Father’s Day – Đặng duy Hưng

Father’s Day – Đặng duy Hưng

( Gửi tặng đến tất cả bạn bè, lời thân mến đến những người cha hay những người mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn)

Lên 14 nàng hiểu một điều ở đây bình thường hai vợ chồng không còn yêu nhau nữa cùng nhau ra văn phòng luật sư làm giấy ly hôn. Cái đầu óc bé bỏng thấy sự rạn nứt lâu lắm rồi khi nhìn lối đối xử rất lạnh lùng của mẹ với cha!? Cha, người đàn ông khuôn mặt chỉ bình thường khắc khổ chịu đựng luôn tìm cách “ mua đường vắng “ chưa bao giờ muốn lớn tiếng với vợ trước mặt nàng.. Khác hẳn với cha , mẹ lộng lẫy kiêu sa mỗi lần đi đến đâu là trung tâm tất cả cặp mắt tiếc nuối “ Đoá hoa lài cắm bãi cứt trâu”. Mẹ nàng đẹp lắm cọng thêm biết ăn nói lịch thiệp ai cũng dễ gần gũi. Bà có thân hình bà mặc gì dù quần áo thường cũng gọn bó khoe đường cong vệ nử. Điều mà bà bị  xốc  khi nàng nói chuyện riêng với bà

“ Con xin phép mẹ cho con được sống với ba sau khi giấy tờ ly dị hoàn tất. Mẹ là người đàn bà luôn luôn dễ dàng nhận sự quý mến bất cứ nơi nào gót chân đặt đến. Không như cha con ,một người ít kinh nghiệm giao tiếp. Cha ít bạn bè tính chịu đựng chỉ muốn làm cho xong bổn phận làm cha làm chồng dưới mái nhà này. Giai đoạn này cha cần con nhất, bất cứ lúc nào mẹ muốn gặp con cũng được.”

Mẹ nàng nghe vậy rất thất vọng nhưng phải chấp nhận dù không vui!

Nàng mỗi tuần ghé thăm mẹ 1 lần cho đến hơn năm sau bà bước thêm bước nữa với người chồng giàu có trẻ hơn 3 tuổi nhưng nhìn bà vẫn như con gái dù đã 34 tuổi. Cha nàng vẫn vậy ít nói hơn ,nhất là khi chở nàng đi qua mẹ chơi nguyên ngày rồi đến đón về. Nàng hơi ngạc nhiên ông hoàn toàn “ đầu hàng vô điều kiện “ không một ý niệm “fight for your love”. Có lẽ theo ông ly nước đã đỗ khó hốt lại đầy!? Một người đàn bà đã quay lưng có van xin cũng như không!?

Sau này nàng mới hiểu khi 1 lần hai cha con lái xe đi xa xem xét những trường đại học để nàng chuẩn bị chọn sau khi tốt nghiệp trung học. Ông chậm chậm kể câu chuyện ngày xưa

” Ngày đầu tiên cha ngồi xe máy , đứa làm công chở từ bến xe về thấy mẹ đang tát gàu sòng nước vào ruộng. Cha sững sờ lên tiếng khen

“Người đâu mà đẹp quá!!”

Cha hỏi thằng đó

“Cô đó là ai?”

thâm tâm cha không bao giờ nghĩ sẽ vói tới. Thằng đó về nói riêng ông bà nội

“ Cậu hai nhà ta thích cô Loan làng bên”.

Gia đình ông cố đến ông nội con giàu lắm nên cái chuyện lấy mẹ làm vợ nhưng không cho cha biết kế hoạch. Họ dường như có cách gì đó bắt buộc gia đình mẹ chấp nhận hôn nhân. Cha hiểu một phần nhưng yêu mẹ quá nên cũng xuôi theo hy vọng sống với nhau sẽ thương theo thời gian gắn bó. Nhưng cha đã sai lầm khi nghĩ tiền bạc làm gì cũng được!?

Ngay cả cha thi rớt đại học ông nội con

lót tiền chạy chọc khỏi đi lính ra chiến trường !? Không những vậy Cha còn vào làm cán bộ sở dân vận hồi chánh ngồi văn phòng đánh máy giấy tờ. Nhưng trong lòng mẹ với cha vẫn

“ đồng sàng dị mộng “.

Chỉ tội nghiệp mẹ con nghe đâu đang yêu người cùng làng nhưng phải chia tay. Giờ con đã hiểu câu chuyện, đừng bao giờ trách giận mẹ nghe con . Bà hy sinh quá nhiều vì con, sống bên người chồng không yêu mười mấy năm trường. Sự chịu đựng đó để hôm nay hạnh phúc bên tình yêu mới bà đáng được hưởng. Cọng vào đó con may mắn có bộ óc lanh lợi của mẹ nên học đâu giỏi đó ,luôn nhớ câu nói của mẹ “ Hãy chọn trường để đi học , đừng để trường chọn ta”. Cha rất hảnh diện vì con tự lực học hành ,không như cha cả đời hôn nhân & nghề nghiệp đều do kẻ khác làm giùm.”

Nàng lắc đầu

 “ Cha giỏi và thông minh hơn nhiều người nghĩ !!”

Nàng nói xong thấy ông suy tư không nói gì!? Nàng hỏi

” Cha có còn yêu mẹ không?!”

Ông chậm rãi như muốn nàng nghe từng chữ

 “ Cha mãi mãi yêu mẹ nhưng sẽ rất vui khi thấy bà hạnh phúc trong tình yêu mới.”

Nàng lớn lên nàng hiểu cha nàng nhiều hơn khi ông chọn nghề nghiệp . Bất cứ chỗ nào cái thời khoá biểu cũng vì mái ấm gia đình. Ông làm khuya từ gác trạm xăng hay bão vệ công ty buổi tối .Hiện nay lái xe chùi đường hàng đêm cho thành phố. Buổi sáng về đưa nàng đi học , chiều đón về với đồ ăn lúc nào cũng có sẵn. Nhà cửa sạch sẽ, quần áo giặt sấy xếp sẵn sàng như ngày đầu đến Mỹ. Ông không bao giờ muốn mẹ nàng phải làm gì nhiều trừ nấu ăn sau khi đi làm về. Ông chấp nhận sống thiệt thòi ,vợ con đầy đủ là được. Ông ít khi nghĩ đến bản thân mình,thiếu nhiều thứ trên đời nhất là giấc ngủ. Nàng hiểu và thương ông hơn khi nhiều lần ngồi coi TV ông ngủ lúc nào không hay. Khi ông giật mình tỉnh, nói lời xin lỗi con mặc dù nàng nói

 “ Đừng lo lắng, buồn ngủ cứ ngủ cho khỏe đừng ráng sức có hại cho sức khỏe”

Và hôm nay 1 trong những ngày trọng đại nhất đời, nàng tốt nghiệp đại học nghành kỷ sư điện tử  bằng danh dự cao nhất khoá. 4,5 công ty muốn ký hợp đồng với số tiền lương hậu cùng tiền thưởng cao nếu chịu gia nhập. Nàng nhìn xuống thấy ông cố gắng mở mắt nhưng đôi lúc che miệng ngáp. Buổi lễ còn dài, phiên của nàng lên khán đài đọc bài gần cuối chương trình . Đôi lúc ông nhắm mắt một tí rồi giựt mình thức dậy nhìn nàng miệng lắp nhắp xin lỗi. Khi trong mục lục thấy còn 3 người, nàng thấy ông đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Lúc trở lại nở nụ cười thật tươi, tóc ướt chải gọn gàng.

Nàng đứng trên bục sửa máy phát thanh

” Mở đầu tôi xin cám ơn đến tất cả thầy cô giáo giúp đỡ tôi đạt nguyện ước hôm nay. Nhưng ngày hôm nay tôi đặc biệt cám ơn nhiều nhất dành cho 1 người “. Quay qua phía mẹ

“ Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều nhưng hôm nay con xin lỗi nghĩa mẹ không bằng công cha .”

Ngó thẳng đám sinh viên cùng lứa

“Tôi nghe trong các bạn nói thầm về người đàn ông ngủ gục. Tôi không giận đâu bởi các bạn không biết nên không hiểu ông ấy. Xin giới thiệu ông ấy là cha ruột của tôi. Nhìn bên ngoài từ khuôn mặt đến bộ quần áo trên người đều rất bình thường nhưng nào ai hay dưới thân thể ốm yếu đó là trái tim không ai vĩ đại hơn. Ông mỗi khuya đều đi lái xe chùi sạch đường thành phố đều đặn làm đúng bổn phận. Trước khi vào việc không bao giờ quên gọi tôi chúc ngủ ngon nhiều mộng đẹp. Sáng sau khi rời công ty gọi tôi chúc một ngày tươi đẹp. Bạn có biết những tiếng đập của trái tim ông ấy giống như tiếng gõ đồng hồ quả lắc treo tường. Hàng đêm khi tôi làm bài tập, luận án khuyến khích tôi nhẫn nại để tiến đến tương lai.” Lần này nàng nhìn thẳng cha

“Tất cả những giải thưởng, giấy khen , bằng cấp con có hôm nay đều do cha mà con hoàn thiện. Cha ơi Con loves Cha very very much!!! Happy Father’s Day to you. Cha là người cha vĩ đại nhất trong trái tim này ALWAYS!!!!!

Cả hội trường đứng lên vỗ tay như sấm nổ . Chỉ 1 mình ông ngồi chùi nước mắt miệng lắp bắp “Thank you my love. I love you too.

Đặng duy Hưng

Ngày 18 tháng 6 năm 2022

Happy Father’s Day

Related posts