Và có loại độc thân vui tính không thích giao tiếp ( hay cô đơn buồn bực) với ly rượu, bia trên tay quyển sách đọc. Chơi game thù hay lên mạng xem hình (+18)😀😩❤️. Có người cho đó là “bất bình thường” hay dùng vài từ gán cho thiếu mỹ cảm!? Nhưng họ có làm gì sai đâu trừ tính tình hơi “khác người”, bản tính cô độc nhưng có hại ai đâu!? Đừng vẽ bức tranh tối trên hạnh phúc của họ!! Hãy nhìn ngoài kia hàng đêm có bao người phải ngồi quán bar uống một mình hay loại khác phải nhập bọn hò hét đến khuya , không say không về !!Có người trách đây loại này nếu có gia đình là vô trách nhiệm nhưng xã hội hôm nay ai dám trách ai!?Và dĩ nhiên chúng ta có không ít người đi đâu làm gì phải cần có người khác đi chung mới vui!? Từ du lịch ngoài trong nước hay uống ly cà phê giữa trưa. Lại thêm một số sống luôn lo âu “hạnh phúc” mong manh vì luôn mong chờ sự chấp nhận của kẻ khác. Từ bộ đồ trên người cho đến kiểu tóc trên đầu hay trường con cái đi học. Có số không ít sống mặc thế nhân nói sao thì nói , ta sống mặc ta ( tôi nghĩ hạng này hạnh phúc nhất). Vừa rồi đi chơi Disneyland nhìn những cha mẹ dẫn con vào chỗ “Happiest place on Earth “, nhìn con vui là hạnh phúc đấng sanh thành phải không các bạn??

Ghé vào tiệm phở L ở Bolsa , nhìn 2 vợ chồng chủ quán say mê công việc lam lũ giống như ông bà chủ bánh mì bà Lan trước nhà vợ . Họ dậy sớm làm ngày đến đêm chỉ mong tối về đếm tiền là” Hạnh phúc”. Trong các bạn ít nhất biết 1 ,2 người luôn luôn muốn hơn kẻ khác mới vui được. So sánh từ cái xách tay cái xe máy, xe hơi đến đám cưới lẫn đám ma!? Ngay cả cho con cái đi du học nơi nào phải hơn người mới “ hạnh phúc “. Trên chỉ vài thí vụ bình thường trong cuộc sống nên “ chuyện không có gì mà ầm ĩ thế phải không các bạn!?!!” Có muốn than thở hãy bắt thang lên hỏi ông Trời sao làm cuộc sống phức tạp?!

Điều phần bản thân học được trong đời, càng về già nếu đơn giản hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngồi uống trà bên cửa sổ nhìn xuống đồi thưởng thức mặt trời vừa xuống. Đứng trong căn nhà nhỏ do mồ hôi tạo dựng dù chỉ vừa đủ chỗ đặt lưng ngủ ,sẽ không có mộng mị nhiều!?. Chiều xong việc làm chỉ mong chạy lẹ về nhà, bởi nơi đó có trái tim khác cùng đập một nhịp. Sống đến gần 60 rồi cần gì hỷ nộ ái ố tranh chấp giành giựt hơn thua ngoài kia!? Có thể ai đó nghĩ sống như vậy có vẻ quái dị bất bình thường nhưng càng già tai nghe càng yếu nên chuyện thị phi để vòng ngoài khá nhiều. Chiên chục chả giò cho vợ đem đi làm hay nấu nồi cơm trước khi em đi làm về. Hạnh phúc chỉ vậy thôi, có gì khó tìm đâu phải không các bạn!!? Good luck các bạn nhé!!❤️❤️❤️

Đặng duy Hưng

Ngày 7 tháng 6 năm 2022

Related posts